Góc tâm hồn

Sánh vai người yêu qua nhà... người yêu cũ

(Dân trí) - Em vẫn ước ao có ngày như thế, tin rằng chỉ thế thôi cũng đủ khỏa lấp trong em những trách móc, giận hờn, đủ lấy lại cho em lòng tự tin vốn đã xuống thấp đến chẳng còn kéo lên nổi nữa, kể từ ngày anh rời bỏ em đi.


Sánh vai người yêu qua nhà... người yêu cũ



“Anh không đủ tốt với em” là lý do cho sự ra đi của anh khi ấy. Em đủ thông minh để biết rằng đó là lý do của hầu hết đàn ông, nhưng đến 90% trong số họ, trong giờ khắc thiêng liêng đặt dấu chấm hết cho một mối tình, đã không hề nói thật. Em không ngừng hỏi tại sao. Phải chăng anh quá mệt mỏi với những cãi vã, giận hờn? Cũng như em, mệt mỏi, nên buông xuôi.

Em chuyển nơi trọ, cố gắng chạy trốn những kỷ niệm đã in dấu giữa anh và em. Lòng nhủ lòng như thế anh sẽ không còn có thể tìm ra em. Cũng vì, như thế em sẽ không đau khi biết rõ: Anh sẽ chẳng bao giờ đến tìm em lần nữa.

Em cứ ngỡ mình cần nhiều thời gian hơn để để tang cho mối tình vụng dại. Thế mà, không đầy 3 tháng sau ngày chia tay, anh đã có ngay cho mình một người con gái khác. Tốt thôi. Cô ấy hợp với anh. Vì cô ấy chẳng bao giờ bằng em!

Em đã chứng kiến anh sánh vai cùng cô ấy bước đi trên con đường chúng mình từng đi, ngồi bên nhau trong quán cà phê với em đã trở nên quen thuộc. Cô ấy ngồi chiếc ghế của em, bé nhỏ, nhưng chiếm hữu trọn vẹn ánh mắt anh từng dành cho em. Ánh mắt ấy không còn là của em, không còn chỉ biết có mỗi em nữa rồi.

Sánh bước bên người yêu qua nhà người yêu cũ, em từng mơ, nếu có ngày như thế, em muốn anh vô tình nhìn thấy em, để biết không anh, em vẫn sống tốt, vẫn hạnh phúc đến nhường nào, để biết không anh, em vẫn tìm được cho mình một người khác, một người tốt hơn anh.

Người ấy sẽ chẳng bao giờ nói anh ấy không xứng đáng với em, người ấy sẽ bảo rằng “này cô gái, cô chẳng bao giờ bằng tôi, đấy là lý do cô cần có tôi ở bên để chở che cho cô đấy!”.

Người ấy, em đã gặp được rồi. Còn anh, hãy cố gắng để ở lại bên kẻ - thay - thế lâu dài hơn. Và nếu có lại ra đi, lý do đừng bao giờ là “anh không đủ tốt”.

Hôm nay sánh bước bên người yêu đi qua nhà người yêu cũ, mới nhận ra lòng đã tha thứ rất lâu rồi. Chẳng còn những khao khát hiếu thắng như ngày nào, vì tim đâu còn nhớ...

Hạ Thủy