Ronaldo rơi nước mắt, hụt danh hiệu trước ngày lên đường dự Euro 2024

Sông Lam

(Dân trí) - Cristiano Ronaldo đã không cầm được những giọt nước mắt khi chứng kiến đội nhà Al Nassr để thua Al Hilal ở loạt sút luân lưu trong trận chung kết Cúp Nhà vua Saudi Arabia rạng sáng 1/6.

Ở trận chung kết Cúp Nhà vua Saudi Arabia, Al Nassr bị dội "gáo nước lạnh" ngay phút thứ 7 sau bàn mở tỷ số của Aleksandar Mitrovic cho Al Hilal.

Ronaldo đã suýt chút nữa có bàn gỡ hòa cho đội nhà ở cuối hiệp 1 bằng pha nhào lộn trên không rồi dứt điểm theo phong cách "xe đạp chổng ngược", thủ thành của Al Hilal đã hoàn toàn đứng nhìn nhưng bóng lại đi chệch cột dọc trong gang tấc.

Ronaldo rơi nước mắt, hụt danh hiệu trước ngày lên đường dự Euro 2024 - 1

Ronaldo chơi đầy nỗ lực trong trận chung kết Cúp Nhà vua Saudi Arabia (Ảnh: AFP).

Phút 56, tình thế của Al Nassr càng trở nên khó khăn hơn khi thủ thành David Ospina nhận thẻ đỏ rời sân. Bước ngoặt trận đấu xảy ra ở phút 87 khi hai cầu thủ của Al Hilal cũng nhận thẻ đỏ rời sân, và Al Nassr bất ngờ có bàn gỡ hòa chỉ một phút sau đó.

Đó là tình huống mà Yahya tận dụng thành công quả ném biên của đồng đội, đánh đầu tung lưới thủ thành Bono để đưa trận đấu vào hiệp phụ. Cả hai đội chơi thận trọng trong thời gian hiệp phụ buộc phải phân định thắng thua trong loạt sút luân lưu.

Ronaldo là người thực hiện thành công lượt sút luân lưu của mình nhưng vẫn chứng kiến Al Nassr thất bại sau khi hai đồng đội của anh bỏ lỡ cơ hội giành chiến thắng trên chấm 11m.

Tiền vệ cũ của Wolves, Ruben Neves thực hiện lượt sút đầu tiên cho Al Hilal nhưng không thành công. Tuy nhiên Alex Telles, đồng đội cũ của Ronaldo ở Man Utd, cũng đá hỏng ngay sau đó.

Ronaldo rơi nước mắt, hụt danh hiệu trước ngày lên đường dự Euro 2024 - 2

Ronaldo gục xuống sân cỏ và khóc như mưa khi chứng kiến Al Nassr để thua Al Hilal trong loạt sút luân lưu (Ảnh: SSC).

Mitrovic sau đó không mắc sai lầm nào từ cự ly 11m, Ronaldo cũng vậy. 6 quả phạt đền nữa được thực hiện trước khi Saud Abdulhamid đá hỏng cho Al Hilal.

Trước cơ hội bằng vàng, Ali Alhassan của Al Nassr lại đá hỏng lượt sút luân lưu của mình. Và khi Nasser Aldawsari nâng tỷ số lên 5-4, Meshari Al Nemer đá hỏng khiến Al Nassr nhìn đối thủ đăng quang ngôi vương.

Ronaldo rơi nước mắt, hụt danh hiệu trước ngày lên đường dự Euro 2024 - 3

Ronaldo vẫn không ngừng rơi nước mắt khi ngồi trong khu vực ban huấn luyện (Ảnh: Al Nassr).

Ronaldo rơi nước mắt, hụt danh hiệu trước ngày lên đường dự Euro 2024 - 4

Ngôi sao người Bồ Đào Nha cảm thấy thất vọng khi vuột mất một danh hiệu lớn (Ảnh: Al Nassr).

Thất bại đau đớn trước Al Hilal trên chấm phạt đền khiến Ronaldo không cầm được giọt nước mắt sau trận. Ngôi sao người Bồ Đào Nha đổ gục xuống sân cỏ, bật khóc khi chứng kiến đội nhà thua trận.

Ronaldo kết thúc mùa giải 2023-2024 với 50 bàn trong 51 trận trên mọi đấu trường cho Al Nassr. Tuy nhiên, đội bóng của anh chỉ giành một danh hiệu là Arab Club Champions Cup hồi tháng 8/2023.

Sau trận đấu này, Ronaldo sẽ tập trung cùng đội tuyển Bồ Đào Nha dự Euro 2024 tại Đức. Tại Euro 2024, Bồ Đào Nha nằm ở bảng H với CH Séc, Thổ Nhĩ Kỳ và Georgia.

Ronaldo rơi nước mắt, hụt danh hiệu trước ngày lên đường dự Euro 2024 - 5