Đồng lòng

(Dân trí) - Chị quyết định thôi việc, sau khi đã bàn giao lại đủ toàn bộ sổ sách, chứng từ… Chẳng ai chê trách được chị điều gì. Chị xin nghỉ cũng vì công việc quá áp lực, từ trên xuống dưới.

Lại cả sự cạnh tranh, chèn ép không lành mạnh từ đồng nghiệp, khiến chị gầy mòn dần. Tâm trạng không tốt và chị hiếm có thời gian dành cho gia đình, nhìn con cứ ngơ ngác, thiệt thòi chị không đành.

Đã bao lần vấn đề “nghỉ việc” được nâng lên đặt xuống, chị bày tỏ tâm tư để chồng thấu hiếu. Từ trong năm anh đã khuyên chị: “Nếu giữ mãi đến mỏi tay, em có thể đặt xuống”. Thành ra giờ anh bình thản nắm bàn tay đã buông của chị, thật chặt. Anh cố mang đến cho chị cảm giác bình an, giúp chị không giữ trong lòng niềm tiếc nuối.

 

Đồng lòng - 1

 

Thất nghiệp, hàng ngày chị đưa con đi học, về là bắt tay vào thu dọn nhà cửa, lên mạng để cập nhật tin tức và kiến thức. Với kinh nghiệm mảng tài chính kế toán, cộng với khả năng sử dụng tốt tiếng Anh, chị mày mò đi dịch thuê tài liệu. Nhờ mối quan hệ từ trước, chị nhận làm báo cáo tài chính, Thuế cho mấy công ty nhỏ. Dầu vậy, đôi lúc chị vẫn mặc cảm nghề nghiệp không ổn định.

Biết thế anh đùa: “Ngoài ra, em vẫn có nghề nội trợ đấy thôi, cả chức quản gia to đoành nữa chứ, ông chủ thoát thế nào được, ổn thế còn kêu gì”. Chị lại cười và tự tin cả nhà sẽ vượt qua những thử thách trước mắt.

Dạo này anh đi sớm về muộn liên tục, hỏi thì anh trả lời qua quýt, vợ chồng ít chuyện trò. Tim chị thắt lại vì thương, chị bỗng buồn và tiếc những lúc quây quần ở nhà, cùng anh dậy dỗ, chơi đùa với con. Rồi chị cũng không tránh khỏi những phút giây tủi thân, nghi ngờ, ghen tuông, anh đi đâu, làm gì, với ai…

Chị buồn bã, tự làm công tác tư tưởng cho mình với các tình huống để không bị hụt hẫng. Vậy mà tối ấy khi các con đã ngủ, anh ôm chị vào lòng, rồi thì thầm kể, từ từ từng chút một, nói rõ ra vì sao gần đây anh hay về muộn và thường đi vào cuối tuần.

Ra là, anh họ anh vốn giàu kếch sù, với bộ óc nhanh nhạy, sắc bén, anh ấy phán đoán bất động sản sẽ thoái trào, nên đã sớm rút vốn để lui về đầu tư vào sản xuất. Anh ấy thân một bác sỹ giỏi, vốn có nhiều công trình nghiên cứu phục vụ ngành y dược, họ cùng bắt tay nhau để đi vào sản xuất thực tế, mang lại các sản phẩm tiện ích cho cộng đồng.

Biết chồng chị có chuyên môn ở lĩnh vực này anh ấy tìm đến tận nơi để mời. Anh nể nên đã nhận làm ngoài giờ giúp anh ấy. Càng làm anh càng say mê, bởi từ hồi còn là sinh viên anh có tham gia một vài đề tài và đây chính là cơ hội cho anh hiện thực hóa ước mơ ngày nào. Anh hào hứng: “Anh thực sự đam mê công việc này, nó đang tiến triển tốt, rất có tương lai…”

Đoạn anh nói tóm lại: “Công ty đang đi vào ổn định và giờ họ rất cần một người có đầu óc, dày dặn kinh nghiệm để quản lý mảng tài chính. Anh quyết tâm làm cho ra làm, cũng vì muốn hỗ trợ niềm mong mỏi được cống hiến của vợ đấy”. Chị nghe mà bất ngờ, cảm động, không chỉ ở công việc mà anh mang lại cho mình.

Chị liền nhớ, từng được đọc ở đâu đó rằng, giữ gìn tình cảm vợ chồng nghĩa là sẽ đặt nhau vào trong tim mình, trong tâm thức của mình. Để làm gì cũng là để vợ đỡ vất vả, để chồng bớt âu lo.

Chị biết, nghĩ đến nhau từ những điều nhỏ thế thôi, cũng dễ giúp bước đi trên mọi hành trình vững chãi hơn.

TSL