Muốn bỏ vợ để lấy gái làng chơi

(Dân trí) - Tôi biết là ngược đời, nhưng tôi quả thực đang muốn bỏ vợ để lấy một cô gái làm nghề cả xã hội chê cười.

Muốn bỏ vợ để lấy gái làng chơi - 1

Tôi 40 tuổi, vợ 30. Tám tháng trước tôi gặp một cô gái làng chơi 19 tuổi trong một chuyến đi tỉnh công tác, và thật xấu hổ khi phải thú nhận rằng tôi đã yêu cô ấy.

Vợ tôi là người phụ nữ tuyệt vời nhưng gần đây cô ấy thật lạnh lùng. Tôi biết cô ấy mang bầu, nhưng cô ấy không thể thỏa mãn tôi khi vợ chồng gần gũi. Nói đúng hơn thì cả hai đều không thấy thỏa mãn khi bên nhau.

Thế rồi tôi tình cờ gặp lại cô gái bán hoa. Nói về nhan sắc, em chỉ ở mức bình thường, không đài các bằng vợ tôi. Nhưng em luôn biết khơi gợi cho tôi hứng thú và chuyện ấy trên giường rất tuyệt vời, đúng kiểu yêu đương mà tôi luôn mơ tưởng. Cho dù tôi trả tiền để em làm chuyện đó, tôi vẫn cảm thấy như chúng tôi có sự gặp gỡ trong tâm hồn, em rất hiểu tôi.

Chúng tôi gặp nhau rất nhiều kể từ đó, tôi không thể ngừng lại. Em thật ấm áp và mời gọi, nghĩ đến em thôi là tôi đã đầy hứng thú.

Giờ vợ tôi chẳng làm gì cho tôi cả và tôi cũng không bận tâm. Tôi muốn rời bỏ cô ấy cùng đứa con chưa chào đời, đóng gói hành lý chuyển đến tỉnh mà em của tôi đang sống. Song như vậy có mạo hiểm quá không? Tôi không tin em chỉ xem tôi như một trong những khách hàng.

HB