Ô tô tải va chạm xe máy, 2 mẹ con cô giáo tử vongÔ tô tải chở hàng hóa di chuyển trên đường mòn Hồ Chí Minh và xảy ra va chạm với xe máy. Vụ việc khiến 2 mẹ con cô giáo tử vong.
Bắt tạm giam tài xế xe tải tông 2 mẹ con cô giáo tử vongThắng điều khiển ô tô tải đi không đúng làn đường nên đã tông vào xe máy khiến 2 mẹ con cô giáo ở huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh tử vong.
Truy tìm hung thủ sát hại dã man mẹ con cô giáoCăn cứ tài liệu, dấu vết thu thập được tại hiện trường vụ việc 2 mẹ con cô giáo tử vong tại nhà riêng, cơ quan điều tra đã tiến hành khởi tố vụ án để tiến hành điều tra, làm rõ.
Chuyến đi chơi cuối cùng của 3 mẹ con cô giáo mầm nonĐang đợt nghỉ tránh dịch Covid-19, cô giáo Nguyễn Thị Ái đưa 2 con sang nhà chị gái chơi. Không ngờ chuyến vượt sông Vu Gia cùng người thân lại là chuyến đi chơi cuối cùng của mẹ con cô giáo.
Mẹ con cô Kim “siêu vòng ba” tiệc tùngTối 11/4, mẹ con cô Kim “siêu vòng ba” đã cùng tham dự một bữa tiệc tưng bừng tại khách sạn The Sunset Tower ở California, Mỹ.
Phát hiện thi thể 2 mẹ con cô giáo tiểu họcThời điểm người dân phát hiện, cô giáo Vi Thị L. tử vong trong tình trạng treo cổ. Con trai cô L. (11 tuổi) khi được phát hiện cũng đã tử vong.
Sập nhà hàng xóm, mẹ con cô giáo thương vongThấy con khóc, chị Trang bế vào phòng dỗ dành. Đúng lúc ấy mái nhà hàng xóm đang xây dựng đổ sập, đè lên nhà chị. Đào bới đống đổ nát, người dân nghẹn lòng phát hiện cháu bé đã tử vong.
3 mẹ con cô giáo bỏng nặng trong căn nhà không lối thoátKhoảng 7h ngày 16/4, tại căn nhà số 154/59 đường Ân Cơ (tổ 6, phường Thắng Lợi, TP. Pleiku, Gia Lai) đã xảy ra vụ hỏa hoạn khiến ba mẹ con một cô giáo trong nhà bị bỏng nặng.
Mã số 1460: Mẹ con cô gái mang đôi chân khổng lồ cầu cứu(Dân trí) – “Gần 20 năm qua con gái tôi đã sống trong đau khổ, tự đi trên đôi chân mình là khát vọng cháy bỏng của nó. Tôi chẳng còn sống được bao lâu, trước lúc nhắm mắt xuôi tay chỉ mong có ngày được nhìn thấy con bé thoát khỏi đôi chân khổng lồ.”
Đắk Lắk: Trao tiếp gần 37 triệu đồng đến mẹ con cô Chu Thị LiêmCô Liêm bị liệt và bị nhiều chứng bệnh nan y, mọi chi phí thuốc men cho đến tiền sinh hoạt phí đều trông ngờ vào tiền đi bê bún và rửa chén thuê với giá 8.000 đồng/giờ của con gái. Nhận được sự giúp đỡ của bạn đọc báo Dân trí, cô Liêm đã có tiền để đi chữa bệnh lấy thuốc, còn con gái cô Liêm đã thực hiện ước mơ của mình là đi học nghề làm bánh.
Đi tìm bò lạc, hai mẹ con cô giáo bị đá đè tử vongĐang đi xe máy tìm bò bị lạc, 2 mẹ con chị Nênh bất ngờ bị tảng đá lớn từ trên núi rơi xuống đè trúng khiến cả 2 tử vong tại chỗ.
Mẹ con cô Phạm Thị Bốn nhận hơn 50 triệu đồng(Dân trí)-Có tiền chạy thận cho đứa con lớn và lo nhập trường cho đứa con nhỏ, gương mặt cô Phạm Thị Bốn rạng ngời hơn hẳn những ngày đầu chúng tôi gặp. Tiếp tục nhận số tiền 54.650.000 của bạn đọc Dân trí ủng hộ tuần 3/8, cô run run xúc động nói lời cám ơn