Khi chiến hữu đầu tiên “theo vợ bỏ cuộc chơi”

(Dân trí) - Đừng tưởng cánh mày râu ít quan tâm đến những đám cưới, thực ra các anh cũng suy nghĩ nhiều lắm, nhất là khi ông bạn đầu tiên trong nhóm làm “con sáo sang sông”.

Ôi chúng ta già cả rồi!

Khi trong hội bạn thân thiết bỗng có người giã từ cuộc sống độc thân, đám cưới của anh bạn đó sẽ để lại cho những người còn lại cảm nghĩ trầm tư về tuổi tác, về sự trưởng thành, về trách nhiệm. Họ bỗng nhận ra những năm tháng trẻ trung, vô tư chẳng còn kéo dài bao lâu.

Cùng lúc đó, cả hội chiến hữu nhận thấy sự quan trọng của những người đã đến và đi trong đời mình, họ bắt đầu trân trọng và chú tâm hơn đến những mối quan hệ đang có.

marriafe-800x400-a9827

Thế là “đi tong” một ông bạn “thiện chiến”

Tất nhiên tình thân đó không chấm dứt nhưng từ nay sẽ thật khó đế lôi chú rể ra khỏi nhà đi nhậu nhẹt xuyên đêm hay đi du lịch bụi xuyên mấy ngày liền.

Sự xuất hiện của “kẻ phản bội” đầu tiên trong những lần cả hội tụ tập có lẽ cũng thưa thớt hơn trước, bởi anh ấy đã là chồng, chẳng mấy chốc nữa sẽ làm cha, quỹ thời gian của anh ấy sẽ eo hẹp hơn trước, trách nhiệm của tăng lên.

Thành lập câu lạc bộ các ông cụ non thích tâm sự

Kẻ ra đi trước trong “đám xuân xanh” sẽ là người ưa tâm sự nhất. Thay vì những chủ đề tán gẫu trên trời dưới đất như ngày xưa về công nghệ, thể thao, chính trị, các cô nàng bốc lửa,...giờ đây những người bạn sẽ tâm sự về cảm giác, nỗi lo lắng và niềm vui bình dị trong cuộc sống hôn nhân.

Ban đầu các thành viên độc thân không tài nào làm quen với chủ đề bỉm sữa, vợ ghen hay nỗi lo cơm áo gạo tiền của một ông bố trẻ, nhưng dần dà họ sẽ chấp nhận, cảm thông, biết chịu khó lắng nghe bạn mình và thành lập cả một hội đồng chuyên đưa ra lời khuyên.

Liệu mình có phải người tiếp theo?

Các chiến hữu còn lại thấy thật khó để tưởng tượng họ đều đã đến tuổi lấy vợ, sinh con. Nhưng dù sao trong đầu họ vẫn nơm nớp nỗi lo hoặc háo hức chờ đợi về một đám cưới không xa mà mình chính là nhân vật chính. Cả hội sẽ bắt đầu đoán mò đoán non và tếu táo cá cược “ai sẽ là người đi theo vết xe đổ của nó đây?”

May

Theo Elite

 

Khi chiến hữu đầu tiên “theo vợ bỏ cuộc chơi” - 2