Người cha đơn thân nuôi con trai ung thư não được giúp gần 200 triệu đồngĐược bạn đọc Dân trí giúp đỡ số tiền gần 200 triệu đồng, ông Son có điều kiện đưa con trai nhập viện hóa trị, tiếp tục chống chọi với căn bệnh ung thư não quái ác.
Tôi thấy buồn và hụt hẫng khi biết chồng... chia tay người tìnhNếu tôi kể câu chuyện này ra, có lẽ chín phần mười những người phụ nữ ngoài kia sẽ nhìn tôi bằng ánh mắt ái ngại, thậm chí là phán xét.
Chuyện tình 20 năm của cặp đôi ở Hải Phòng: Chồng tháo oxy hôn vợ lần cuốiTừ mối tình đầu trên ghế nhà trường, cặp đôi ở Hải Phòng đi cùng nhau gần 20 năm thanh xuân. Đó là những tháng ngày, họ mưu sinh nơi đất khách, dựng tổ ấm trước khi cuộc đời rẽ sang hướng khác.
Cà Mau lý giải nguyên nhân mức sinh chỉ 1,6 con/phụ nữUBND tỉnh Cà Mau cho biết, tỉnh này là một trong những địa phương có mức sinh thay thế thấp, chỉ 1,6 con/phụ nữ tuổi sinh đẻ.
30 tuổi, tôi không còn muốn gần gũi chồngỞ cái tuổi phụ nữ còn trẻ khoẻ vậy mà tôi không muốn gần gũi chồng. Tôi không có người khác bên ngoài, cũng không bị bệnh tật gì.
Phi công Italy dùng Google dịch xin cưới vợ Việt là tiếp viên hơn 3 tuổiTừng không có thiện cảm với nhau trong lần đầu gặp gỡ, nhưng từ sự chân thành của chàng phi công Alessio Mitelli kém tuổi, Ngọc Hà đã thay đổi cách nhìn, nhận lời yêu rồi tiến tới hôn nhân.
Giữ trọn đam mê bóng đá, nhẹ gánh việc nhà nhờ máy rửa bát LGKhông khí sôi động của những giải đấu lớn đang len lỏi vào từng góc phố, từng căn nhà. Đối với đấng mày râu, đây là ngày hội của đam mê. Thế nhưng, với nhiều người vợ, mùa bóng lăn cũng là lúc bắt đầu một nỗi sợ: bộn bề sau những cuộc vui.
Nhường nhà 22m2 trong ngõ xây cầu, gia đình Hà Nội nhận chung cư, mảnh đấtNhường đất cho dự án xây cầu Trần Hưng Đạo, gia đình chị Liên (phố Vạn Kiếp) được mua mảnh đất chung với gia đình người anh và một căn chung cư với giá ưu đãi.
Người chồng ở Hải Phòng tháo mặt nạ oxy hôn tiễn biệt vợ lần cuốiBiết vợ đã mệt mỏi bởi những cơn đau hành hạ vì bạo bệnh, anh Tiền mỗi ngày vẫn ôm hôn, nói lời yêu thương để cùng cô vượt qua những ngày tháng khó khăn nhất.
Mã số 5990: Căn nhà lá mục nát giữa xóm, 4 người co ro qua những mùa mưaHơn 10 năm làm thuê mưu sinh, vợ chồng chị Nguyễn Thị Bích Vân vẫn chưa thể dựng nổi một mái nhà tử tế. Căn nhà nền đất, vách lá dột nát là nơi cả gia đình 4 người nương náu qua những ngày mưa nắng.
Mã số 5994: Cậu bé mồ côi cha ước làm nghề khoan giếng để kiếm tiền phụ mẹBố mất vì tai nạn sập mỏ đá, Thành Long sống cùng mẹ và chị gái trong ngôi nhà sàn dột nát. Mới 12 tuổi, cậu bé đã sớm hiểu chuyện, mong lớn lên làm nghề khoan giếng, kiếm nhiều tiền để mẹ đỡ vất vả.
Từ 1/7, chủ doanh nghiệp siêu nhỏ có thể giao bố mẹ, vợ chồng làm kế toánTừ ngày 1/7, doanh nghiệp siêu nhỏ được phép bố trí cha mẹ, vợ chồng, con cái hoặc anh chị em ruột làm kế toán theo quy định mới của Bộ Tài chính.