Chồng tôi quá khó tính!

(Dân trí) - Anh ấy đề ra chuẩn mực rất cao với tất cả mọi người, đó là lý do tôi luôn bị anh ấy chỉ trích phê bình, luôn có lý do để anh ấy thất vọng.

Một số vấn đề được cho là tiểu tiết nhưng tôi bị chê trách rất nhiều đến mức không còn thấy là chuyện nhỏ nữa bao gồm: Anh ấy chê tôi nấu ăn dở, món ăn không đúng vị (mà đúng vị theo yêu cầu của anh ấy thì sẽ kiểu như xào thịt bò không được cho tỏi, nấu canh đừng có cho hành, rim thịt nhất định phải có xì dầu chứ nước mắm chỉ làm hỏng mùi món ăn…), quần áo của anh ấy tôi không là lượt cẩn thận và treo lên…

Anh ấy cũng luôn tỏ thái độ cho rằng tôi lợi dụng chồng về tài chính. Trong khi tôi có công việc của riêng mình, tuy chỉ là bán thời gian. Thực ra chính hai vợ chồng đã quyết định tôi sẽ chọn việc như thế để dư dả thời gian đón các con. Anh ấy cố tình quên chuyện này, còn cho rằng tôi thích làm việc bán thời gian để được nghỉ ngơi riêng.

Tôi có thói quen nói cảm ơn chồng mỗi khi anh ấy làm được một việc gì đó cho vợ con, như chiêu đãi vợ con ra nhà hàng ăn tối, mua cho vợ con một món nào đó. Nói chung tôi cảm ơn chồng vì mọi việc tốt anh ấy làm được, như một sự ghi nhận, nhưng anh ấy lại đón nhận lời cảm ơn của tôi với thái độ như thể anh ấy là nạn nhân. Có lẽ tôi có nói với chồng rằng tôi cảm kích anh tới mức nào thì cũng không đủ.

Tôi kiệt sức vì phải chạy đua với “chuẩn” của anh ấy rồi. Giờ tôi chỉ mong anh ấy đi công tác thật nhiều vì lúc đó mẹ con tôi ở nhà mới yên thân. Tôi thấy thư thái nhiều hơn khi ở nhà không có mặt chồng. Ly hôn không phải là giải pháp, tôi vẫn muốn một gia đình đầy đủ. Hãy chỉ cho tôi cách “dạy chồng”?

Bạn thân mến,

Với một ông chồng luôn tự cho mình là người đang “ban ơn” cho vợ con và có quyền đòi hỏi ở vợ con nhiều điều như vậy thì ngọt ngào không thể là giải pháp. Bạn cần có biện pháp mạnh hơn. Đừng tiếp tục nói với chồng về việc bạn cảm kích, biết ơn anh ấy nữa, khi anh ấy mời vợ con đi ăn tối, mua đồ về nhà hay bất kỳ chuyện gì khác, đặc biệt trước mặt con (bạn có thể tặng chồng một nụ hôn, một cái ôm sau đó, và cảm ơn chồng những lúc riêng tư).

Đừng cố gắng sống theo chuẩn của chồng. Nói với anh ấy đây cũng là nhà của bạn, con của bạn, và bạn sẽ vận hành ngôi nhà theo cách bạn muốn chứ không phải theo chỉ đạo của ai. Bạn là người duy nhất trong nhà có thể làm tốt việc nấu ăn nên nấu nướng thế nào sẽ do bạn quyết định. Và nếu anh ấy muốn quần áo luôn được giặt là tinh tươm thì tốt nhất là mang ra tiệm giặt, bởi sẽ có lúc bạn bận việc này việc kia, bạn không phải là mẹ của anh ấy để mà chăm chút cho từng li từng tí như một đứa trẻ.

Chồng bạn nhất định có thể thay đổi. Bạn chỉ cần thường xuyên nhắc cho anh ấy nhớ rằng hai bạn đang chung sống trong một gia đình, bạn không phải là con của anh ấy mà là vợ. Nhà cũng là nhà của bạn, con cũng là con của bạn, tiền bạc kiếm được là của cả hai vợ chồng.

Những ông chồng khó tính thường là do gia trưởng chứ bản thân họ chẳng muốn mất vợ con. Hãy cho anh ấy thấy nguy cơ về một ngày có thể mất tất cả nếu còn tiếp tục đối xử với những người thân yêu nhất của mình theo cách đó.

Hạ Thủy