Hà Nội: Tinh khôi mùa hoa cúc họa miHoa cúc họa mi thường nở rộ vào trung tuần tháng 11, báo hiệu cuối thu, đầu đông. Dù trùng thời điểm với ngày Nhà giáo Việt Nam, song không giống phượng vĩ được gắn liền với tuổi học trò, cúc họa mi chỉ lặng lẽ mang thêm sức sống cho các mùa hoa phong phú Hà Nội.
Thu tiền triệu mỗi ngày nhờ cúc họa miĐể được vào vườn cúc họa mi chụp ảnh, mỗi người khách phải bỏ ra 30.000 đồng/người, còn với những đôi uyên ương phải mua vé với số tiền là 150.000 đồng/đôi. Trung bình vườn hoa đón hàng trăm lượt khách mỗi ngày, qua đó, giúp chủ vườn “hốt” bạc triệu/ngày.
Thiếu nữ Hà Thành thướt tha khoe sắc bên cúc họa mi đầu mùaĐến hẹn lại lên, cứ vào dịp cuối tháng 10, đầu tháng 11, hoa cúc họa mi ở Hà Nội lại nở rộ.
Cúc họa mi bung nở đón đông, rợp đường Hà NộiHà Nội đang những ngày đầu đông. Cúc họa mi cũng theo những gánh hàng rong len lỏi vào phố, đến tay những người yêu vẻ đẹp mong manh đặc trưng của loài hoa này.
Bố chồng ở Hải Phòng giúp con dâu dựng vườn cúc họa mi tại nhàMuốn tạo ra một vườn cúc họa mi tại nhà, chị Liên được bố chồng ủng hộ, hỗ trợ làm giàn để con dâu thoải mái cắm hoa.
Ngắm vườn cúc họa mi chúm chím nụ, chờ ngày khoe sắcNhững ngày này, người dân Nhật Tân tất bật chăm sóc, chuẩn bị đón vụ cúc họa mi.
Cúc họa mi đầu mùa xuống phố, dân buôn kiếm tiền triệu mỗi ngàyCứ vào tháng 11, những xe chở cúc họa mi nối tiếp nhau, rong ruổi khắp nẻo đường Hà Nội. Năm nay, giá cúc họa mi đầu mùa dao động 80.000 - 100.000 đồng/bó, cao hơn mọi năm 15.000 - 20.000 đồng/bó.