Dân làng thi nhau uống nước tiểu bò để chữa bệnhĐấng mày râu ở thành phố Udaipur, bang Rajasthan, Ấn Độ, thường dùng nước tiểu bò để tắm rửa và uống vì họ tin rằng thứ nước này có thể chữa được mụn, hen suyễn và vô vàn loại bệnh khác nữa.
Thi nhau uống hết 10 lít rượu, 4 người nhập việnChiều 16/11, thông tin từ Khoa hồi sức Bệnh viện đa khoa trung tâm An Giang cho biết viện vừa tiếp nhận 4 ca ngộ độc rượu được người nhà chuyển lên từ xã Phú An, huyện Phú Tân, An Giang.
Thi nhau uống nước “làng sinh đôi” để chữa hiếm muộn“Gần đây nhiều người hiếm muộn ở TPHCM, Đắk Lắk, Cần Thơ... tìm đến tận nhà tôi xin hàng chục can nước về uống vì tin rằng uống nước giếng ở đây sẽ sinh được con”, ông Trần Đình Danh, trưởng một ấp có tới 60 cặp song sinh ở Đồng Nai kể.
Giếng phun nước cao 20m: Không nên uống nước trực tiếp từ giếngKể từ khi giếng khoan kỳ lạ ở nhà ông Nguyễn Văn Bảnh (Bà Rịa – Vũng Tàu) xuất hiện, tự phun nước lên cao 20m, nhiều người đồn đoán nước giếng này chữa được bách bệnh nên thi nhau uống (!).
NSND Quốc Anh tuổi 63: Vẫn có người "bật đèn xanh", nhớ về Tết thời bao cấpNSND Quốc Anh tâm sự, dù đã về hưu nhưng vẫn có người nhắn tin rủ ông đi uống cà phê. Ông cũng luôn nhớ đến những ngày Tết thiếu thốn của mình.
Cô gái tốt nghiệp song bằng, đỗ kỳ thi luật khắc nghiệt của nước MỹPhạm Minh Chuyên (SN 1998) vượt qua kỳ thi sát hạch tại bang California vào đầu tháng 11 năm ngoái. Đây vốn được đánh giá là kỳ thi sát hạch luật sư có tỷ lệ đậu thấp nhất ở Hoa Kỳ.
Xuân Son đón giao thừa cùng hàng xóm, cả nhà chụp áo dài Tết rực rỡTối giao thừa, vợ chồng cầu thủ Xuân Son cùng bà con hàng xóm tại TP Nam Định trò chuyện vui vẻ, ngắm nhìn pháo hoa rực rỡ.
Nhật Bản chuẩn bị tổ chức hai kỳ thi quan trọng cho lao động ViệtChính phủ Nhật Bản vừa thông báo kế hoạch phối hợp với Việt Nam tổ chức kỳ thi Kỹ năng đặc định trong hai lĩnh vực mới là "phục vụ ăn uống" và "sản xuất thực phẩm, đồ uống".
Vì sao không ai dám uống nước giếng trong Tử Cấm Thành?Tử Cấm Thành có rất nhiều giếng nước, nằm trong hệ thống cung cấp nước dày đặc và rất phức tạp dưới lòng đất, nhưng không ai dám uống nước từ những giếng này.
Cận cảnh linh vật rắn khổng lồ ở đường hoa Nguyễn HuệĐôi linh vật rắn Kim Tỵ và Ngân Tỵ dài hàng chục mét đang được các công nhân gấp rút hoàn thiện để đưa ra đường hoa Nguyễn Huệ Ất Tỵ 2025 (quận 1) trong tuần tới.
Câu chuyện đặc biệt về lớp học miễn phí và cô giáo "xương thủy tinh" 15kgSuốt 20 năm qua, từ căn phòng chỉ vỏn vẹn 10m², một cô giáo đặc biệt chỉ nặng 15kg, mang trong mình căn bệnh xương thủy tinh vẫn miệt mài gieo con chữ, thắp lên ước mơ cho nhiều thế hệ học trò.
Người dân Việt Trì làm đồ ăn miễn phí chiêu đãi CĐV về cổ vũ tuyển Việt NamNhiều cổ động viên từ phương xa đã dừng chân ăn bánh và hoa quả miễn phí do bà con ở Hùng Lô (TP Việt Trì, Phú Thọ) chuẩn bị.