Phụ huynh học sinh: Thẻ BHYT giúp con tôi an tâm tới trườngChị Nguyễn Thị Đào, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang cho biết, tấm thẻ BHYT đã giúp con chị an tâm tới trường.
Cần Thơ: Bạn đọc giúp người phụ nữ nghèo bị khối u ăn hết nửa khuôn mặt hơn 78 triệu đồngNhà báo Phạm Tâm- Phó trưởng Văn phòng Đại diện báo Dân trí KV ĐBSCL vừa trao số tiền 78.760.000đ của bạn đọc báo Dân trí ủng hộ tới bà Nguyễn Thị Đào, nhân vật trong bài viết, “ Đáng thương người phụ nữ nghèo bị khối u ăn hết nửa khuôn mặt”
Xe chở khách đi du lịch gặp nạn: “Tài xế cố tránh nhưng không kịp”“Lúc đó tôi chỉ nghe một tiếng nổ lớn. Thấy chiếc xe tải đang chạy nhanh phía trước bỗng dừng ngay trước đầu xe mình. Anh tài xế đã cố phanh, đánh lái nhưng không kịp”, bà Nguyễn Thị Đào - một hành khách gặp nạn nhớ lại.
Hà Nội: Bé trai 1 tháng tuổi bị bỏ rơi cùng bức thư "nhờ nuôi hộ"“Khoảng 6h ngày 15/3 tôi thấy tiếng gõ cửa, hàng xóm gọi tôi ra thì thấy mọi người bế 1 bé trai khoảng hơn 1 tháng tuổi. Họ nói bé trai này bị bỏ rơi ở của hàng tạp hóa nhà tôi” - bà Nguyễn Thị Đào kể lại.
Hà Nội: “Nữ quái” mua 17 công ty “ma”, xuất 3.500 hóa đơn khốngNguyễn Thị Đào mua lại 17 công ty hoạt động không hiệu quả để sử dụng vào việc bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng nhằm thu lời bất chính. Kết quả điều tra ban đầu xác định, Đào cùng đồng bọn đã xuất bán 3.500 hóa đơn khống với doanh số trước thuế là 590 tỷ đồng.
Vụ vỡ hụi ở Đồng Tháp: Chủ hụi đã có kế hoạch trả nợ giáo viênSau khi bàn bạc với gia đình, cô Nguyễn Thị Đào - nguyên giáo viên trường THCS Vĩnh Thạnh (xã Vĩnh Thạnh, huyện Lấp Vò, Đồng Tháp) đã cam kết với Phòng Giáo dục và các giáo viên chơi hụi đến tháng 11/2016, cô Đào sẽ trích lương và huy động tiền để trả nợ cho các giáo viên.
Một phụ nữ bị cán bộ quy tắc đô thị đánh bầm tayChị Nguyễn Thị Đào vừa đặt bậc gỗ xuống để khách dắt xe lên vỉa hè uống nước, bất ngờ bị cán bộ đội quy tắc đô thị phường dùng dùi cui đánh liên tục vào tay, khiến chị bị chấn thương phần mềm, hai tay bầm tím…
Quỹ nhân ái đến với "Ba người đàn bà và ngọn đèn dầu"Ngày 2/8/2008 đại diện Báo Khuyến học và Dân trí cùng lãnh đạo Hội Khuyến học tỉnh Thừa Thiên Huế đã đến trao quỹ nhân ái cho bà Nguyễn Thị Đào xã Phú Mậu huyện Phú Vang tỉnh Thừa Thiên Huế số tiền 8.915.500 đồng do bạn đọc ủng hộ.
1 tỷ người đối mặt đau tim, đột quỵ do một tình trạng không được kiểm soátChủ tịch Hội Tim mạch học Việt Nam cho biết, hơn 1 tỷ người phải đối mặt với nguy cơ đau tim, đột quỵ và tử vong do không được kiểm soát tình trạng này.
AI tái định hình thị trường việc làm: Thích ứng để tồn tạiThị trường lao động Việt Nam đang trải qua giai đoạn chuyển dịch, dưới tác động của AI. Những lao động có khả năng học hỏi mạnh mẽ, sẵn sàng thích ứng với công nghệ, đi kèm kỹ năng ngôn ngữ tốt sẽ có cơ hội bứt phá.
Bắt sóng nghề nghiệp thời AI: Làm gì để không bị đào thải?Tọa đàm mang tới góc nhìn thực tiễn và sâu sắc về nhu cầu thực tế của thị trường tuyển dụng, những yếu tố cần có để ứng viên đáp ứng yêu cầu từ doanh nghiệp, từ đó nắm chắc cơ hội nghề nghiệp tương lai.
Chương trình phi lợi nhuận mở đường cho lao động Nghệ An đổi đời ở xứ ngườiNghệ An trở thành điểm sáng với các chương trình lao động phi lợi nhuận, giúp hàng chục nghìn người sang làm việc ở nước ngoài, nâng cao thu nhập và góp phần phát triển nguồn nhân lực của địa phương.