Không đi đường quang, đâm quàng bụi rậm

Có những cô gái sau một thời gian quan hệ mới phát hiện người đàn ông mình yêu đã có gia đình. Nhưng, cũng có người coi đó như một thứ “mốt” yêu đương hiện đại.

 
Không đi đường quang, đâm quàng bụi rậm


Đàn ông có vợ đã trưởng thành về mặt xã hội, họ chững chạc đàng hoàng, ví dày cồm cộp, đưa người yêu đi chơi bằng xe bốn bánh, chiều chuộng phụ nữ không ai bằng. Họ đến điểm hẹn trong những bộ quần áo hàng hiệu, nói câu nào cũng thâm thúy, hài hước. Tất nhiên, đó là lúc anh ta đi với “bồ”, còn lúc quần đùi may-ô, gắt như mắm tôm hay mặt lạnh như tiền đã có “bà xã” ở nhà lãnh đủ. Thực tế, những đàn ông này không giống nhau mà có nhiều dạng, tuy có cùng mẫu số chung là đang sống trong hôn nhân.
 
Một số dạng đàn ông có vợ thường gặp:

 

Người đàn ông “khốn khổ”

 

Đó là người đàn ông “bất hạnh” nhất trên hành tinh này! Công việc quá tải, cuộc sống gia đình buồn chán, vợ luôn gây gổ. Nhưng, nếu bạn hỏi sao không tìm cách giải quyết, ví dụ như bớt làm việc, ly hôn… lập tức anh lại chui vào cái vỏ ốc: “Sao làm thế được hả em? Ít nhất phải chờ con cái lớn lên đã chứ!”. Thực ra, dạng đàn ông này không hề muốn thay đổi điều gì.

 

Những chàng Cuội thời nay

 

Nếu bạn gọi điện cho anh ta vào lúc không thuận tiện, chàng Cuội tắt máy luôn hoặc nói một câu bạn chẳng hiểu gì cả. Nơi gặp gỡ của anh ta với bạn là những địa điểm heo hút, không thể có người quen nhìn thấy. Liên tục nói dối vợ và cũng không nghĩ gì đến bạn, với anh ta, an toàn là trên hết. Anh ta không bao giờ ly hôn vợ không phải vì tình yêu sâu sắc mà chỉ vì sợ mọi sự thay đổi và mất ổn định.

 

Don Juan hiện đại

 

Dạng đàn ông này thường xuyên thay đổi người tình, dễ dàng có các kết nối mới và nhanh chóng quên đi những cái cũ. Họ nói năng hoạt bát, có vẻ cởi mở, thoải mái và phóng khoáng. Bạn có thể tìm thấy ở anh ta đủ cả đam mê và lãng mạn nhưng rất ngắn ngủi, chỉ đến khi anh ta câu được con cá khác là xong.

 

Những ông chủ sở hữu

 

Nếu là tình nhân của dạng người này, bạn thấy anh ta rất chu đáo nhưng cũng ghen tuông khủng khiếp. Anh ta luôn kiểm tra điện thoại, máy tính của bạn và sẽ truy hỏi đến cùng nếu bắt gặp bạn đi cùng xe hoặc đứng bên đường cười nói với ai đó. Những ngày nghỉ cuối tuần hay các ngày lễ, bạn cứ ngồi mà đợi, vì anh ta còn phải ở nhà với vợ nhưng chốc chốc lại nhắn tin hỏi bạn đi đâu, làm gì?

 

Những ông thợ nghe

 

Mỗi người chúng ta đều có nhu cầu được lắng nghe và loại đàn ông này có biệt tài về điều đó. Anh ta chỉ im lặng, gần như là tự nói với mình, nhưng rất quan tâm lắng nghe bạn. Chắc chắn anh ta sẽ làm bạn hài lòng. Đây là của hiếm trong những đàn ông đã lập gia đình, nhưng chỉ một thời gian bạn sẽ chán ngấy.

 

Ngoài ra, không loại trừ bạn có thể quen một anh chàng tổng hợp cả những đặc điểm nói trên, nhưng trong mọi trường hợp, nếu cái đầu bạn còn đủ tỉnh táo để nhận ra mình đang chui vào “bụi rậm” thì nên sớm tìm lại “đường quang”.

 

Quàng “bụi rậm”, bạn được gì?:

 

Nhàn nhã, lãng mạn...

 

Bạn không phải gánh vác những việc chẳng mấy nên thơ như nấu ăn, rửa bát, lau nhà, cọ toa-lét, giặt quần áo cho anh ta. Bạn không phải hứng chịu những ỉ eo hàng ngày của cuộc sống vợ chồng. Anh ta chỉ gặp bạn khi sạch sẽ, lịch sự, đi đứng nói năng dõng dạc, khoan thai.

 

Những cuộc gặp gỡ của bạn ở những nơi chỉ có hai người đầy lãng mạn. Bạn cố gắng xuất hiện trước mặt anh ta trong hình thức luôn hấp dẫn, và chàng luôn làm bạn ngạc nhiên vì những món quà dễ thương mà không mấy người vợ có được. Về tình dục, đàn ông có vợ nói chung hơn hẳn những trai tân, nhiều khi yếu tố này khiến các cô gái không dứt ra được. Đó là chưa kể với đàn ông có vợ, nguy cơ lây bệnh qua đường tình dục thấp hơn nhiều.

 

Những cô gái từng có mối tình với chàng trai chưa vợ tìm thấy ở đàn ông có vợ nhiều điểm hấp dẫn hơn như thông minh, lịch lãm và thú vị, biết chiều phụ nữ hơn.

 

... Và vô vọng

 

Quan hệ yêu đương với đàn ông đã có gia đình, chắc chắn bạn phải hứng chịu cái nhìn khinh miệt và sự lên án của mọi người. Nhưng, có lẽ sự vô vọng của mối quan hệ là bất lợi lớn nhất. Ly hôn và kết hôn với tình nhân là ngoại lệ hiếm hoi. Dù sao, anh ta đang có một gia đình, không dễ gì “giải phóng mặt bằng” để xây nhà mới.

 

Sự cô đơn cũng là một nỗi buồn đáng kể. Lúc đầu, vì sức mạnh của tình yêu, anh ta có thể lừa được vợ để đến với bạn nhưng dần dần các cuộc “trốn trại” ngày càng ít đi và về sau giảm xuống bằng không. Ngọn lửa ghen tuông trong bạn được nhóm lên từ những hậu quả đó.

 

Một nỗi buồn nữa là mối quan hệ của bạn luôn phải ở trong bóng tối. Bạn sẽ không bao giờ được sóng đôi đi trong thành phố, đến nhà hàng hay rạp chiếu phim. Điều tốt nhất có thể mong đợi là gặp nhau tại một quán cà phê hẻo lánh, một “nhà nghỉ” hay thậm thụt ở nhà mình. Đó là chưa kể nỗi lo khi chuyện bại lộ, có thể bạn phải hứng chịu cả búa rìu dư luận lẫn cơn ghen của vợ anh ta.

 

Thống kê ở Pháp cho thấy, hơn 86% những mối tình như thế kết thúc bằng chia tay. Anh ta trở về với gia đình, còn bạn ngồi tiếc nuối thời gian đã mất.

 

Theo Trịnh Trung Hòa

PNO