Nỗi niềm "góc riêng vợ chồng"

(Dân trí) - Gặp Loan và Cường ở TAND quận Tây Hồ mà tiếc cho cuộc hôn nhân của họ. Khi tòa hỏi, nhà Loan bảo Cường là người chồng vô trách nhiệm, nhà Cường thì nói Loan sống không biết điều. Nhưng lý do sâu xa, chỉ có tôi, Loan và Cường hiểu.

Bố mẹ và cả gia đình Loan không đồng ý, nhưng bất chấp sự ngăn cản, vì tình yêu, cô vẫn lấy Cường.

 

Trước khi về sống với nhau, cô đã hơi “lăn tăn” về chuyện “góc riêng” cho hai vợ chồng bởi căn nhà ở Hoàng Hoa Thám tuy đất rộng nhưng chỉ có một phòng hơn 20m2, vừa làm phòng khách, vừa kê giường ngủ cho vợ chồng cô và phía trong là giường ngủ của mẹ chồng.

Có vẻ hiểu được sự ngại ngùng của con dâu, thời gian đầu, mẹ chồng Loan sang ở nhà cô con gái, để hai vợ chồng trẻ tự do và bảo chồng Loan: “Cứ tạm thời như thế. Sang năm bán đất thì sẽ kiếm cái nhà tử tế hơn”.

 

Còn chồng Loan an ủi: “Cố gắng em ạ. Thế nào trước khi sinh con cũng sẽ có chỗ ở đàng hoàng”. Loan thì chẳng ao ước nhà cao cửa rộng, cô chỉ mong hai vợ chồng có một cái “góc riêng” dù chỉ be bé thôi nhưng không ai xâm phạm được trong những phút riêng tư.

 

Rồi Loan sinh con đầu lòng. Mọi chuyện bắt đầu căng thẳng khi mẹ chồng về chăm cháu, hai vợ chồng thuê người giúp việc trông con.

 

Thời gian kiêng cữ đã qua lâu, sức khỏe Loan đã hồi phục nhưng hai vợ chồng vẫn ít khi “gặp” nhau vì chỗ ngủ của hai vợ chồng cách giường ngủ của mẹ Cường có… cái giá sách. Bên này thở nhẹ một tiếng thì bên kia cũng biết. Mỗi lần muốn “gặp” nhau lại phải chờ mẹ chồng và chị giúp việc ngủ say rồi mới kéo nhau ra phòng khách tâm sự.

 

Thêm vào đó, nhiều sự bất cập nảy sinh, nào là mẹ chồng ngủ ngáy to; chị giúp việc chưa chồng thận yếu, hàng đêm dậy đi toilet liên tục; cứ hôm nào hai vợ chồng “gặp” nhau thì sáng hôm sau đều dậy muộn…

 

Ấy là chưa kể đến chuyện phải chờ đợi thời cơ hoặc khi nào không nhịn được nữa thì lại dấm dúi, rón rén như kẻ ăn vụng. Do đó, có tháng hai vợ chồng chẳng “gặp” nhau lần nào.

 

Nhà cấp 4 ngày càng ẩm thấp, chật chội. Thấy bé Kin suốt ngày bóc vách tường cho mồm ăn, rồi thi thoảng lại viêm phổi, sợ con bệnh nên Loan giục chồng nhanh chóng cải thiện tình hình chỗ ở vì hai vợ chồng chẳng đủ tiền để xây nhà.

 

Đến lúc này thì mẹ chồng Loan lại nghe lời con gái, lờ lững không muốn bán đất, muốn chờ dự án mở đường để con gái về mở cửa hàng buôn bán (em gái Cường tuy ở nhà nhưng rất khá giả). Mà những dự án mở đường thì phải chờ 10 đến 15 năm nữa.

 

Trước chủ ý của mẹ và em gái, Cường không dám cãi. Từ đó, Loan thấy chồng mình không có tính quyết đoán, sinh ra coi thường chồng, cộng với sự bức bách trong “chuyện ấy”, lại chẳng có không gian để trò chuyện tâm sự nên luôn bẳn gắt. Cường và Loan thường xuyên xung đột. 

 

 

Theo kinh nghiệm của nhiều cặp vợ chồng hạnh phúc, những chuyện khó nói nhất, những vướng mắc trong cuộc sống sẽ dễ dàng giải quyết ngay trên giường ngủ. Nhưng Cường và Loan không hề có một góc riêng để tâm sự, để “yêu nhau” và hiểu nhau nên xung đột ngày càng căng thẳng.

 

Hơn nữa, mẹ chồng Loan lại không hề thông cảm cho cái khó của con trai và con dâu. Mỗi lần hai vợ chồng xung đột, bà lại hồn nhiên tham gia, về hùa với con trai, mắng con dâu té tát. Vì thế, trong một cơn nóng giận, Loan đã làm đơn li dị, yêu cầu Cường ký, rồi đưa con về nhà ngoại.

 

Trong hôn nhân, tình dục đóng vai trò quan trọng không kém tình yêu. Quan hệ tình dục thường xuyên sẽ làm tình yêu thêm sâu đậm, giảm cãi vã và kịp thời hàn gắn những vết rạn giữa hai vợ chồng. Ban ngày, vợ chồng có thể bất đồng quan điểm, thậm chí cãi nhau nhưng họ sẽ dễ dàng làm lành hơn nếu ban đêm chỉ có hai người ở chốn the phòng.

 

T.K