Tết Mậu Thân 1968: 500 chiến sĩ đánh vào Tân Sơn Nhất, 380 người nằm lại!Những ngày tháng 7, các cựu chiến binh của tiểu đoàn 16 lại nhớ về hàng trăm đồng đội đã ngã xuống trong trận đánh sân bay Tân Sơn Nhất tết Mậu Thân 1968. Trận đánh ấy đã làm nên tên tuổi của Tiểu đoàn 16 Anh hùng, cũng là trận đánh mà chiến sĩ tiểu đoàn hy sinh gần hết.
Thông tin mộ tập thể 70-90 liệt sỹ: Đã xác định được nền đường cũSau khi xác định được nền đường Trường Chinh cũ, cơ quan chức năng đã đưa ra nhận định ban đầu về vị trí chôn cất các liệt sỹ hi sinh trong chiến dịch Tết Mậu Thân 1968.
Tết Mậu Thân 1968: Những chiến sĩ tạc hình “Dáng đứng Việt Nam ”Từ hình ảnh 2 người lính Tiểu đoàn 16 chết trận, thi thể tì trên xác thiết giáp, tay vẫn ôm chặt súng hướng nòng về phía địch, nhà thơ Lê Anh Xuân đã viết nên bài thơ “Dáng đứng Việt Nam” còn sống mãi trong lòng nhiều thế hệ.
Tết Mậu Thân 1968 - 2008: Mùa xuân năm ấyKết thúc chiến dịch X2, tôi được cấp trên tặng thưởng Huân chương Chiến công hạng 3 và được tập thể đơn vị chọn đi báo cáo điển hình ở Đại hội chiến sĩ thi đua các lực lượng vũ trang tỉnh Quảng Đà.
Tết Mậu Thân 1968: Ôm bộc phá mở đường máu tiến sâu vào Tân Sơn NhấtTiểu đoàn 16 xông vào thì gặp ngay lô cốt đầu cầu án ngữ. Địch hỏa lực quá mạnh, bắn rát nên nhiều chiến sĩ đã ngã xuống khi chưa vào được sân bay. Giữa tình thế đó, anh Đồ lén ôm bộc phá tiếp cận lô cốt rồi lao thẳng vào làn đạn địch, nổ tung cùng lô cốt.
Cái bắt tay của cựu binh Mỹ với nhân chứng lịch sử Mậu Thân 1968Ông Michael Dedrick - người chuyên thẩm vấn các chiến sĩ Biệt động Sài Gòn trong cuộc tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân 1968, tặng sách cho các nhân chứng thân nhân ông hỏi cung, thẩm vấn.
Không dưới 1.000 người ngã xuống trong trận đánh sân bay Tân Sơn Nhất?Trực tiếp tham gia vào trận đánh vào sân bay Tân Sơn Nhất tết Mậu Thân 1968, ông Vũ Chí Thành – nguyên Trung đội phó Trung đội đại liên, tiểu đoàn 6 – cho biết có khoảng trên dưới 1.000 liệt sĩ nằm lại sân bay.
Khai quật tìm hài cốt liệt sĩ giữa lòng sôngSáng ngày 25/4, trên đoạn sông Trà Khúc thuộc phường Lê Hồng Phong (TP Quảng Ngãi), UBND TP Quảng Ngãi đã tổ chức khai quật, tìm kiếm hài cốt liệt sĩ hy sinh vào Tết Mậu Thân 1968.
Chuyện về chiếc xe Volkwagen của ông “trùm” thầu khoán Mai Hồng QuếTrong vỏ bọc của một ông trùm thầu khoán, Mai Hồng Quế đã được tự do lái chiếc xe Volkwagen ra vào các nơi đầu não của Mỹ - Ngụy để nghiên cứu, trinh sát tình hình. Chiếc xe này cũng đưa các lãnh đạo Quân khu Sài Gòn - Gia Định vào nội thành Sài Gòn để nghiên cứu, chỉ đạo cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân 1968.