DNews
World Cup

Vòng 1/8 World Cup: Bê bối từ FIFA, cảm xúc trái ngược của Messi, Ronaldo

(Dân trí) - Vòng 1/8 World Cup 2026 đã chứng kiến rất nhiều cảm xúc trái chiều. Từ sự bức xúc vì quyết định khó hiểu của FIFA, tới những nỗi niềm trái ngược của hai siêu sao Lionel Messi và Cristiano Ronaldo.

Vòng 1/8 World Cup: Bê bối từ FIFA, cảm xúc trái ngược của Messi, Ronaldo

Trọng tài, FIFA và những tranh cãi

Chỉ trong vòng vài ngày, FIFA đã nhận được hai lá đơn khiếu nại. Lá đơn đầu tiên là của đội tuyển Bỉ và thứ hai là của Ai Cập. Tất cả đều chỉ ra vấn đề nhức nhối, liên quan tới sự công bằng ở World Cup 2026.

Vòng 1/8 World Cup: Bê bối từ FIFA, cảm xúc trái ngược của Messi, Ronaldo - 1

Việc FIFA tạm hoãn án treo giò với Folarin Balogun tạo ra tranh cãi gay gắt (Ảnh: Getty).

Người hâm mộ có thể cảm nhận được bầu không khí nóng rực ở vòng 1/8 World Cup, nơi sự thù địch có thể dâng trào bất kỳ lúc nào. Người hâm mộ cũng có thể thấy được sự tức giận, hậm hực và bất lực của Bỉ và Ai Cập.

Không hiểu vì lý do gì, FIFA đưa ra quyết định khó hiểu khi tạm hoãn án treo giò cho tiền đạo số 1 của đội tuyển Mỹ, Folarin Balogun, trong trận đấu với Bỉ. Trước đó, chân sút này đã dính thẻ đỏ trong trận đấu với Bosnia và đáng ra cần bị treo giò.

Thế nhưng, bất chấp việc Liên đoàn bóng đá Bỉ đã gửi đơn khiếu nại, FIFA vẫn cho phép Balogun ra sân. FIFA đã viện dẫn một điều khoản ít được biết đến trong luật của mình để tạm hoãn treo giò với Balogun. Điều đáng nói, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã nhận công lao giúp Balogun tạm hoãn án treo giò.

Ông cho biết: “Tôi là người khiến FIFA thay đổi quyết định. Tôi đã xem trận đấu với tư cách người yêu thể thao. Đó không phải là một pha phạm lỗi. Trọng tài đã đưa ra quyết định không thể tin được. Ông ấy đã phạt thẻ đỏ cầu thủ giỏi nhất của đội tuyển Mỹ”.

Tất nhiên, đội tuyển Bỉ cũng như những người hâm mộ trung lập có quyền nghi ngờ về việc ông Donald Trump có tác động lên Chủ tịch FIFA Gianni Infantino trong vụ này. Tờ Telegraph (Anh) đã không ngần ngại nhấn mạnh: “Đó là vụ bê bối lịch sử của FIFA”.

HLV Jurgen Klopp lên tiếng phản đối quyết định của FIFA khi tạm hoãn án treo giò của Balogun: “Đây là môn thể thao của chúng ta, chứ không phải của FIFA. Nếu hai ông Donald Trump và Gianni Infantino dàn xếp chuyện này với nhau thì thực sự không thể chấp nhận được. Nó đặt ra nhiều nghi vấn”.

Cựu Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Anh, David Bernstein, khẳng định FIFA đã đưa ra quyết định “sai trái và tồi tệ” khi tạm hoãn án treo giò với Balogun. “Quyết định của FIFA đi ngược lại với vẻ đẹp của bóng đá, phá vỡ quy tắc luật lệ ở môn thể thao này”, ông David Bernstein nhấn mạnh.

Gerry Sutcliffe, cựu Bộ trưởng Thể thao Anh, khẳng định: “Đây rõ ràng là tình huống tồi tệ. Các chính trị gia và nhà điều hành bóng đá đã phá vỡ tính liêm chính ở môn thể thao này. Tôi yêu cầu FIFA phải tổ chức điều tra ngay lập tức”.

Đáp lại, Chủ tịch FIFA Infantino đưa ra lời giải thích: “Cơ quan tư pháp của FIFA hoạt động độc lập và tự chủ, chứ không chịu ảnh hưởng bởi những quyết định của tôi. Trong cuộc trò chuyện với ông Donald Trump, tôi đã giải thích rằng quá trình pháp lý liên quan được thực hiện bởi một cơ quan tư pháp độc lập của FIFA. Vụ việc này sẽ được cơ quan có thẩm quyền quyết định trong thời gian thích hợp. Đó là cách hệ thống của FIFA hoạt động. Tôi sẽ luôn tuân thủ quy tắc đó”.

