Cây biết đi ở EcuadorNhững cái cây "Socratea exorrhiza" có lẽ là cây biết đi duy nhất trên thế giới. Mỗi năm chúng có thể di chuyển 20m kể từ nơi mình đang "đứng".
“Cây biết đi": Đột phá công nghệ giúp Hà Lan dẫn đầu thế giới về hoaVới những chiếc chậu “biết đi”, hàng vạn cây hoa sẽ được nuôi trồng và chăm sóc gần như hoàn toàn tự động, góp phần tạo nên vị thế hàng đầu thế giới của nền công nghiệp hoa Hà Lan
Bắt trộm dê của người phụ nữ cùng xã vì "thèm ăn thịt"Xuân khai nhận, do thèm ăn thịt dê nên đã bắt trộm con dê của bà Hòa. Xuân nghĩ rằng nếu bị chủ dê phát hiện thì đền tiền là xong.
Hai cây cầu tĩnh không cao nhất Việt Nam nối TPHCM - Đồng Nai sắp về đíchCầu Phước Khánh và Phước An, 2 cây cầu có tĩnh không 55m (cao nhất Việt Nam) đang dần về đích. Đây là 2 mắt xích giao thông chiến lược kết nối TP Đồng Nai và TPHCM.
Bỏ nghề kỹ sư thủy sản về làm "nữ hoàng" cây có gai, thu trăm triệu mỗi nămTừ đam mê vẻ đẹp khác biệt của cây xương rồng, một phụ nữ trẻ ở Đà Nẵng đã nghiên cứu, lai tạo thành công hơn 100 chủng loại khác nhau, mang về doanh thu gần 300 triệu đồng/năm.
Khám phá nhà vườn 25.000m2 phủ kín cây xanh quý của ca sĩ Khánh Ly"Sao Mai" Khánh Ly và chồng kiến trúc sư sở hữu khu nhà vườn rộng 25.000m2 tại Gia Lâm (Hà Nội), nổi bật với hàng nghìn cây cảnh quý cùng không gian sinh thái đa dạng.
Yêu người góa vợ 10 năm, tôi sững sờ khi nhìn thấy ảnh vợ quá cố của anhHôm ấy, tôi đến nhà anh, mang theo một bó hoa và một giỏ trái cây. Anh giúp tôi rửa hoa quả sắp vào đĩa rồi dẫn tôi lên phòng thờ trên gác. Vừa nhìn thấy bức ảnh vợ anh đặt trên bàn thờ, tôi sững lại.
“Báu vật” trăm tuổi ở căn cứ thành Tân SởVùng Cùa, thuộc xã Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị có những vườn chè trăm tuổi được người dân giữ gìn như báu vật. Vùng đất này gắn với căn cứ thành Tân Sở, nơi vua Hàm Nghi ban Chiếu Cần Vương.
Sọt vải nặng 3 tạ giá hơn 21 triệu, nông dân Lục Ngạn đếm xấp tiền tại chỗNăm nay, sản lượng vải ở Lục Ngạn (Bắc Ninh) giảm hơn so với các năm trước. Tuy nhiên, giá bán cao có lúc chạm ngưỡng gần 70.000 đồng/kg.
Nhà khoa học 93 tuổi vẫn lội suối băng rừng, tìm kho báu sinh học Việt NamỞ tuổi 93, Giáo sư Đặng Huy Huỳnh vẫn đi thực địa. Bàn chân ông in dấu ở nhiều cánh rừng đại ngàn, đôi tay ông vẫn tỉ mỉ chép lại đặc điểm của từng loài cây, con vật lạ chỉ có ở Việt Nam.