Mã số 5880: Người phụ nữ hỏng 1 mắt gồng mình nuôi chồng và con gái tâm thầnMỗi ngày trôi qua, người phụ nữ bị hỏng 1 bên mắt vẫn lặng lẽ chống chọi với bệnh tật, nghèo khó để chăm lo cho chồng và con gái cùng mắc bệnh tâm thần.
Mã số 5877: Mẹ già bị điếc lặng lẽ gồng gánh con gái tâm thần suốt 30 nămCuộc đời đã lấy đi của bà Lù Thị Mịnh (Điện Biên) thính giác, sức khỏe và cả người chồng. Suốt 30 năm qua, điều duy nhất bà còn nắm giữ là tình mẫu tử dành cho cô con gái bệnh tật.
Mã số 4251: Nhói lòng cảnh người cha mù chăm con gái tâm thần trong cơ cựcCụ Ký sinh được 9 người con thì 5 người lần lượt bỏ cụ ra đi vì bệnh tật. Ở cái tuổi "gần đất xã trời", mắt cụ đã mù nhưng vẫn phải chăm đứa con gái tâm thần trong cảnh thiếu thốn trăm bề.
Gần 60 triệu đồng tiếp tục đến với người cha mù chăm con gái tâm thầnCảm thông trước hoàn cảnh quá éo le của người cha mù lòa và con gái tâm thần, bạn đọc Báo Dân trí tiếp tục giúp đỡ số tiền hơn gần 60 triệu đồng.
Mã số 2571: Xót xa cụ ông 102 tuổi còn phải nuôi con gái tâm thầnTrong căn nhà nhỏ, cụ Huỳnh Kỳ (102 tuổi, thôn Ngọc Thạch, xã Tịnh An, TP. Quảng Ngãi) cùng người con gái tâm thần nương tựa vào nhau sống qua ngày.
Quảng Ngãi: Hơn 25 triệu đồng đến với cụ ông 102 tuổi nuôi con gái tâm thầnNgày 28/6, PV báo Dân trí đã đến trao 25.935.000 đồng bạn đọc ủng hộ cụ Huỳnh Kỳ - cụ ông 102 tuổi nuôi con gái tâm thần - ở xã Tịnh An, TP. Quảng Ngãi.
Trao quà cho cụ bà có 5 con gái tâm thầnSáng 22/4, PV Dân trí tại Cần Thơ tiếp tục về ấp Bình Chiến, huyện Bình Đại (Bến Tre) để trao số tiền 5.800.000 đồng cho bà Phan Thị Hóa - người đang phải nuôi 5 con gái tâm thần ở tuổi “gần đất xa trời”.