Dù vậy, lời giải thích này không những không dập được lửa. Thay vào đó, nó càng khiến mọi chuyện “bùng cháy” dữ dội hơn. Các đội tuyển Anh và Pháp đã viện cớ để xin FIFA xóa thẻ cho Jarrell Quansah và Michael Olise. Và sau này, nhiều đội bóng đều nhân cơ hội này để xin tạm hoãn treo giò. Vậy luật lệ của FIFA từ trước tới nay trở thành trò hề ư?

Vòng 1/8 World Cup: Bê bối từ FIFA, cảm xúc trái ngược của Messi, Ronaldo - 2

Ai Cập "nổi điên" vì cho rằng trọng tài thiên vị Messi và Argentina (Ảnh: Getty).

Cùng với đội tuyển Bỉ, Ai Cập cũng phải “nuốt cục tức” vì trọng tài và FIFA trong trận đấu với Argentina. Lý do bởi trọng tài nhất quyết không kiểm tra VAR trong tình huống dẫn tới bàn thắng ấn định tỷ số 3-2 của Enzo Fernandez. Phía Ai Cập cho rằng Salah bị phạm lỗi trước đó và kêu gọi sự công bằng.

Chẳng nói đâu xa, ngay ở đầu hiệp 2, Ai Cập đã bị từ chối bàn thắng. Sau đó, trọng tài Francois Letexier đã “soi từng chân tơ kẽ tóc” và phát hiện Lisandro Martinez đã bị phạm lỗi ở bên phần sân của Ai Cập.

HLV Hossam Hassan của Ai Cập đặt ra nghi vấn: “Có lẽ FIFA muốn giữ lại nhà vô địch thế giới và muốn Messi tiếp tục tranh tài. Chúng tôi đã thi đấu tốt hơn Argentina và xứng đáng chiến thắng nhưng rồi lại chịu thất bại vì những yếu tố bên ngoài. Cuộc đời này vốn bất công như vậy”.

Không chỉ HLV Hassan, tiền đạo Mostafa Zico tuyên bố rằng trận đấu với Argentina đã “bị dàn xếp” vì mong muốn của một vài người. Anh nói: “Trọng tài đã không công bằng với Ai Cập. Chúng tôi đã chịu bất công rõ ràng. Trận đấu đã bị dàn xếp”.

Nếu nói về những ấm ức, đội tuyển Pháp có thể là nạn nhân. Trong cả trận đấu với Paraguay, họ liên tục bị đối thủ chơi xấu, nhằm làm trận đấu vỡ vụn. Nhưng trọng tài Ilgiz Tantashev lại không phạt Paraguay bất kỳ tấm thẻ nào. Nhưng rất may, Pháp vẫn có thể vượt qua nghịch cảnh nhờ bản lĩnh của mình. Bằng không, công tác trọng tài ở trận đấu này có thể được nhắc tới rất nhiều.

Nỗi niềm trái ngược của Messi và Cristiano Ronaldo

Messi đã thực sự trải qua “chuyến tàu lượn” cảm xúc trong trận đấu với Ai Cập. Ở thời điểm El Pulga sút hỏng phạt đền, rồi Ai Cập nâng tỷ số lên 2-0, nhiều người đã nghĩ về cái kết của siêu sao số 10 ở World Cup.

Vòng 1/8 World Cup: Bê bối từ FIFA, cảm xúc trái ngược của Messi, Ronaldo - 3

Messi bật khóc vì quá nhiều cảm xúc dồn nén ở trận đấu với Ai Cập (Ảnh: Getty).

Nhưng không, Messi lại sống dậy mạnh mẽ ở cuối trận khi đóng góp 1 bàn thắng và 1 đường kiến tạo. Và khi Enzo Fernandez ghi bàn nâng tỷ số lên 3-2 cho Argentina ở phút 90+2, ống kính máy quay đã bắt ngay khoảnh khắc Messi thở phào. Đội bóng xứ Tango đã hoàn tất cú lội ngược dòng không tưởng khi bị dẫn trước 0-2 cho tới phút 78. Thêm một lần, Messi trở thành nhân vật chính giúp Argentina vượt qua thác ghềnh.

