Mất mặt vì vợ ghen

(Dân trí) - Để thỏa mãn cơn thịnh nộ của mình, các bà vợ làm đủ chiêu trò, thậm chí mạt sát, xúc phạm “người tình nghi” khiến các ông chồng nhiều phen muối mặt.

Lấy nhau ngót chục năm trời, hai vợ chồng có công việc ổn định, hai đứa con, một trai, một gái xinh xắn, ngoan ngoãn. Nhìn bề ngoài ai cũng ngỡ Tuấn có gia đình hạnh phúc, không còn gì để mơ ước. Thế nhưng có ở trong chăn mới biết chăn có rận, chỉ có bạn bè, đồng nghiệp của Tuấn là hiểu rõ Tuấn đã khốn khổ như thế nào bởi tính hay ghen của vợ.

Công việc của Tuấn phải đi đây đi đó nhiều, thời gian ở nhà rất ít. Nhưng nói thật, bề ngoài của Tuấn không phải là mẫu người được nhiều phụ nữ mê. Thế nhưng không hiểu sao, Hằng - vợ Tuấn luôn sợ mất chồng và sẵn sàng “xù lông” với bất kỳ ai “đáng khả nghi”.

Mất mặt vì vợ ghen

Mà cái sự ghen của Hằng cũng bao la lắm. Chỉ cần gặp chồng nói chuyện với cô gái nào đó, bất kể vì công việc gì, ngay lập tức cả chồng lẫn cô gái đều phải chịu trận. Khổ nhất là mấy cô đồng nghiệp của Tuấn bởi cái lý của Hằng là trai xa vợ, ở gần gái kiểu gì chẳng sinh chuyện mèo mỡ. Dằn vặt chồng chán chê, cô quay sang dằn mặt “tình địch trong tưởng tượng” của mình.

Cũng chẳng biết Hằng lấy số điện thoại của mấy cô đồng nghiệp của chồng ở đâu ra mà suốt ngày nhắn tin xúc xiểm. “Chẳng ai có thể nghĩ những lời nói thô tục ấy có thể do một người được xem là có học như Hằng nói ra. Lúc đầu đọc tin nhắn, em chẳng chú ý đâu, nghĩ chắc ai đó nhắn nhầm. Nhưng cứ nhận riết, bực mình nhắn tin hỏi thì mới biết. Càng nín nhịn, chị ấy càng cho rằng giữa em với anh Tuấn có chuyện mờ ám rồi chửi thô tục, còn dọa cắt cái này cái nọ…”, Hoa - một nạn nhân đánh ghen của Hằng vẫn còn rùng mình khi nhớ lại quãng thời gian ở trong “tầm ngắm” của cô.

Tuấn khốn khổ tâm sự: “Nhiều phen tôi mất mặt vì tính ghen tuông của vợ. Có lần cô ấy còn vào trang cá nhân của tôi rồi chửi những người cô ấy tình nghi, hay đến phòng trọ của chồng làm loạn lên, đúng là không biết giấu mặt vào đâu cho đỡ xấu hổ với hàng xóm, đồng nghiệp, bạn bè”.

Biết tính vợ Tuấn nên dần dần chẳng có cô gái nào dám nói chuyện hay bông đùa với anh như trước. Nếu có công việc cần trao đổi cũng phải hết sức cẩn thận để không bị Hằng hiểu nhầm.

Mới lấy vợ chưa được nửa năm nhưng Thạch cũng đã mấy phen khốn khổ với cái tính ghen bóng, ghen gió của vợ. Yêu nhau một thời gian rồi mới tiến tới hôn nhân, cả 2 người đều đã trải qua vài mối tình nhưng không đi đến đâu. “Hồi chưa cưới, không khi nào nghe cô ấy nhắc hay hỏi chuyện cũ với lại chuyện đã qua rồi nên tôi cũng không bận tâm. Chỉ đến khi lấy nhau rồi, mỗi khi hai vợ chồng có lục đục là cô ấy mang chuyện cũ của tôi ra tưởng tượng, thêm thắt rồi chì chiết chồng”, Thạch ngán ngẩm cho biết.

Lúc nóng giận, Vân - vợ Thạch - không kìm nén được cảm xúc của mình, vậy là những điều cô tưởng tượng trong đầu được tuôn ra ào ào trước con mắt sửng sốt của chồng. Theo suy luận của Vân thì Thạch kiểu gì cũng đã qua đêm với mấy cô người yêu cũ, cô chỉ là kẻ “ăn thừa” nên càng tức tối hơn. Đến cô bạn thân của Thạch, ở cùng xóm, chơi với nhau từ hồi bé cũng bị Vân lôi vào diện nghi vấn trong các cuộc cãi vả nảy lửa với chồng.

“Mấy chị đồng nghiệp trong cơ quan có gọi điện trao đổi công việc thì kiểu gì tối đó Vân cũng tra khảo cho bằng được. Có lần còn lấy số rồi gọi điện nói nhăng nói cuội, xúc phạm người ta báo hại tôi phải đi xin thông cảm hết lời với chị ấy. Vân còn lấy điện thoại của tôi nhắn tin vào số cô bạn gái cũ rủ rê này nọ, chỉ đến khi cô ấy gọi điện lại, vừa khóc, vừa mắng cho tôi một trận té tát thì tôi mới ngã ngửa ra. Hỏi thì vợ tỉnh queo “Không có gì mờ ám sao phải sợ”. Rồi để tránh “đêm dài lắm mộng”, bao nhiêu số điện thoại trong máy bắt đầu bằng chữ “E” hay tên con gái là vợ xóa sạch, báo hại lúc cần trao đổi công việc tìm mãi không ra”, Khánh “tố” vợ.

Chưa hết, nhiều lúc mâu thuẫn, vợ chồng cãi nhau, mà thường là do Vân tưởng tượng ra và đánh ghen với chồng, Vân liền đi kể tội chồng khắp nơi không quên thêm thắt để “người ta thấy lão xấu xa, đạo đức giả thế nào”. Chỉ có Khánh là khốn khổ chịu đòn, không biết thanh minh thế nào cho phải.

“Nhiều khi ức chế không thể chịu nổi, muốn tung hê hết cho rồi. Có giải thích thế nào Vân cũng không chịu nghe, mà càng xuống nước giải thích thì cô ấy càng cho là mình có lỗi nên mới thế. Không giải thích thì lại bảo đã sai lại còn phớt lờ cả vợ. Có ghen thì ở trong nhà, muốn cấu véo, chửi bới thế nào tùy, đằng này, nhiều khi cô ấy khiến tôi xấu hổ với bạn bè, đồng nghiệp vì cái tính hay ghen, mà toàn ghen tưởng tượng”.

Vĩnh Khang