Phản hồi bài viết "Tôi đã kết hôn nhưng chỉ yêu tình cũ":

Không còn trẻ để làm lại từ đầu

(Dân trí) - Trải qua 18 năm hôn nhân sau một mối tình đã kéo dài 8 năm, tôi nghĩ chị chắc chắn không còn trẻ. Từ bỏ gia đình để đi theo tiếng gọi của tình yêu bây giờ là quá mạo hiểm.

 

Không còn trẻ để làm lại từ đầu - 1

Nếu chị vẫn quyết định đưa ra lựa chọn quay lại với tình cũ, hãy chấp nhận một sự thật rằng, chị vừa đưa ra quyết định khiến ai nấy đều đau lòng, bao gồm chồng con, gia đình hai bên nhà chị.

Chị cũng nên xác định đây sẽ là canh bạc lớn. Cái thứ tình yêu mà chị đang nhìn nhận là tình yêu đích thực, theo tôi, lại giống như những đam mê còn sót lại của một thời tuổi trẻ hơn. Người ta thường nuối tiếc cái mình không có, cái mình để mất khi vẫn đang còn yêu thích, không nhận ra rằng sự mất mát ấy có thể đã được đền bù bằng một thứ trân quý hơn. 18 năm hôn nhân, chị mô tả là "sống tốt". Cho đến khi người cũ xuất hiện trở lại, chị mới thấy mình cô đơn trong hôn nhân...

Hãy nghĩ đến lý do khiến trước kia chị và người cũ chia tay. Có thể nó vẫn luôn ở đó, vấn đề khiến hai người từng không thể đến với nhau vẫn luôn ở đó. Giờ đúng là cả chị cùng người ấy đã già, đã chín chắn hơn, nhưng quay lại với nhau, tôi không chắc vấn đề ngày xưa được giải quyết. Giang sơn khó đổi, bản tính khó dời.

Lựa chọn do ở chị, nhưng hãy đặt tuổi tác, gia đình, nhiều điều khác nữa lên bàn cân, đừng dấn thân vào phiêu lưu nữa chị ạ. Nếu cuộc hôn nhân của chị có thể vượt qua được 18 năm, tôi tin chắc có lý do của nó.

Phản hồi từ độc giả Chí Hùng

 

Không còn trẻ để làm lại từ đầu - 2

Mọi ý kiến phản hồi của độc giả được đăng thành bài trên trang "Tình yêu - Giới tính" sẽ nhận nhuận bút từ Tòa soạn. Trân trọng.