Hàng trăm con voi đi bộ về quê vì "thất nghiệp"Trong những ngày này, cảnh tượng hàng trăm con voi đi thành đoàn, rời các khu dịch trở về nhà, đã trở nên phổ biến.
00:12Thầy giáo tặng dép cho người đàn ông đi bộ về quêHình ảnh người đàn ông nghèo khổ đi bộ giữa trời mưa về quê được thầy giáo Hoàng Khanh tặng đôi dép, hỗ trợ lộ phí khiến nhiều người xúc động.
Bộ Công an: Gần 2.000 người đi bộ về quê tránh dịchPhó Chánh văn phòng Bộ Công an cho biết, trong số gần 6.000 người về quê tránh dịch qua địa bàn tỉnh Hà Nam, có gần 2.000 người đi bộ (trong đó có 153 trẻ em).
Hộ tống hơn 20.000 người, điều xe chở 500 công nhân đang đi bộ về quêLực lượng chức năng tỉnh Bình Phước đã test nhanh, cung cấp nước uống, thức ăn miễn phí, hộ tống hơn 20.000 người đi qua địa bàn. Địa phương cũng bố trí xe chở 500 công nhân đang đi bộ về Tây Nguyên.
Nam thanh niên đi bộ về quê được người dân giúp đỡ xe đạp, thực phẩmPhát hiện nam thanh niên nằm trong quán nước vắng bên đường có dấu hiệu mệt mỏi, đói khát… lực lượng công an địa phương cùng người dân góp tiền mua xe đạp, thực phẩm để thanh niên này về quê.
Người dân đi bộ về quê tránh dịch khi qua Đà Nẵng được chở bằng ô tôChủ tịch UBND TP Đà Nẵng đã thống nhất chủ trương dùng xe ô tô chở người dân đi bộ từ miền Nam về quê tránh dịch khi qua địa phận Đà Nẵng.
Kẹt xe cầu Rạch Miễu từ sáng đến chiều, nhiều người chấp nhận đi bộ về quêTrong ngày đầu nghỉ lễ, hàng vạn phương tiện dồn qua cầu Rạch Miễu theo hướng Tiền Giang đi Bến Tre đã khiến giao thông trên cầu ùn ứ nghiêm trọng từ sáng đến chiều.
Cảm động đôi dép của người thầy!Đôi dép của một người thầy tháo ra tặng người đi bộ về quê hôm ấy là một "vaccine" tinh thần như thế! Cảm ơn thầy...
Tài xế tốt bụng giúp đỡ người định đi bộ 400 km từ Bình Thuận về Phú YênDịch Covid-19 phức tạp, không ai thuê làm, anh Huy trả nhà trọ rồi về quê. Chờ mãi không xin quá giang được xe nào, anh tính đi bộ về quê.
Lạc khỏi đoàn, du khách 73 tuổi đi bộ gần 1500 km về nhàKhi bị lạc khỏi đoàn, một du khách 73 tuổi người Trung Quốc quyết định đi bộ về quê trong suốt 5 ngày 6 đêm.
Thất nghiệp, anh công nhân đi bộ gần 300km về quê và đoạn kết ấm lòngTừ Kiên Giang, anh Hường lên huyện Cần Đước (Long An) làm thuê nhưng dịch Covid-19 bùng phát nên anh bị thất nghiệp. Sau 14 ngày giãn cách xã hội, anh Hường không còn tiền nên quyết đi bộ về quê.
Lương chưa tăng giá phòng đã tăng 2 triệu đồng, lao động quyết bỏ phốChị Hoàng Thị Thủy (40 tuổi), quyết định trả phòng về quê khi nghe chủ nhà thông báo từ tháng 5/2024, sẽ tăng giá thuê lên gần gấp đôi.