Mbappe: "Tôi xin lỗi người hâm mộ đội tuyển Pháp"

Thiện Nhân

(Dân trí) - Kylian Mbappe là người duy nhất đá hỏng 11m trong loạt sút luân lưu giữa Pháp và Thụy Sĩ sáng 29/6. HLV Deschamps tiết lộ, tiền đạo này đang bị ám ảnh.

Mbappe lỡ cơ hội khiến Pháp bị loại trước Thụy Sỹ

Euro 2020 là giải đấu đáng thất vọng với Kylian Mbappe, anh được kỳ vọng đặc biệt, nhưng không để lại ấn tượng gì đáng kể. Mbappe không ghi được bàn nào trong suốt giải, dù được tạo rất nhiều cơ hội ghi bàn.

Thậm chí, ngôi sao đang khoác áo PSG còn là người duy nhất đá hỏng quả 11m trong loạt sút luân lưu ở cuối trận, khiến Pháp thua 4-5, sau khi đôi bên hòa nhau 3-3 ở giờ thi đấu chính thức và hiệp phụ.

Mbappe: Tôi xin lỗi người hâm mộ đội tuyển Pháp - 1

Mbappe xin lỗi về quả luân lưu anh đá hỏng.

Sau trận đấu, Mbappe nói trên trang cá nhân của mình: "Nỗi buồn là vô cùng lớn sau thất bại ngày hôm nay. Đội tuyển Pháp không thể hoàn thành mục tiêu của mình. Tôi xin lỗi vì thất bại này, thật lòng tôi muốn giúp đội bóng nhưng tôi lại thất bại".

Trước đó, HLV Didier Deschamps tiết lộ Mbappe bị ám ảnh vì quả luân lưu bị đá hỏng nói trên, nhưng theo ông Deschamps, cầu thủ này không nên như thế, vì các đồng đội không trách anh.

Ông Deschamps nói: "Mbappe bị ảnh hưởng bởi quả đá luân lưu không thành công. Cậu ấy dám nhận trách nhiệm, cậu ấy bị ám ảnh bởi cú sút không thành công đó, nhưng cậu ấy không nên như thế".

Mbappe: Tôi xin lỗi người hâm mộ đội tuyển Pháp - 2

Nỗi thất vọng của các cầu thủ Pháp sau khi bị loại ở vòng 1/8 Euro 2020.

"Không ai trách Mbappe cả, tôi mới là người phải chịu trách nhiệm. Khi mọi điều trở nên tồi tệ, tôi ở bên các cầu thủ và các cầu thủ ở bên tôi" - vẫn là lời HLV trưởng đội tuyển đương kim vô địch thế giới.

Cách nay ba năm, Mbappe từng chơi rất hay tại vòng chung kết (VCK) World Cup 2018 trên đất Nga, giúp anh từng có lúc được đánh giá sẽ vươn lên đến đẳng cấp của các siêu tiền đạo như Messi hay C.Ronaldo. Nhưng tại Euro 2020 đang diễn ra, Mbappe có dấu hiệu chững lại.

Dấu ấn mà người hâm mộ nhớ về Mbappe ở giải đấu này không phải là các bàn thắng, mà lại là những tranh cãi với đồng đội Olivier Giroud trước khi Pháp bước vào chiến dịch tranh ngôi vô địch, khiến HLV Deschamps phải lên tiếng bảo vệ cả hai người này.