Bị bắt giam vì tội... không trông con

(Dân trí) - Một bà mẹ tuổi teen tại Charleston (Mỹ) đã bị bắt giam vì tội thường xuyên bỏ mặc đứa con 15 tháng trong cũi ở nhà một mình nhiều giờ liền, cộng với tội không giữ vệ sinh môi trường nuôi em bé.

Nhận được tin tố giác về bà mẹ 18 tuổi, Jillian Ruth Cain, thường xuyên bỏ con nhỏ ở nhà một mình, cảnh sát bang đã đến điều tra căn hộ của Jillian một tối thứ Hai.

 
Bị bắt giam vì tội... không trông con - 1

Jillian Ruth Cain.

Khi cảnh sát đến nơi, căn hộ không khóa. Họ gõ cửa rồi gọi nhưng không có tiếng trả lời. Tiến vào bên trong, cảnh sát phát hiện có âm thanh phát ra từ phòng ngủ. Đó là tiếng em bé 15 tháng tuổi đang nằm trong cũi. Ngoài ra, nhà không một bóng người.

 

Theo lời mách của hàng xóm, cảnh sát tìm đến một căn hộ khác cách đó chừng 150m gọi cửa. Một phụ nữ trong nhà cho biết Cain đang ở bên trong. Khi cảnh sát tìm vào trong nhà, Cain đang ngồi dưới sàn xem TV. Nghe hỏi về con, Cain nói “có thể thằng bé đang nằm trong cũi”. Cain khai báo với cảnh sát cô vẫn ra vào căn hộ thường xuyên cả ngày để kiểm tra con.

 

Nhưng một vài nhân chứng cho biết có những hôm họ thấy em bé bị bỏ một mình đến hơn 6 tiếng đồng hồ, ít nhất tuần có 4 ngày như thế. Cũng theo các nhân chứng, bồn bếp nhà Cain đầy giòi, trước sự việc xảy ra hôm thứ Hai, nhà Cain phải đổ đến 18 túi rác.

 

Cain bị phạt bắt giam tội sao nhãng trông trẻ nghiêm trọng, có thể gây nguy cơ tổn thương cho em bé.

 

Huyền Anh

Theo Dailymail