Hoạn thư đời mới

Xưa nay những người đàn bà bị chồng hắt hủi, ruồng rẫy để kiếm tìm một cô bồ trẻ trung, xinh đẹp hơn mới thường nổi máu ghen. Thế nhưng, có những người đàn bà, dù biết mười mươi mình là kẻ đến sau, vẫn nổi cơn cuồng nộ với… vợ của bồ.

Đàn bà khi yêu thường muốn nắm giữ người đàn ông của  mình… trong lòng bàn tay, muốn được một ngày 24/24 giờ kiểm soát anh ta, dù vẫn biết anh ta còn một bà vợ và một gia đình nhằng nhẵng đằng sau.

 

Lê Thị Kim Yến cũng vậy. Người đàn bà không còn trẻ này năm nay đã 47 tuổi, cái tuổi thừa độ chín để mà bình tâm trải nghiệm những gì mình từng đi qua trong quá nửa đời người. Lẫn lộn những nghĩ suy phải giành giật lấy người mình yêu bằng mọi cách, Yến rắp tâm thực hiện hành vi tội ác kinh khủng khi cầm cả ca axít hắt vào người vợ của tình nhân.

 

Danh ngôn có câu: “Còn trẻ yêu như điên, về già điên mới yêu”, trường hợp của Yến đã đúng trong vế thứ hai. Chị ta từng có một gia đình yên ấm, có chồng và có con trai. Thế nhưng, vốn là một người đàn bà lăng nhăng, chị ta thường xuyên kiếm tìm niềm vui trong những cuộc tình mới nên anh chồng cũ không chịu nổi đã phải ly dị. Bỏ chồng rồi, Yến mang theo cậu con trai ra khỏi nhà, bắt đầu một cuộc sống mới, vất vưởng với nghề buôn bán sim, card điện thoại và bản tính vẫn nguyên vẹn với thói trăng hoa.

 

Tuổi xế chiều, Yến vẫn yêu như điên như dại. Khi gặp anh A,một người đàn ông đã có vợ là chị Đ, trú tại phố Kim Mã, quận Ba Đình, Yến như tìm thấy một nửa của đời mình.

 

Khát vọng được yêu và được sống cùng anh A đã khiến chị ta nhiều đêm nghĩ quẩn. Dù gặp nhau thường xuyên và có cơ hội tâm tình, thủ thỉ những ẩn trắc trong cuộc đời, Yến vẫn không nguôi ngoai ý định giật bằng được người đàn ông “của mình”. Dù Yến xấp xỉ tuổi vợ A và nhan sắc hai người cũng ngang ngửa nhau, nhưng trò đời, hầu như người đàn ông nào cũng giữ suy nghĩ, cứ không phải vợ mình thì người đàn bà nào cũng hấp dẫn. Không biết có phải vì thế không mà ban đầu anh A và Yến còn lén lút quan hệ, được một thời gian, họ gần như công khai mối tình ngang trái, thậm chí đã một vài lần anh A còn đưa người tình về nhà mình chơi.

 

Cuộc sống của gia đình nào cũng ẩn chứa những nguy cơ tan vỡ khi xuất hiện kẻ thứ ba. Khi mơ hồ biết chồng mình thậm thụt với người đàn bà khác, đã có lúc vợ chồng chị Đ xảy ra mâu thuẫn, nhưng cũng như những người đàn bà khác, chị Đ ra sức khuyên nhủ và cố gắng níu kéo hạnh phúc, bởi hơn ai hết, chị hiểu rằng, để bắt đầu lại một cuộc hôn nhân ở một người đàn bà gần 50 như chị là một sự viển vông, nhiều khi là phi lý.

 

Ai đó đã nói, có nhiều cách để kết thúc hôn nhân, nhưng phải kết thúc ở tòa án là sự kết thúc ngu ngốc nhất. Chị Đ không muốn điều ấy, bởi chị còn có gia đình, còn có những đứa con, thế nên chị không dễ dàng thỏa hiệp việc phải nhường lại đức ông chồng cho người đàn bà xa lạ như Yến, nhất là khi chị ta cũng chẳng phải là người đàn bà đức hạnh gì.

