"Đây là ngôi nhà đẹp nhất cuộc đời tôi"Ngồi giữa ngôi nhà Nhân ái vừa được xây khang trang, kiên cố, giọt nước mắt ngày an vui đã rơi trên khuôn mặt khắc khổ của người cựu binh gần 80 tuổi một đời chăm vợ đau yếu và em trai tâm thần.
Bệnh nhân chạy thận, trẻ nhỏ vui xuân trong viện: "Năm nay đã đủ đồ ăn Tết""Tôi chạy thận, tốn nhiều tiền nên định không mua gì đón xuân. Giờ được cho nhiều thứ, nên năm nay đã đủ đồ ăn Tết rồi", người phụ nữ điều trị bệnh nhiều tháng qua vui mừng chia sẻ.
Bất ngờ phát hiện 1 cây vàng vùi trong thóc của cụ bà 85 tuổiNhân ngày về quê chơi, cháu gái dọn dẹp căn phòng cũ kỹ của cụ bà. Trong chiếc thùng, chiếc chum cũ kỹ đầy thóc mủn, mọi người phát hiện 1 cây vàng và 5 triệu đồng được giấu kín.
Cụ ông 105 tuổi nghiện một món ăn quen thuộc, là bí quyết trường thọĂn cá biển, chăm vận động, giữ tinh thần lạc quan là bí quyết giúp cụ Trần Cạch ở Hà Tĩnh sống vui khỏe ở 105 tuổi.
Mã số 5444: Người phụ nữ cùng lúc mắc nhiều bệnh hiểm nghèo, cầu mong sự sốngSau khi sinh con hơn 2 tháng, chị Hiền cùng lúc mắc nhiều căn bệnh hiểm nghèo. Hoàn cảnh khó khăn, người mẹ nghèo chỉ mong có thêm thời gian bên các con.
Mã số 5457: Mẹ nghèo không tiền mua quan tài cho con, lo 2 cháu thất họcNgày con trai mất, bà Trà nghèo khó không có tiền mua quan tài. Vừa lo đám tang cho con xong, bà day dứt, canh cánh nỗi lo 2 cháu nội tội nghiệp bỏ học giữa chừng.
Con đường sa ngã của Dung "Thà"Nổi tiếng trong giới giang hồ Hà Nội từ thập niên 90 của thế kỉ XX, Dung "Thà" từng là một tiểu thư nhà giàu. Người đàn bà dù đã 10 năm công tác trong cơ quan Nhà nước rồi vẫn lao vào con đường làm giàu bất chính.
Lý do chậm giải quyết vụ vợ chồng bị oan sai đòi bồi thường hơn 22 tỷ đồngĐược minh oan 4 năm trước, đến nay đôi vợ chồng ở Đắk Nông vẫn chưa được bồi thường do nhiều nguyên nhân, trong đó có việc người bị oan từng đòi bồi thường hơn 107 tỷ đồng nên phải xác minh kỹ càng.
Dân thắng kiện chính quyền, Đắk Nông sẽ xử lý cán bộ làm saiBị người dân khởi kiện do cán bộ làm trái quy định dẫn đến phải bồi thường từ hàng trăm triệu đồng đến hàng tỷ đồng, tỉnh Đắk Nông khẳng định sẽ căn cứ mức độ sai phạm để kỷ luật cán bộ.
Cụ bà 92 tuổi bán dạo mưu sinh, nước mắt chảy xuôi thương 9 con phận khóHơn 40 năm kể từ ngày chồng mất, bà Thà một mình nuôi 9 đứa con. Đến khi 4 con đầu mất, 4 con gái đi lấy chồng, bà Thà ở vậy tới nay, làm lụng nuôi cậu út ngoài 50 vẫn như đứa trẻ.
Cụ bà nhặt ve chai để lại tiền ở cổng nhà chủ: "Sống phải thật thà!""Khi nhặt ve chai, tôi vẫn hay để tiền lại, dù chủ nhà đi vắng. Mình nghèo cho sạch, rách cho thơm, sống phải thật thà thì xã hội mới tốt đẹp được".
Những đảng viên "cầm tay chỉ việc": Vươn lên từ đồng ruộng, thanh sắt9h, bà Nguyễn Thị Ngư xỏ đôi ủng, đội chiếc nón cũ đi kiểm tra từng mảnh vườn trồng rau của HTX. Bà nhẩm tính, vài ngày tới vườn rau mùi của bà thu hoạch được vàsẽ xuất khẩu sang châu Âu.