Trục xuất ông già ăn xin xài… iPhoneSáng 7/1, công an phường 7, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang, đã mời ông già xin ăn xài... iPhone về công an phường để xác minh làm rõ.
“Sốc” với ông già ăn xin xài… iPhoneLợi dụng lòng thương người nghèo khổ của các em học sinh trường THCS Lê Ngọc Hân ở thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang, hàng ngày, một ông già xin ăn vẫn đều đặn đến trước cổng trường giờ tan học để xin tiền.
Ông già ăn xin chết thảm dưới bánh xe máy ủiÔng già ngoài 60 tuổi bị cụt một chân, hai tay bại liệt, khập khiễng đi xin ăn, không may ngã vào chiếc máy ủi công trình đang di chuyển, tử vong.
Choáng với ăn mày sống trong căn hộ 73 tỷ đồngMột ông già ăn xin trên đường phố New York, từng là một danh hài, đang sống trong một căn nhà trị giá 3,5 triệu USD (tương đương 73 tỷ đồng).
Người ăn xin công đức 1 triệu bahtTại Thái Lan, một ông già ăn xin đã khiến nhiều người phải thán phục khi công đức 1 triệu baht (khoảng 350.000 USD) cho ngôi chùa Wat Rai Khing, tỉnh Nakhon Pathom cách Thủ đô Bangkok gần 60km.
Xe máy bỏ chạy sau khi tông chết cụ giàVụ tai nạn xảy ra hồi 8h50 sáng nay, 10/4, trên đường Giải Phóng, đoạn sát ngã ba giao cắt với phố Kim Đồng (quận Hoàng Mai, Hà Nội). Một ông già ăn xin xấu số đã bị chiếc xe máy đang đi với tốc độ nhanh đâm phải, chết ngay tại chỗ.
Mã số 5761: Xót cảnh con trai mắc bệnh thần kinh gồng mình chăm mẹ liệt giườngTrong căn nhà cấp 4 ở xã Sam Mứn (Điện Biên), anh Nguyễn Văn Mạnh (SN 1970), người cựu binh bị mắc bệnh thần kinh ngày ngày chăm mẹ già ốm liệt giường trong cảnh nghèo túng.
Giữ rừng, để không “rưng rưng nước mắt”Không phải tự nhiên mà chúng ta đều biết đến một lời nguyền của rừng xanh, đó là “ăn của rừng, rưng rưng nước mắt”.
Có tài sản 10 tỷ đồng nhưng tôi nhất quyết không để lại cho conCả đời tôi lam lũ, đến tuổi 60 mới dành dụm được 10 tỷ đồng. Tuy nhiên, tôi không có nhu cầu chia tài sản cho con cái và tôi tin mình đã đúng.
Cụ bà U90 nhóm bếp từ 3h, giữ quán bún của con gái đã khuấtỞ độ tuổi “bát thập đắc hi hỉ”, bà Lý Ba vẫn mưu sinh bằng nghề bán bún mọc tại một khu chợ ở TPHCM. Bà Ba bộc bạch muốn giữ nghề của người con gái đã khuất, đồng thời tự kiếm sống khi còn sức.
Hồi xưa bị bố vợ chê nghèo, chồng tôi ôm hận trả thù theo cách không ai ngờMười mấy năm trôi qua, bố tôi đã quá già. Từ ngày chấp nhận cho chúng tôi cưới nhau, bố không ghét bỏ, coi thường gì Vũ. Thế nhưng, anh vẫn mang uất hận trong lòng tới mức nhỏ nhen.
Được bố mẹ chồng chia đất, tôi chỉ hỏi một câu đã bị chê "máu lạnh"Sau câu hỏi của tôi, chồng nhìn tôi bằng ánh mắt khó hiểu rồi nói như thể tôi là người máu lạnh.