Hồng nhan...

(Dân trí) - Nghe Toan nói lý do chia tay, Hằng khóc như mưa. Cô nói trong nước mắt: “Em sẽ đi phẫu thuật thẩm mỹ để xấu đi, anh sẽ không bỏ em chứ”. Nói rồi, Hằng “gõ cửa” tại nhiều trung tâm thẫm mỹ nhưng không nơi nào đồng ý phẫu thuật cho cô.

Liều thuốc “trời sinh”

Nhan sắc của Hằng là mơ ước của nhiều cô gái. Vì có sắc đẹp mà từ nhỏ Hằng đã được rất nhiều ưu ái. Hằng luôn là tâm điểm của đám con trai, chàng nào cũng sẵn lòng hết mình giúp đỡ người đẹp. Ngoài năng lực, Hằng cũng phải thừa nhận, vị trí trưởng phòng hiện tại của cô cũng phần nào nhờ nhan sắc..

Hằng yêu Toan khi cô vừa tốt nghiệp đại học. Toan chỉ là một anh chàng hết sức bình thường, không đẹp trai cũng chẳng giàu có. Tình cảm chân thành của Toan là “vũ khí” để đánh bật được nhiều “đối thủ” nặng ký khác.

Yêu Toan, Hằng dành trọn tình cảm cho anh. Vậy nhưng cô không làm sao để giảm bớt nỗi lo lắng... "người yêu mình đẹp" của anh. Toan nóng mặt khi hai người đi bên nhau mà cánh đàn ông cứ nhìn chằm chằm vào Hằng. Toan không có tính đa nghi nhưng yêu Hằng anh cũng sinh vặn vẹo, nghi ngờ.

Yêu nhau hơn bốn năm, mọi việc tưởng thế là xuôi, bạn bè chỉ chờ nhận thiệp cưới. Vậy nhưng, sau một thời gian đắn đo, Toan nói lời chia tay. Anh thành thật thú nhận với Hằng: “Anh không đủ bản lĩnh. Anh yêu em, em cũng không có một điểm gì để anh phiền lòng ngoài việc... em đẹp quá! Anh không muốn suốt ngày phải sống trong cảm giác lo lắng, bất an”.

Để giữ người yêu, Hằng nói trong nước mắt: ““Em sẽ đi phẫu thuật thẩm mỹ cho xấu đi anh sẽ không bỏ em chứ”. Nói rồi, Hằng “gõ cửa” tại nhiều trung tâm thẫm mỹ nhưng không nơi nào đồng ý phẫu thuật cho cô.

Người đẹp đi với “đại gia”, điều đó có lẽ đúng với Mỹ Hạnh khi cô thành đôi với Vỹ, con trai một của gia đình “cỡ bự” trong ngành bất động sản. Chỉ có điều, Hạnh đến với Vỹ bằng tình cảm chân thành nhất của mình.

Khổ nỗi, chàng công tử chồng Hạnh, ngoài tiền bạc ra, anh cảm thấy mình “vô nghĩa” trước sắc đẹp của vợ. Vỹ luôn cho rằng, Hạnh lấy mình chỉ vì tiền. Đoán được suy nghĩ của chồng, Hạnh chỉ biết nuốt nỗi oan ức vào trong.

Đẹp đồng nghĩa với mất tự do

Ngọc Oanh, kế toán một công ty phân phối mỹ phẩm của Hàn Quốc gần như chẳng có một khoảng trời riêng nào cho mình chỉ vì cô luôn giữ vị trí hoa khôi trong tập thể. Đồng nghiệp nữ thì suốt ngày soi mói, đồng nghiệp nam thì tìm cách săn đón. Đến sự ưu ái, quan tâm của các sếp, nhiều lúc cũng làm Oanh phát hoảng.

Khi có người yêu, Oanh lại càng bị gò bó. Cô không được thoải mái ăn mặc theo sở thích, không được tự do giao du với bạn bè, không được trò chuyện thân mật với người khác giới. Thậm chí đi ra đường, người yêu cô còn bắt Oanh phải đeo kính đen, bịt mặt kín mít để người khác không nhìn vào.

“Anh chàng nào mà không khó chịu khi người khác cứ nhìn chằm chằm vào bạn gái mình. Không trách được anh ấy, nếu mình xinh bình thường người ta đã chẳng phải lo như thế”, Ngọc Oanh bày tỏ.

Khi mới cưới chồng, Mỹ Hạnh cũng chịu cảnh chồng suốt ngày kè kè đưa tận nơi đón tận chốn. Cứ vài ba phút Vỹ lại điện thoại để “kiểm tra” vợ đang ở đâu, làm gì. Nỗi ám ảnh vợ mình đi ra đường, người ta sẽ “cuỗm” mất làm Vỹ luôn thấy bất an. Cuối cùng, Vỹ bắt Hạnh nghỉ việc, ở nhà. Đi làm Vỹ khoá cổng, đến lúc về anh mới mở cửa...
 
Phận hồng nhan

Không giữ nổi Toan, một thời gian dài Hằng như một cô gái không hồn. Trái tim cô đã khó rung động với người khác, nhiều người đàn ông yêu Hằng nhưng cũng như Toan, họ không muốn sống chung với nỗi lo khi có một cô vợ đẹp. Tìm được một hạnh phúc mới với Hằng thật chẳng dễ dàng.

Bạn bè cùng lứa ai cũng đã lập gia đình, con cái đều đã lớn. Còn Hằng tuổi xuân của cô trôi qua nhanh chóng, hơn ba lăm tuổi, Hằng vẫn đi đi về về một mình. Tuổi ấy, cô gái khác chưa lấy chồng bị mang tiếng là ế, còn Hằng lại nghe lời mỉa mai: “Kén cho lắm vào”.

Mỹ Hạnh dù đã hy sinh công việc, chấp nhận làm người vợ “trong lồng kính” nhưng chồng cô vẫn không khỏi ám ảnh người đẹp lấy mình chỉ vì gia sản.

Sau gần năm năm làm vợ “công tử bột”, Hạnh không thể tiếp tục một cuộc sống bị giam lỏng. Cô ôm đứa con gái hơn ba tuổi đi khỏi nhà chồng không thèm mang theo một xu... Hạnh bắt đầu lại cuộc sống bằng hai bàn tay trắng. Dù vợ chồng đã ly hôn nhưng chồng cũ Hạnh vẫn không thôi làm phiền cô với tuyên bố: “Tôi đố cô lấy thằng khác”...

Hoài Nam