 

Thế nhưng, kẻ thứ ba ngoáy mũi vào hạnh phúc gia đình của chị Đ là Yến lại vẫn muốn “thỏa hiệp”, muốn chị Đ phải nhường chồng, dù rằng chị ta chẳng có tư cách gì để “đàm phán”. Đã hơn một lần Yến đích thân mò tới cửa hàng quần áo của chị Đ ở phố Hoàng Hoa Thám gây sự, cốt để hành hạ tinh thần chị Đ. Kẻ ghen ngược này tuôn ra những lời lẽ thật khó nghe, mà nếu ai không hiểu câu chuyện sẽ nhầm tưởng rằng, chị Đ mới là kẻ đang “cướp chồng” của Yến. Lần đầu tiên, chị Đ không hiểu chuyện gì xảy ra khi một mụ đàn bà đến trước cửa hàng của mình ra sức xỉ vả, bắt chị phải “buông tha anh A”, bởi vì “chúng tôi yêu nhau”.

 

Vừa bực mình, vừa tức cười vì cái sự lạ đời của Yến, chị Đ không muốn đôi co, điều đó càng làm cho Yến điên tiết. Một tuần sau, chị ta lại mò đến cửa hàng chị Đ, tiếp tục giở bài cũ, ra sức kêu gào về tình yêu của mình với anh A, rằng anh A chỉ yêu thường chị ta thôi chứ không còn tình cảm gì với chị Đ nữa.

 

Cuộc “thỏa hiệp” không thể nào đi đến hồi ngã ngũ bởi đơn giản, cho dù chồng mình là một kẻ chẳng ra gì, cho dù không còn tình yêu với chồng đi nữa, cũng chẳng người đàn bà nào dễ dàng cho chồng đi thoải mái với người đàn bà khác. Chị Đ cũng chỉ là một người vợ, một người đàn bà bình thường, nên chị không thể thỏa hiệp, nhất định không chịu nghe theo lời Yến. Cuộc đôi co kết thúc mà phần thắng không nghiêng về bên nào.

 

Về nhà rồi, Yến vẫn bực vì không đạt được kết quả như ý muốn. Một ý nghĩ chợt lóe lên trong cái đầu của người đàn bà mù quáng. Chỉ còn cách hủy hoại nhan sắc chị Đ bằng axit thì Yến mới có thể chiếm trọn được tình cảm của anh A.

 

Ý nghĩ ngu ngốc và cay độc được Yến thực hiện vào lúc 21h ngày 29 tháng 7. Đó là buổi tối định mệnh của người đàn bà đáng thương, lẽ ra phải được quyền ghen với tình nhân của chồng, cuối cùng lại trở thành nạn nhân của một tình yêu rồ dại. Đêm đó, Yến đã đi xe máy, mang theo ca axít đến cửa hàng quần áo của chị Đ. Vừa trông thấy chị Đ, Yến cầm ngay ca axít mang theo hất thẳng vào người chị.

 

Tiếng thét kinh hoàng vì đau đớn khiến Yến hoảng sợ, định trèo lên xe chạy trốn nhưng những người dân quanh đó đuổi theo nên chị ta đành vứt xe và túi xách lại, chạy vào một ngõ nhỏ trốn thoát. Ngay sau đó, chị Đ đã được đưa vào bệnh viện cấp cứu. Cho đến bây giờ, chị Đ vẫn phải điều trị trong viện bởi thương tích bỏng đến 60%, sức khỏe và nhan sắc bị hủy hoại thậm tệ. Anh A  chồng chị, người gián tiếp gây ra kết cục bi thảm giờ đây hằng ngày vẫn vào viện chăm sóc vợ, với nỗi ân hận giày vò.

 

Đàn bà đã ngoại tình là muốn bỏ phéng chồng theo tình nhân, nhưng đàn ông thì ngược lại, chỉ có những kẻ ngu ngốc mới bỏ vợ theo gái, còn những người đàn ông “thông minh” thì vẫn cặp bồ mà không bao giờ bỏ vợ. Lý lẽ muôn đời ấy, lẽ nào những đàn bà như Lê Thị Kim Yến lại không hiểu?

 

 

Theo An ninh Thế giới