Chuyện của tôi

Cô ấy “cỏ non” nhưng chỉ thích “trâu già”

(Dân trí) - Lá thư đến từ một độc giả nam trẻ, tâm sự về cô bạn gái được cho là chỉ có hứng thú với đàn ông lớn tuổi.

 
Cô ấy chỉ thích “anh già”?


Chúng tôi bắt đầu quen nhau vài tháng trước. Cô ấy tỏ ra rất mến tôi, thường xuyên gọi điện đến cơ quan cho tôi mỗi ngày. Cô ấy hay nói nhớ tôi và còn nấu ăn cho tôi nữa.

 

Mọi chuyện tưởng thế là tốt. Nhưng bạn trai cũ của cô ấy làm tôi phiền lòng. Đó là một người đàn ông luống tuổi (chúng tôi đang ở tuổi 20 còn “ông” kia đã tầm 50 rồi). Cô ấy nghĩ tôi ăn mặc “quá trẻ” (tôi hay mặc quần jeans và áo phông). Cô ấy sắm cho tôi những bộ đồ giúp tôi trông “già” hơn. Hình như cô ấy muốn biến tôi thành một hình ảnh khác, là bản sao hoặc ít ra là gợi nhắc đến “ông” bạn trai cũ của cô ấy.

 

Mới đây chúng tôi có xung đột khá gay gắt vào đúng sinh nhật cô ấy. Cô ấy say rồi bắt đầu ca thán là tôi quá cứng nhắc. Rồi cô ấy khóc lóc, bắt đầu nói về bạn trai cũ. Họ yêu nhau được 4 năm, bỏ nhau 1 năm sau thì cô ấy gặp tôi. Trái tim cô ấy đến giờ vẫn vì “ông” ta mà tan vỡ. Mọi người có mặt hôm ấy đều nghe chuyện, điều này làm tôi bối rối.

 

Tôi quyết định chia tay, song tôi cần chút thời gian để thu xếp ra khỏi ngôi nhà hai chúng tôi đang chung sống. Mới đây tôi thẳng thắn hỏi cô ấy chuyện xảy ra trong bữa tiệc sinh nhật, cô ấy bảo hôm đó mình quá say và không nhớ đã nói gì, dù thế nào cô ấy cũng không có ý như những gì đã nói.

 

Cô ấy nói yêu tôi và cầu xin tôi tha thứ. Tôi đồng ý với điều kiện cô ấy phải thay đổi, đặc biệt là chấm dứt việc nói và nghĩ về những người bạn trai cũ của mình. Tuy nhiên, tâm tư cô ấy với người đàn ông đáng tuổi cha chú thực sự khiến tôi rất rầu.

 

Tôi vẫn còn phân vân, không biết quay lại có phải là sai lầm hay không?

 

Ý kiến chia sẻ

 

Trước tiên phải chúc mừng bạn đã tìm được một người con gái rõ ràng là có yêu và quan tâm đến bạn. Cô ấy nghĩ đến bạn hàng ngày nên mới nhấc máy gọi cho bạn, và việc phụ nữ vào bếp nấu ăn cho một người đàn ông không phải chuyện thường. Trong tim cô ấy có bạn.

 

Hãy nhìn nhận vấn đề bạn cho là “vấn đề” với bạn. Có vẻ như bạn đang vấp phải rắc rối nảy sinh khi chưa thực sự hiểu cô gái của mình. Việc cô ấy muốn bạn thay đổi phong cách ăn mặc có thể là vì cô ấy muốn bạn thành bản sao của người cũ (theo sự võ đoán của bạn), cũng có thể chỉ vì cô ấy muốn bạn có một vẻ ngoài tươm tất hơn, chín chắn hơn, chứ không chỉ mỗi jeans với áo phông và râu thì rất lâu chưa cạo (không ít đàn ông rơi vào lối sống thiếu chăm sóc bản thân và dễ dãi với hình ảnh của mình).

 

Phụ nữ trước giờ luôn thích trưng diện cho đàn ông, thích làm quân sư thay đổi gu ăn mặc cho đàn ông, và ơn trời, hầu hết họ có ảnh hưởng tốt đến ngoại hình của chúng ta, bạn ạ. Hãy hình dung, cô ấy có vui nổi không nếu bản thân ăn mặc sành điệu như vừa bước ra từ tạp chí thời trang trong khi bạn sánh bước bên cô ấy lúc nào cũng chỉ áo phông, quần bò?

 

Hãy nhìn nhận chuyện này tích cực hơn: Không phải cô ấy đang làm bạn “già” đi mà muốn cho mọi người thấy bạn thay đổi tích cực, trở nên tươm tất hơn vì từ nay đã có người quan tâm chăm sóc.

 

Có thể bạn cũng đúng một phần: Cô ấy thích mẫu đàn ông chín chắn. Hãy lưu ý điều đó khi quay về bên cô ấy để mối quan hệ được tốt đẹp hơn.

 

Huyền Anh

Theo AM