Ở tuổi 39, Messi không chỉ quá tải về thể lực, mà còn quá tải về cảm xúc. Cầu thủ dạn dày kinh nghiệm này có thể bật khóc ngon lành sau trận đấu. Đôi khi, Messi cứ đủng đỉnh, điềm tĩnh nhưng không ai biết trong lòng cầu thủ này đã đấu tranh dữ dội.

Messi không ngần ngại thừa nhận “tức giận với bản thân mình” sau khi đá hỏng phạt đền. Liệu ai có biết cầu thủ này nghĩ gì ở thời điểm rơi nước mắt. “Những giọt nước mắt hạnh phúc ư? Trông giống như động thái giải tỏa cảm xúc hơn”, nhà báo Oliver Kay bình luận.

Người ta không biết gọi Messi với danh xưng nào sau trận đấu với Ai Cập? Một chân mệnh thiên tử hay kẻ may mắn bước qua định mệnh. Nhưng có một điều chắc chắn, chẳng ai có thể dập nổi khát khao bùng cháy của cầu thủ này. Ở tuổi 39, Messi vẫn xoay chuyển càn khôn ở thời điểm cuối trận.

Cựu danh thủ Thierry Henry, đồng đội cũ của Messi ở Barcelona, bình luận trên FOX: “Nếu là đối thủ, bạn không bao giờ muốn đánh thức con thú trong người của Messi. Bạn chỉ cần nhìn vào đôi mắt của Messi, cậu ấy ngay lập tức thay đổi. Không thể nào ngăn chặn được cậu ấy ở trạng thái đó”.

Khó có thể tin rằng một cầu thủ 39 tuổi vẫn ghi tới 8 bàn ở một vòng chung kết World Cup và đang khiến hai đối thủ trẻ hơn là Haaland và Mbappe phải toát mồ hôi hột. Tờ The Athletic phải thốt lên: “Điều kinh ngạc không chỉ ở kỹ năng thiên bẩm, mà còn ở khả năng chịu áp lực với cường độ cao. Một phẩm chất tạo nên sự vĩ đại của Messi”.

Nếu như Messi tiếp tục khiêu chiến với thời gian và chinh phục chức vô địch thì C.Ronaldo đã phải nói lời chào từ biệt. Không biết có phải do điềm báo hay không, trước trận đấu với Tây Ban Nha, CR7 đã thừa nhận: “Đây là kỳ World Cup cuối cùng trong sự nghiệp của tôi”.

Và sau trận đấu, C.Ronaldo đã lặp lại tuyên bố ấy như lời khẳng định về sự ra đi của mình. Ở thời khắc trọng tài thổi hồi còi mãn cuộc trận đấu với Tây Ban Nha, trái tim của CR7 như thắt lại và trĩu nặng. Anh đã không thể giành được chức vô địch World Cup, danh hiệu lớn duy nhất CR7 còn thiếu trong sự nghiệp vĩ đại của mình.

Vòng 1/8 World Cup: Bê bối từ FIFA, cảm xúc trái ngược của Messi, Ronaldo - 4

C.Ronaldo đã chấp nhận buông bỏ ở tuổi 41. Anh không thể giành chức vô địch World Cup trong sự nghiệp (Ảnh: Getty).

Nhưng C.Ronaldo không chọn cách cúi đầu. Anh đón nhận thất bại ấy một cách bình thản. Thậm chí, siêu sao số 7 còn cho rằng mình “thanh thản trong tâm hồn” khi rời khỏi World Cup 2026.

Hơn 20 năm khoác lên mình chiếc áo của “siêu nhân”, đó là khoảng thời gian C.Ronaldo phải gánh trên vai hàng tấn áp lực. Không phải lúc nào, anh cũng có thể “giải cứu thế giới”, nhất là khi đã bước sang tuổi 41.

Đôi chân của C.Ronaldo đã đầu hàng trước thời gian. Sự ra đi của anh đôi khi lại là sự giải thoát cho người ở lại. Các cầu thủ Bồ Đào Nha không còn bị ám ảnh về sự vĩ đại của C.Ronaldo. Họ có thể chơi theo ý mình, thay vì bị bó buộc bởi bất kỳ điều gì.

Sự vĩ đại của C.Ronaldo có thể bị đặt lên bàn cân vì thiếu chức vô địch World Cup. Nhưng khi CR7 chấp nhận buông bỏ, điều đó không còn quan trọng nữa. Giống như tuyên bố của anh trước World Cup 2026: “Chức vô địch World Cup không làm giảm đi sự vĩ đại của tôi”.