Giáng sinh kỳ diệu của "em bé tí hon"

(Dân trí) - Mollie Perrin sinh non 3 tháng, có cổ tay chỉ bé bằng ngón tay của bố lúc em ra đời. Gia đình cô bé thậm chí đã được bác sĩ cảnh báo chuẩn bị tâm lý cho điều tồi tệ nhất...

Một năm trước Mollie Perrin ra đời trong niềm hạnh phúc lẫn lo lắng tột cùng của bố mẹ Stephanie và James. Bức ảnh chụp Mollie với cổ tay nhỏ xíu lồng vừa chiếc nhẫn của bố đủ cho thấy cô bé mỏng manh, nhỏ xíu tới mức nào. Mollie khi ấy chỉ nặng đúng 1 pound (453 grams).

 

Giáng sinh kỳ diệu của "em bé tí hon" - 1

Tới nay Mollie đã được 3.6 kg và chuẩn bị đón giáng sinh đầu tiên cùng bố mẹ, khoảnh khắc mà chưa ai từng dám nghĩ Mollie có thể chia sẻ cùng cả nhà.

 

Giáng sinh kỳ diệu của "em bé tí hon" - 2

Mẹ của Mollie cho biết, "con bé vẫn rất bé, nhưng nhìn lại những tấm hình đầu tiên với nhẫn cưới của James trong cổ tay con, tôi lại rơi nước mắt. Thật kỳ diệu con bé đã sống sót, cuối cùng đã tăng cân. Khoảng thời gian khó khăn đã qua, đến giờ cổ tay con bé không vừa nhẫn của bố nữa".

 


Mollie xinh xắn, khỏe mạnh diện bộ đồ Giáng sinh.

Mollie xinh xắn, khỏe mạnh diện bộ đồ Giáng sinh.

 

James kể lại, lần đầu tiên chào đón con cũng là khi họ nhận được thông báo con bé có thể sẽ chỉ ở lại với bố mẹ khoảng 3 tuần. Đôi vợ chồng trẻ đã rất suy sụp, có quá nhiều điều phải hỏi. Mollie được chẩn đoán mắc chứng IUGR, một rối loạn trong đó nhau thai không hoạt động tốt. Stephanie thì phải ở lại viện 2 tuần vì đẻ mổ. "Cứ nhìn các ông bố bà mẹ vào viện, có một đứa con ra đời rồi đưa chúng về nhà là chúng tôi lại đau lòng".

 

Giáng sinh kỳ diệu của "em bé tí hon" - 4

Đến cuối tháng 8, Stephanie và James cuối cùng đã có thể mang con về nhà. Mollie chào đời ngày 27/4.

Từ khi về nhà con bé tiến triển tốt. Chúng tôi biết ơn từng giây phút đã qua", Stephanie nói.

 

Giáng sinh kỳ diệu của "em bé tí hon" - 5

Huyền Anh
Theo Mirror

 

Giáng sinh kỳ diệu của "em bé tí hon" - 6