Nhà có bà chị dâu thích bóc phốt

May

(Dân trí) - "Từ lúc tôi chính thức về làm dâu, chị ta càng quá đáng hơn. Chị ấy bảo với mẹ chồng là mấy lần qua nhà tôi đều thấy chồng tôi đang rửa bát còn tôi ngồi sơn móng tay hay đi gội đầu."...

Nhà có bà chị dâu thích bóc phốt - 1

Ảnh minh họa: Getty Images.

Chị dâu tôi dường như có đam mê bóc phốt người khác nên lúc nào trong câu chuyện của chị cũng xuất hiện cô A trông hiền lành, tử tế thế chứ thực ra chuyên ăn trộm vặt, vợ chồng nhà B suốt ngày đăng ảnh facebook tình tứ chứ sắp ly hôn đến nơi rồi, nghe bảo ông ăn chả bà ăn nem.

Cùng là chị em dâu mà chị ấy cũng đưa tôi vào danh sách đối tượng bóc phốt. Từ hồi mới yêu chồng tôi, tôi đã được một phen xấu hổ. Sau buổi ra mắt đầu tiên, chồng tôi hỏi trêu có phải em niềng răng, chuyện chẳng có gì là xấu nên đương nhiên tôi nhận. Nhưng tôi thấy lạ là sao anh ấy biết. Anh ấy bảo bà chị dâu lắm chuyện không biết mò đâu ra bức ảnh cũ của tôi hồi chưa niềng răng rồi cho cả nhà xem. Dù người yêu không ngừng an ủi rằng tôi có ý thức làm đẹp thì càng yêu tôi thôi, anh chỉ kể chuyện vui chứ không có ý gì chê trách gì. Nhưng tôi vẫn thấy buồn vì hành động kém duyên của chị ấy. Ai mà chẳng có những bức ảnh hồi "dậy thì chưa thành công" không muốn mọi người nhìn thấy. Ảnh đăng facebook đã nhiều năm, tôi không để ý nên chưa kịp xóa thì đã bị chị ta "đào mộ". Sau đó, khi có dịp gặp nhau, bà chị lại thỉnh thoảng hỏi em còn sửa chỗ nào nữa không.

Từ lúc tôi chính thức về làm dâu, chị ta càng quá đáng hơn. Chị ấy bảo với mẹ chồng là mấy lần qua nhà tôi đều thấy chồng tôi đang rửa bát còn tôi ngồi sơn móng tay hay đi gội đầu. Rồi có hôm vợ chồng tôi mời cả nhà đến ăn cơm, cả mâm có nhiều món do tôi tự làm, chị ấy không bảo gì, cứ chăm chăm vào món vịt quay tôi đặt ở ngoài hàng mà chê trách, rằng phụ nữ nên chịu khó nấu nướng, hạn chế mua đồ ăn ngoài, người ta tẩm ướp để đánh lừa vị giác chứ toàn đồ ôi thiu.

Công việc tôi khá bận, lắm khi thứ 7, chủ nhật vẫn phải đi làm nên nhiều dịp nhà chồng có giỗ chạp hay mở tiệc liên hoan, tôi thường đến muộn. Chị dâu đi rêu rao chuyện tôi đến muộn như khách với họ hàng bên chồng khiến tôi bị coi là lười biếng, vô trách nhiệm. Nhiều chuyện tủn mủn như vậy khiến tôi càng ngày càng muốn tránh xa bà chị dâu, tôi đã nhiều lần góp ý cả nặng lẫn nhẹ chị ấy vẫn coi như không. May mà bố mẹ chồng tôi hiểu chuyện nên không để bụng gì tôi.

Gần đây, chị ấy lại khiến tôi rơi vào một tình huống khó xử với bố mẹ chồng. Bố chồng phải vào viện điều trị do bị huyết áp cao thường xuyên. Chúng tôi thay phiên nhau vào chăm ông. Nhưng đến phiên của tôi thì công ty có việc quan trọng là sự kiện khai trương dự án mới, tôi là thành viên chủ chốt trong dự án nên khó vắng mặt. Chồng động viên tôi tham gia và nhận chăm bố thay nên tôi yên tâm đến công ty. Sau phần lễ có phần tiệc mừng công, tôi cũng góp mặt một lúc rồi xin về sớm để vào bệnh viện với chồng. Nhưng một người đồng nghiệp tình cờ đăng lên facebook bức ảnh cả nhóm cụng ly vui vẻ. Chị dâu tôi đã kịp lưu về, còn nhiệt tình cắt bức ảnh tập thể thành 1 mẩu ảnh nhỏ chỉ còn mặt tôi và mặt một nam đồng nghiệp đang đứng khá gần nhau tươi cười nâng ly. Chị ta cho bố mẹ chồng xem rồi còn thêm vào mấy câu thêu dệt biến tôi thành kẻ trốn việc chăm bố chồng để ra ngoài đàn đúm.

Bố mẹ không nói gì nhưng tôi thấy họ hơi buồn, tôi không biết bố mẹ chồng có giận mình không nữa. May có chồng tôi luôn đứng về phía tôi, giải thích giúp tôi chứ một mình tôi đối phó với bà chị dâu oái oăm này chắc sẽ vô cùng khổ sở.