Những câu nói hay nhất về mẹ

(Dân trí) - "Không có cách để trở thành một người mẹ hoàn hảo, nhưng có hàng triệu cách để làm một bà mẹ tốt".

Những câu nói hay nhất về mẹ - 1

- Đôi khi chúng ta không nhận ra mẹ có ảnh hưởng nhiều tới mình đến thế nào, nhưng cuộc đời của chúng ta có thể đã khác nếu như không có mẹ.

- Mẹ có thể có những lúc thật điên rồ, nhưng vì mẹ yêu chúng ta nhiều muốn điên lên đấy.

- Tôi hứa với các con của mình: Mẹ không phải bạn con, mẹ là mẹ của con. Mẹ sẽ rình mò con, lật tẩy con, lên lớp con, làm con muốn điên, là cơn ác mộng của con và luôn săn đón con như kẻ khát mồi, nếu cần, bởi vì mẹ yêu con. Khi con hiểu điều đó, mẹ sẽ vững tin con đã là một người lớn có trách nhiệm. Trong đời mình, con sẽ không thể tìm thấy ai yêu con, cầu nguyện cho con, quan tâm và lo lắng cho con nhiều như mẹ.

- Những bà mẹ thành công không phải người không bao giờ cần vất vả vật lộn. Họ là những người không bao giờ bỏ cuộc.

- Làm mẹ không dễ, bởi nếu dễ thì các ông bố cũng làm được luôn rồi.

- Mẹ là cô giáo tuyệt vời nhất, mẹ dạy tôi rằng sợ hãi không phải điều có thể lựa chọn được.

- Tất cả tôi của ngày hôm nay hay tôi hy vọng trở thành, đều là nhờ thiên thần Mẹ.

- Làm mẹ là việc bạn chọn hàng ngày, để đặt niềm vui và sức khỏe của người khác lên trên của bạn, để dạy những bài học khó, để làm điều đúng ngay cả khi bạn không chắc thế nào mới là đúng, và để tha thứ cho mình, hết lần này đến lần khác, vì những điều mình đã làm sai.

- Tôi nhận ra rằng khi chúng ta nhìn mẹ, chúng ta đang nhìn một tình yêu thuần khiết nhất mình từng biết.

- Khi làm mẹ, bạn không bao giờ cô đơn trong suy nghĩ của mình. Một người mẹ luôn phải nghĩ hai lần, một cho mình và một cho con của cô ấy.

- Tôi là một bông hoa được nuôi nấng bởi tình yêu của mẹ.

- Trong tất cả những món quà mà cuộc sống ban tặng chúng ta, mẹ là món quà tuyệt vời nhất.

- Làm mẹ là biết đến sức mạnh ta chưa từng nghĩ rằng ta có, và đối mặt với những nỗi sợ hãi mà ta còn không từng biết là có tồn tại.

- Sẽ có những lúc bạn cảm thấy mình là người thất bại, nhưng trong ánh mắt, tâm hồn và trái tim của những đứa con, bạn là bà mẹ siêu nhân.

- Mẹ là chất keo dính mọi thứ lại với nhau.

- Cuộc sống bắt đầu từ những bước đi và cảm giác yêu khuôn mặt mẹ.

- Trái tim người mẹ là một vực sâu nơi đáy lòng, ở đó bạn sẽ luôn tìm thấy sự tha thứ.

Huyền Anh
(Tổng hợp)