Dân mạng bất bình chuyện chàng trai lần đầu ra mắt bị "lừa" rửa 8 mâm bát

Huyền Anh

(Dân trí) - Ra mắt nhà người yêu bị "để dành" cho cả núi bát đĩa để rửa ngỡ chỉ là chuyện "thử tài" các cô gái. Nhưng mới đây, trên một diễn đàn, lần đầu tiên rơi vào cảnh ngộ này lại là một chàng trai.

Dân mạng bất bình chuyện chàng trai lần đầu ra mắt bị lừa rửa 8 mâm bát - 1

Ảnh minh họa: Getty Images.

Việc chàng trai bị "lừa" đi rửa bát khiến nhiều người cảm thấy khá ngược đời. Cụ thể câu chuyện được khổ chủ kể lại như sau:

"Nhân dịp Tết Thanh Minh, Chủ nhật vừa rồi nhà bạn gái em có tổ chức 8 mâm, họ hàng anh chị em qua ăn. Yêu nhau 2 năm nhưng chưa bao giờ về ra mắt nên nhân dịp này bạn gái cũng đưa em về ra mắt qua loa cho mọi người biết. Đến lúc chuẩn bị ăn thì tất nhiên em cũng giúp sức...".

Chàng trai không nề hà chạy đi chạy lại giúp nhà bạn gái bê đồ ăn lên mâm. Đến lúc ngồi vào mâm thì cậu cũng có uống một chút rượu nhưng không để say vì không muốn mất điểm trong mắt nhà bạn gái. Tới giờ dọn dẹp rửa bát, người yêu cậu nói:

- "Em bình thường ở nhà là phải rửa bát đấy. Vì hôm nay là nhà mình mời mọi người sang ăn, bây giờ anh dọn xuống xong tráng rửa qua, em xong trên này em xuống giúp anh".

Cậu chàng đồng ý với người yêu. Và rồi từng mâm, từng mâm một, cậu sắp xếp cho gọn rồi bê xuống. Dần dần bê được 8 mâm bát cả nồi niêu xoong chảo. Xong thì cậu nhanh chóng tráng bát một lượt, rồi lấy nước rửa, rồi lại tráng… Người yêu lúc đó lượn qua nói: "Anh rửa trước đi nhé, em lên dọn nốt!".

Chàng trai lúc đó trả lời người yêu: "Anh biết rồi", trong lòng vẫn muốn lấy điểm trước bạn gái và gia đình cô ấy.

Nhưng lạ một nỗi, rửa 20 phút rồi vẫn không có ai ra giúp, người yêu cũng không thấy đâu, không ai hỏi han lấy một câu trừ mấy cô chú thi thoảng lướt qua hỏi: "Có mỗi cháu ngồi rửa à?", "Con trai gì mà chăm nhỉ?", "Lần đầu ra mắt đã ngồi rửa rồi à? Đấng nam nhi!"... Và rồi cậu ấy rửa hết 8 mâm bát sau cả tiếng đồng hồ, rồi lại hí húi bê lên nóc bể nước để phơi, vẫn chỉ một mình.

Xong việc cậu lên nhà thì mọi người đã bắt đầu về. Cứ nghĩ người yêu đang bận việc gì khác nhưng khi hỏi thì mẹ người yêu bảo cô ấy đang ngủ trên phòng, được gần một tiếng rồi.

"Mọi người biết gì không ạ, tất nhiên em không dám vào gọi, phải chờ người yêu ngủ quay thêm 2 tiếng nữa rồi 2 đứa mới về Hà Nội. Trước khi quay lại Hà Nội thì người yêu em hỏi "Anh rửa bát xong chưa? Có mệt không?". Trước mặt bố mẹ người yêu nên cậu chỉ dám nói "không ăn thua gì" nhưng về thì giận người yêu từ lúc đó đến giờ. Cô ấy lại nói "rửa có mấy cái bát cũng giận".

Lý do giận bạn gái của chàng trai chính là để cho cậu ấy rửa một mình 8 mâm bát cùng cả đống nồi niêu xoong chảo trong khi mình đi ngủ lúc nào cũng không nói một tiếng, lại còn không biết ghi nhận.

Trước tâm sự của chàng trai, cư dân mạng tỏ ra rất công bằng chứ không hề tỏ ý bênh vực phụ nữ "giải phóng" bản thân khỏi việc nhà như vẫn thường thấy trước mỗi câu chuyện về phụ nữ, con gái bị trói buộc với vai trò quán xuyến những "việc cỏn con" trong nhà:

"Thật sự, lần đầu tới nhà chơi mà. Nếu muốn thử thái độ thì cô bạn cũng nên làm cùng chứ. Ai lại để người ta làm một mình còn mình đi ngủ. Thử là mình vào vị trí đó thì sao. Đã bảo yêu thương mà sao lại bỏ người ta một mình như thế. Bạn gái chắc cũng cảm thấy sai sai rồi chứ nhỉ", "Với kinh nghiệm 24 năm rửa bát của tôi thì thực sự 8 mâm hay 50 mâm đi chăng nữa tôi cũng rửa được. Nhưng với điều kiện là mọi người xúm nhau vào mà làm cùng. Chứ một mình 8 mâm thì tôi vẫn lịch sự rửa cho xong thôi, rồi chào hỏi ra về. Sau đấy, à mà thôi làm gì có lần sau, chia tay thôi yêu đương gì nữa", "Họ nhà gái không biết điều nhỉ"... là những lời nhận xét của cư dân mạng.

Tất cả đều đồng tình rằng cho dù trai hay gái thì cũng không nên bị đối xử bất lịch sự như vậy. Không hiểu nhà bạn gái nghĩ gì, điều đó thể hiện họ không tôn trọng bạn trai.