Cánh cửa mới

“...Sau nhiều lần chị bắt quả tang chồng đang hút, anh mới thú nhận là mình nghiện từ trước khi cưới chị, trong thời gian lông bông ở nhà...”.

Cánh cửa mới



Anh chị cưới nhau khi chị đang là kế toán ở một trường tiểu học, còn anh vẫn thất nghiệp lông bông. Cưới xong, một tay chị lo kinh tế gia đình. Thấy anh loay hoay mãi chưa tìm được việc, chị bàn hai vợ chồng mở một điểm buôn bán tạm thời.

Nhờ nhanh nhẹn, biết xoay xở nên việc kinh doanh rất thuận lợi nhưng chị lại thấy anh không mấy chí thú làm ăn, đi về thất thường, nhiều lúc đờ đẫn như người mất hồn. Để ý theo dõi chồng một thời gian, chị phát hiện chồng mình nghiện ma túy. Sau nhiều lần chị bắt quả tang chồng đang hút, anh mới thú nhận là mình nghiện từ trước khi cưới chị, trong thời gian lông bông ở nhà.

Chị tá hỏa, tìm mọi cách khuyên chồng cai nghiện. Anh hứa tự cai ở nhà. Nhưng, thời gian trôi qua, chị vẫn chưa thấy chồng có biểu hiện tích cực. Đã thế, tiền bạc, đồ đạc trong nhà nhiều phen đội nón ra đi. Anh lấy danh nghĩa chị vay nợ hết chỗ này đến chỗ kia. Gồng mình trả nợ mãi, chị nản lòng, chỉ nghĩ đến việc ly hôn. Đúng lúc đó, chị phát hiện mình có thai. Chị bỏ ý định ly hôn, hy vọng đứa con ra đời sẽ khiến anh tu tỉnh. Chị xoay xở xin cho anh vào làm bảo vệ ở một cơ quan nhà nước. Những lúc có thuốc, anh tươi tỉnh, làm quần quật không biết mệt, nhưng lúc thiếu thuốc anh ủ rũ như người sắp chết, bỏ bê cả việc cơ quan.

Cảnh nợ nần do anh gây ra vẫn bám riết lấy chị. Việc kinh doanh cũng vì thế mà đổ vỡ. Không còn gì trong nhà để bán, anh quay sang nài nỉ xin tiền chị, có những lúc thèm thuốc anh đe dọa, đánh đập chị, bất chấp chị đang mang thai, để có tiền thỏa mãn cơn nghiện.

Mọi người ai cũng khuyên chị nên ly hôn để giải thoát cho mình. Nhưng, chị vẫn kiên trì chịu đựng, những mong chồng thay đổi để con có cha, để vẫn giữ được gia đình, đề khỏi gánh điều tiếng bị chồng bỏ...

Đứa con ra đời, cảnh nhà càng quẩn bách, những trận đòn của anh càng nhiều hơn. Đến căn nhà đang ở anh cũng mang gán nợ, vợ chồng phải đi ở thuê. Chị sống lay lắt trong cảnh nợ nần ngập đầu suốt bốn năm ròng.

Tệ hại hơn, anh còn có bồ, một cô gái giang hồ hung dữ. Cô ta cùng anh ngang nhiên đến chỗ trọ của chị, âu yếm nhau ngay trước mặt chị. Chị vẫn không chịu bỏ cuộc trong cuộc chiến giữ cha cho con. Chị tiếp tục khuyên anh đi cai nghiện, nếu anh đồng ý đi chị sẽ bỏ qua tất cả. Chị cũng xin nghỉ việc, cùng con đến ở gần chỗ anh cai để tiện chăm sóc anh. Nhưng, đề nghị của chị bị từ chối phũ phàng. Nước mắt như đã cạn, chị quyết định ly hôn.

Bố mẹ chồng chính là những người đầu tiên ủng hộ quyết định của chị. Họ bảo, chị đã trọn tình trọn nghĩa rồi, họ muốn chị ly hôn để còn làm lại cuộc đời. Sau ly hôn, chị chân trong chân ngoài mất mấy năm mới trả hết nợ do anh gây ra. Chị vẫn đi lại chăm sóc bố mẹ chồng. Anh thì bỏ việc theo cô bồ đi biệt xứ sang Lào, sống chết không ai hay.

Rồi chị gặp người tâm đầu ý hợp, cũng đứt gánh giữa đường như chị. Anh chị đến với nhau, cùng nhau vượt qua những khó khăn của cuộc sống. Hạnh phúc tưởng chừng đã chết với chị, nay lại nẩy mầm, dù muộn màng nhưng xanh tốt, bền chặt.

Theo Phan Thị Tâm
PNO