Rắc rối của mẹ

(Dân trí) - Bạn sẽ chẳng bao giờ hiểu hết những khó khăn, rắc rối của mẹ, cho đến khi thực sự làm mẹ...

Chùm ảnh hài hước của họa sĩ người Argentina, bà mẹ của một nhóc con hơn 2 tuổi - Natalia Sabransky - cho bạn cái nhìn toàn diện về những khó khăn, rắc rối và cả niềm hạnh phúc của người phụ nữ khi làm mẹ.

Chùm ảnh khiến cư dân mạng thích thú vì sự "chí lý" và cả dí dỏm của nó.


Chúc mừng nhé! Khi nào các bạn sẽ có con?/ Xin chúc mừng. Khi nào thì cho con có em đây bạn nhỉ?

Chúc mừng nhé! Khi nào các bạn sẽ có con?/ Xin chúc mừng. Khi nào thì cho con có em đây bạn nhỉ?

.

Rắc rối của mẹ - 2

Làm mẹ là... cảm giác như bạn có 2 đứa con vậy

 


Lúc nào cũng thế. Đi tắm nào/ Không, con không muốn!

Xong rồi, đến lúc lau người./ Không, con không muốn!

Lúc nào cũng thế. Đi tắm nào/ Không, con không muốn!

Xong rồi, đến lúc lau người./ Không, con không muốn!

 


Làm mẹ là... cũng vẫn cần đến mẹ: Chào mẹ, con xin lỗi giờ này còn gọi. Nhưng nó cứ quấy mãi không nín, làm sao bây giờ?

Làm mẹ là... cũng vẫn cần đến mẹ: "Chào mẹ, con xin lỗi giờ này còn gọi. Nhưng nó cứ quấy mãi không nín, làm sao bây giờ?"

 


Làm mẹ là... Mặc ít quần áo thôi, thằng bé nóng đấy, Đừng cho dùng ti giả, Cho con ăn nhiều sữa lên, Em bé này cần mặc nhiều quần áo hơn, trời lạnh đấy.

Làm mẹ là... "Mặc ít quần áo thôi, thằng bé nóng đấy", "Đừng cho dùng ti giả", "Cho con ăn nhiều sữa lên", "Em bé này cần mặc nhiều quần áo hơn, trời lạnh đấy".

 

Rắc rối của mẹ - 6

 


Đi đâu cũng có đuôi

Đi đâu cũng có "đuôi"

 


Những chỗ tốt nhất có thể hôn con: Mũi xinh, má phính, bàn tay bé xíu, cánh tay bé xíu, bụng, cái chân bé xíu, bàn chân bé xíu...

Những chỗ tốt nhất có thể hôn con: Mũi xinh, má phính, bàn tay bé xíu, cánh tay bé xíu, bụng, cái chân bé xíu, bàn chân bé xíu...

 


Làm mẹ là... có thể làm hàng nghìn việc một lúc

Làm mẹ là... có thể làm hàng nghìn việc một lúc

 


Sau đau đẻ, cái đau lớn nhất là chân trần dẫm phải đồ chơi của con.

Sau đau đẻ, cái đau lớn nhất là chân trần dẫm phải đồ chơi của con.

 


Biết rõ mọi trò của con: Mẹ biết con yêu mẹ lắm không?. Thế sao? Con đang muốn gì nào?

Biết rõ mọi trò của con: "Mẹ biết con yêu mẹ lắm không?". "Thế sao? Con đang muốn gì nào?"

 


Khi nào thằng bé sẽ biết đi nhỉ?, Khi nào thằng bé sẽ học nói?, Con đi đây mẹ, đừng thức đợi con nhé! - Sao nó có thể lớn nhanh thế?.

"Khi nào thằng bé sẽ biết đi nhỉ?", "Khi nào thằng bé sẽ học nói?", "Con đi đây mẹ, đừng thức đợi con nhé!" - "Sao nó có thể lớn nhanh thế?".

 


Làm mẹ là... toàn hỏi câu đáng sợ. Em có béo không?

Làm mẹ là... toàn hỏi câu đáng sợ. "Em có béo không?"

Huyền Anh
Theo Boredpanda