Lời từ chối ngọt ngào

Bạn nghĩ: "Đơn giản thôi, không yêu thì nói là không yêu, sao phải nghĩ ngợi?!”. Nhưng từ chối một lời tỏ tình không dễ như từ chối đi chơi, xem phim, hay… bất cứ việc gì.

1. Anh thật tuyệt vời, nhưng rất tiếc…

 

Phương là một cô gái khá xinh xắn và dễ thương nên có rất nhiều chàng bám đuổi. Tuy nhiên trong số những “thợ cưa” đó, cô chưa thấy ai làm mình rung động, nên để “cắt đuôi” họ, Phương có bí quyết riêng. “Chưa bao giờ tôi nói với ai rằng: Anh không phải là mẫu người em yêu; hoặc tỏ ra thờ ơ, lạnh lùng để xua đuổi họ. Đàn ông tuy rộng lượng thật, nhưng lòng kiêu hãnh của họ khi bị tổn thương thì… coi chừng!

 

Hiểu được tâm lý đó, tôi thường tỏ ra cho họ thấy tôi rất đề cao họ, trước khi nói lời từ chối. “Một người thông minh và tài giỏi như anh kiếm đâu chẳng được người yêu xinh đẹp. Tiếc là hiện tại em chưa nghĩ đến chuyện tình cảm…”. Thấy được “giá trị” của mình từ lời nhận xét của “đối phương”, các chàng sẽ tự giác ra đi trong tư thế ngẩng cao đầu. Lần sau nếu gặp lại, họ vẫn không phải xấu hổ với mình”.

 

2. Người ta sẽ nhanh quên bạn hơn, nếu…

 

Nhiều nàng sau khi dứt khoát nói “No!” với người ấy xong, lại tỏ ra “bình thường hóa” quan hệ bằng cách xuất hiện liên tục trước mặt “đối phương” như một sự chọc tức, trêu ngươi. “Tôi thường áp dụng chiến lược “lặn không sủi tăm” sau khi từ chối ai đó.

 

Tránh xa con đường họ hay qua, rút lui khỏi các cuộc tụ tập mà người ấy sẽ có mặt, tắt điện thoại hoặc lờ đi nếu người ấy gọi đến… Sự im lặng kéo dài đó sẽ khiến đối phương dần dần lấy lại được thăng bằng trong tình cảm. Họ chưa có gì sâu nặng với mình nên càng dễ quên hơn” – Thùy Dung, 21 tuổi (Hà Nội) bật mí.

 

3. Bạn sẽ có thêm kẻ thù, nếu…

 

Ai đó từng nói “Khoảng cách giữa tình yêu và lòng thù hận đôi khi chỉ bằng sợi tóc”. Từ chối tình cảm của người khác, nếu không khéo léo và lịch sự thì cái “sợi tóc” mong manh ấy sẽ rất khó níu kéo lại những sai lầm của bạn.

 

Tuấn Anh, 20 tuổi - ĐH Kiến trúc HN kể: “Nhận được thư tỏ tình của nàng, tôi đã hồi âm rằng: “Rất cảm ơn những tình cảm của em dành cho anh, nhưng em ạ, mẫu bạn gái của anh hoàn toàn không phải như em. Em nên chuyển bức thư này cho người khác nhé!”. Cô ấy coi đó là một sự xúc phạm quá quắt và đã không thèm nhìn mặt tôi suốt 2 năm trời. Tôi ân hận quá!”.

 

Hãy tôn trọng đối phương và đừng bao giờ hé răng kể ra các nhược điểm của người đó (dù bạn không ưa). Bạn cũng đừng dại dột mang chuyện riêng tư này ra “buôn” với bạn bè, làm như vậy, bạn sẽ biến một người yêu mình thành kẻ thù của bản thân. Nếu “khoa nói” không thuộc sở trường của bạn thì tốt nhất bạn hãy im lặng và giữ một thái độ đúng mực nhất.

 

Xử sự để một người yêu ta trở thành người dưng thì dễ. Người khéo léo là người vừa giữ được tình bạn vừa thể hiện được thái độ rõ ràng của mình.

 

Theo Tiền Phong Cuối Tháng