Em yêu, anh muốn…

(Dân trí) - Anh muốn lúc nào cũng được quan tâm. Nghe có vẻ “mít ướt” nhưng đàn ông thực ra rất thích được nói về các cảm xúc của mình, và sẽ còn tuyệt hơn nếu anh gặp tiếng vang từ tâm hồn đồng điệu của em. Cách đó, anh thấy rằng em hiểu anh nhiều lắm.

Đàn ông cũng muốn trò chuyện về công việc, về quan hệ với đồng nghiệp ở cơ quan và về thể thao.

 

Anh sẽ bộc lộ những ý kiến của mình và chờ em vỗ tay tán thưởng. Em còn tiếc một lời khen sao? Cậu bạn anh nói thế này: “Tớ rất khoái nếu có cô nào nhờ tớ giảng giải về tên gọi của các vị trí trong đội hình bóng đá. Lúc ấy mới thấy mình thật oách!”.

 

Anh cần em động viên mỗi khi anh mạo hiểm, và an ủi nếu anh chẳng thành công. Ví như khi anh đứng trước một cơ hội thăng tiến vậy, hãy ở bên và tiếp sức cho anh, em nhé. Hãy cho anh những lý do vì sao anh nên cố gắng để đạt được vị trí đó.

 

Anh không muốn bị em gây áp lực phải từ bỏ những thói quen xấu của mình. Anh biết rõ những điểm nào mình “chưa tốt lắm”, nhưng em đừng vì thế mà “ép uổng”, hãy cho anh những gợi ý để đối mặt hoặc sửa đổi dần dần.

 

Em đừng nghĩ đứng trước phụ nữ, đàn ông chỉ nghĩ đến tình dục. Anh cũng có những tình bạn cực kỳ trong sáng với phụ nữ đấy. Bạn gái là một phần không thể thiếu trong nhiều hoạt động xã hội của đàn ông, đôi khi trong công việc, người bạn thân thiết, đáng tin nhất của đàn ông lại là phụ nữ. Nếu em lo sợ anh chàng nào kết bạn với em chỉ vì “ý đồ đen tối”, hay lo sợ một tình bạn bị chuyển mức sang “hơn thế nữa”, hãy nói với cậu bạn trai ấy về những trăn trở của em.

 

Em biết không, đàn ông thích phụ nữ quyết đoán chứ không phải là hiếu thắng. Sự quyết đoán của em thể hiện trong việc lên kế hoạch đi nghỉ cuối tuần, thao túng anh theo cách riêng của em - cực kỳ nữ tính (nhưng đừng để anh biết mình đang bị thao túng). Đừng làm gì quá dị và quá vội trong mối quan hệ hai ta, hãy trò chuyện với anh, giao tiếp chính là chìa khóa.

 

Cuối cùng, anh không quá khác biệt với em như em vẫn nghĩ. Đàn ông cũng có những khao khát kết nối cảm xúc như phụ nữ vậy, có điều cách thể hiện của họ hơi khác thôi.

 

Những người đàn ông nói “anh không cần thân thiết gần gũi với em hay với bất cứ ai” chỉ là người nói dối. Để gần gũi với một chàng trai, em đừng ngần ngại hỏi anh ấy nhiều lần rằng em có thể làm gì để đem lại cho anh ấy cảm giác được yêu. Anh ấy sẽ đáp lại em bằng thứ tình yêu mạnh mẽ ngàn lần hơn thế.

 

Huyền Anh

Theo MSN