Bạn chat chính là yêu râu xanh

Dù chỉ mới quen qua chat, nhưng cô bé đã thấy mến ngay anh ta và nhận lời đi xem đốt lửa trại ngay. Nào ngờ, cô bị anh bạn chat này đưa vào nghĩa trang và không chỉ bị một mình y mà còn bị cả một nhóm bạn của y hiếp dâm.

Mặc dù gia đình không thuộc vào loại khá giả, nhưng M. vẫn được bố mẹ cho theo học đến nơi đến chốn. Tuy nhiên do mải chơi, ham chat nên M. bỏ bê việc học tập và bị nhà trường đình chỉ. Thương con, bố mẹ đến xin nhà trường cho em học lại lớp 10.

 

Trong thời gian đợi nhà trường khai giảng, muốn con mình sẽ tập trung vào học nên bố mẹ M. đã cấm cô chat. Nhưng hàng ngày, M. vẫn tìm mọi cách trốn đến các quán Internet để chat cho bỏ cơn nghiền. Chính nhờ những ngày liên tục trên mạng ấy, M. đã làm quen được một anh bạn chat có cái tên khá hấp dẫn "Boy-congtu-online".

 

Phải nói là không chỉ có cái tên mà những câu nói của anh ta trên mạng cũng rất thu hút, khiến con tim bé bỏng của M. rung động. Vì vậy, khi anh ta ngỏ ý muốn gặp mặt, M. đồng ý ngay và buổi hội ngộ giữa hai người đã diễn ra rất thơ mộng. Dù mới chỉ là cuộc gặp mặt đầu tiên, nhưng Phong - đó là tên anh ta giới thiệu với M. đã rủ cô đi chơi. Tuy nhiên, do sợ bố mẹ nên M. đã từ chối.

 

Trên mạng thì chưa tỏ, nhưng khi gặp rồi thấy M. quá ngây thơ (cô bé mới 16 tuổi), Phong cùng nhóm bạn liền nghĩ ngay tới chuyện sẽ lừa để làm hại cô. Bọn chúng lên kế hoạch rất tỉ mỉ. Đầu tiên lợi dụng tính thích ham chơi của M., Phong rủ cô sang Đông Anh xem đốt lửa trại. Trên đường đi, hắn không đưa M đến địa điểm trại hè mà đưa thẳng cô bé tới nghĩa trang.

 

Đường vắng và quá tối khiến M. sợ hãi, song mặc Phong vẫn phóng như bay vào nghĩa trang. Tại đây, mặc cho M. lạy lục van xin, Phong đã lộ nguyên hình là một tên yêu râu xanh, hắn đè cô xuống hãm hiếp. M. đang khóc lóc vật vã vì bị Phong làm nhục, nào ngờ xuất hiện một tốp thanh niên nữa bạn của Phong lại xông vào tiếp tục hãm hiếp.

 

Quá quẩn trí, M. vùng chạy xuống phía hồ nước nhưng những lũ quỷ dâm ác này đâu có tha cho cô. Chúng chạy theo lôi M. lại tiếp tục hành sự. Chúng dọa sẽ giết nếu cô còn bỏ trốn hoặc kêu la. Khi đã thỏa mãn, chúng bỏ đi mặc cho M. đau đớn, sợ hãi và hoảng loạn. Cô bé lết mình rồi gượng chạy về phía có ánh điện. Thì ra đó là một quán nước. Cô đã được hai thanh niên đang ngồi uống bia tại đó đưa về nhà.

 

Mấy ngày liền sống trong nhà mình, luôn được bố mẹ chăm sóc nhưng M. không lúc nào yên. Cảnh tượng hãi hùng tại nghĩa trang cùng với những bộ mặt ghê sợ của những tên yêu râu xanh, khiến cho M. luôn giật mình sợ hãi và không ngừng khóc lóc. Vụ việc của M. đã được gia đình báo ngay cho cơ quan Công an.

 

Qua quá trình điều tra cùng với những chứng cứ thu thập được, cơ quan điều tra Công an huyện Đông Anh (Hà Nội) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt khẩn cấp các đối tượng: Nguyễn Hữu Diện (chính là tên Phong), Nguyễn Vân Thịnh, Nguyễn Văn Thược, Chu Đình Tuấn, Nguyễn Văn Hùng và Đỗ Thành Chung về tội hiếp dâm trẻ em. Những tên này đều ở lứa tuổi từ 19 - 22 tuổi.

 

Vậy là chỉ vì say mê chat mà M. đã tự đẩy mình vào vòng tay của những kẻ ma cô, những tên yêu râu xanh. Đây không phải là vụ án đầu tiên, rất mong các gái nhỏ cảnh giác để không phải ân hận cả đời như cô bé M. kia.

 

Theo Thanh Vũ

Thế giới phụ nữ