Làm mẹ, bỏ con được không?

(Dân trí) - Chúng tôi ở với nhau đến nay được 12 năm. Cuộc sống không đến nỗi nào, hai người không cãi nhau, nhưng cả hai đều chán nhau. 4 năm rồi chúng tôi không còn “gần gũi”, cảm giác như mối quan hệ này đã kết thúc rồi.


Làm mẹ, bỏ con được không?



Chúng tôi chưa hề kết hôn. Vấn đề nằm ở chỗ chúng tôi có chung với nhau một đứa con 7 tuổi. Con bé yêu bố vô cùng, bố nó cũng coi nó là cả cuộc đời của anh ấy. Đến tôi còn chẳng yêu con được bằng. Bản thân tôi cũng thấy thật có lỗi khi phải nói ra như vậy.

Chúng tôi gặp nhau trong một lớp học ngoại ngữ. Anh ấy bây giờ là chuyên gia kinh tế, còn tôi là y tá. Tôi nghĩ khi ấy chúng tôi quyết định dọn về chung sống bởi có thích nhau, hai người lại là bạn, và cả hai đều muốn ổn định cuộc sống tại thành phố này.

Nhưng càng ngày tôi càng mong điều gì đó thắm thiết hơn sự nhạt nhẽo cố hữu. Tôi biết điều gì còn thiếu trong cuộc sống của mình. Tôi cũng nghĩ lý do chúng tôi chưa kết hôn là vì chưa đủ yêu nhau.

Tôi biết giờ mình nên ở lại, vì con, song thực lòng tôi muốn ra đi, muốn về quê, muốn thay đổi công việc, cuộc sống. Nhưng có người mẹ nào lại bỏ con không? Mọi người sẽ thông cảm cho tôi hay lên án?

Trả lời của Netdoctor:

Có 2 vấn đề ở đây, một là tình trạng mối quan hệ của bạn và tương lai của con gái nhỏ.

Các bạn chưa kết hôn, nhưng có vẻ tình yêu đã hết. Bởi thế, nếu kết thúc mối quan hệ như bạn mong muốn, anh ấy chưa chắc đã buồn hơn bạn. Trường hợp này, tìm ra giải pháp vẹn toàn cho cô con gái 7 tuổi mới là điều quan trọng.

Trong hầu hết các trường hợp chia tay, bố mẹ đều cố gắng hợp tác với nhau cùng chăm sóc đứa trẻ. Song tôi thấy được rằng bạn đang có cảm giác tù túng khi phải làm mẹ, bạn cũng không có ý muốn tách con ra khỏi bố, không có ý một mình đưa con về quê. Điều này cũng tốt, tránh được cho cả con gái bạn và bố của cháu khỏi tổn thương nếu bị chia cách. Song bạn hãy nghĩ, liệu con gái có sống vui được không nếu không có mẹ? Và cuối cùng, bạn có rời khỏi đứa con mình dứt ruột đẻ ra được không?

Bạn hỏi tôi liệu người đời có lên án bạn? Tôi cho rằng sẽ rất nhiều người đấy, nếu bạn bỏ con. Bởi mọi xã hội vẫn còn đặt nặng vấn đề này lên người phụ nữ.

Lời khuyên của tôi dành cho bạn là đừng quyết định điều gì quá vội. Có lẽ việc đầu tiên bạn nên làm là nói chuyện với anh ấy về cảm giác đang có. Nếu có thể, hãy tạm xa cuộc sống hiện tại của mình bằng một chuyến du lịch về quê, để xem bạn thấy thế nào khi rời khỏi cuộc sống hiện tại và con gái của mình. Biết đâu, bạn sẽ nhớ con hơn mình tưởng.

Trong trường hợp đó, bạn và anh ấy sẽ phải quyết định xem con gái nên được nuôi dạy thế nào khi hai người chia tay. Hãy bình tĩnh ngồi lại cùng nhau tìm ra giải pháp tốt cho cả ba, đặc biệt là cho con của các bạn.

HA
Theo Netdoctor