Giây phút lịch sử, trưởng xe tăng 843 cắm cờ trên nóc Dinh Độc LậpTrưa 30/4/1975, xe tăng 843 đến trước hàng rào Dinh Độc Lập, húc vào cổng bên phải. Ngay sau đó, Trung úy Bùi Quang Thận, trưởng xe đã chạy lên tầng thượng Dinh Độc Lập cắm cờ giải phóng.
05:42Thiếu tướng Lê Mã Lương "bật mí" về 2 chiếc xe tăng 843 tại Hà NộiĐến lúc này, nhiều người có lẽ vẫn thắc mắc tại sao lại có nhiều xe tăng cùng mang số hiệu 390 và 843 ở một số tỉnh, thành trong cả nước. Đâu là bản “xịn”…?
05:42Thiếu tướng Lê Mã Lương "bật mí" về 2 chiếc xe tăng 843 tại Hà NộiĐặc biệt, trong kho vũ khí hiện đang xuất hiện trong bảo tàng Vũ khí Việt Nam còn có những loại súng do chính ngành quân giới Việt Nam sản xuất trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước.
Thiếu tướng Lê Mã Lương "bật mí" về 2 chiếc xe tăng 843 tại Hà NộiĐến lúc này, nhiều người có lẽ vẫn thắc mắc tại sao lại có nhiều xe tăng cùng mang số hiệu 390 và 843 ở một số tỉnh, thành trong cả nước. Đâu là bản “xịn”…?
Tiếp nhận chiếc xe tăng 843 tham gia chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sửKỷ niệm 34 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước 30/4 và Quốc tế Lao động 1/5, Ban liên lạc Bộ đội Trường Sơn tỉnh Thái Bình tổ chức kỷ niệm 50 năm ngày mở đường HCM và gặp mặt trên 100 cựu nữ bộ đội Trường Sơn trên địa bàn TP.
Niềm vinh dự, tự hào của cựu pháo thủ xe tăng 390Việc xe tăng T59 số hiệu 390 thuộc Lữ đoàn 203, húc đổ cánh cổng chính Dinh Độc Lập, sáng 30/4/1975, được công nhận là Bảo vật quốc gia là niềm vinh dự và tự hào của cựu pháo thủ số 1 Ngô Sỹ Nguyên.
Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam bắt đầu thu vé tham quanSau thời gian dài mở cửa miễn phí cho người dân và du khách, bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam sẽ bắt đầu áp dụng thu vé vào cửa từ 12/4, với mức giá 40.000 đồng/người/lượt.
Chuyện ít người biết về hai chiếc xe tăng húc đổ cổng Dinh Độc Lập 42 năm trước42 năm đã trôi qua, khoảnh khắc cánh cổng Dinh Độc Lập – biểu tượng quyền lực cuối cùng của chế độ cũ bị húc đổ vào trưa ngày 30/4/1975 vẫn vẹn nguyên trong kí ức của người dân Việt Nam. Số phận hai chiếc xe tăng 390 và 843 húc đổ cổng Dinh Độc Lập năm 1975 có nhiều thăng trầm khác nhau nhưng đến nay, cả hai đều là bảo vật quốc gia.
"Gặp lại" chiếc xe tăng chở người cắm cờ giải phóng trên Dinh Độc lậpCách đây 40 năm, vào lúc 11h trưa ngày 30/4/1975, xe tăng mang số hiệu T54B-843 đã húc cánh cổng phụ Dinh Độc lập. Từ trên xe, Trưởng xe, đại đội trưởng Bùi Quang Thận đã tiến vào cắm lá cờ giải phóng lên nóc Dinh Độc lập.
Ký ức người lính lái chiếc xe tăng đưa người cắm cờ vào Dinh độc lậpLà người lái chiếc xe tăng T54 - 843 tiến vào Dinh Độc Lập, chứng kiến đồng đội cắm cờ giải phóng trên nóc Dinh đánh dấu sự sụp đổ của chính quyền Ngụy, mỗi khi nhớ lại thời khắc lịch sử ấy, ông Lữ Văn Hỏa không khỏi bồi hồi xúc động.
Tổng Bí thư báo tin vui, 1 ngày 5 liệt sỹ được "về nhà" nhờ giám định genChia sẻ tại cuộc gặp mặt 250 người có công, nhân chứng lịch sử sáng 24/7, Tổng Bí thư Tô Lâm báo tin những bước tiến lớn trong công tác xác định hài cốt liệt sỹ còn thiếu thông tin.