Lịch sử Euro 1972: "Vua dội bom" Gerd Muller chói sáng

Kim Anh

(Dân trí) - Euro 1972 chứng kiến sự lên ngôi của Tây Đức (cũ), một trong những thế hệ kiệt xuất nhất mà bóng đá thế giới. Trong đó ngôi sao sáng nhất chính là sát thủ huyền thoại Gerd Muller.

Bỉ được chọn là quốc gia tổ chức Euro 1972, giải đấu mà Italy tham dự với tư cách là nhà đương kim vô địch sau khi đăng quang 4 năm trước trên sân nhà bằng những chiến thắng hi hữu trong lịch sử bóng đá.

Nhưng Azzurri lại không có cơ hội bảo vệ chức vô địch tại Bỉ khi họ bị loại ở vòng tứ kết (tổ chức theo thể thức sân nhà, sân khách) sau hai lượt trận trước chính "Quỷ đỏ" với tổng tỉ số 1-2.

Lịch sử Euro 1972: Vua dội bom Gerd Muller chói sáng - 1

Gerd Muller trở thành Vua phá lưới Euro 1972 với 4 bàn thắng (Ảnh: Wiki).

Italy trở thành cựu vương còn Tây Đức (cũ) chính là ứng cử viên số một cho danh hiệu vô địch khi sở hữu một thế hệ cầu thủ kiệt xuất mà sau này được đánh giá là thế hệ vàng của bóng đá Đức.

Trong số những cầu thủ đầy tài năng đó, sát thủ với biệt danh "Vua dội bom" Gerd Muller nổi lên như là niềm hi vọng lớn nhất của Tây Đức trong chiến dịch chinh phục chức vô địch Euro lần đầu tiên trong lịch sử trên đất Bỉ.

Bắt đầu chiến dịch ở vòng loại, Muller cũng chính là chân sút chủ lực của Tây Đức, đội dẫn đầu bảng 8 với 4 trận thắng và 2 trận hòa. Tại tứ kết, Mannschaft đánh bại kình địch Anh ngay tại thánh địa Wembley với tỉ số 3-1 trong trận lượt đi.

Hoeness mở tỉ số cho người Đức ở phút 26, Francis Lee níu kéo hi vọng cho "tam sư" ở phút 77 nhưng lần lượt Netzer (85) và chính Muller (88) kết liễu giấc mơ của người Anh.

Ngày 14/6/1972, Muller và đồng đội phải đối mặt với đội chủ nhà Bỉ trong trận bán kết nhưng sức ép từ khán đài sân Antwerp Bousil không đủ để ngăn cản Tây Đức tiếp tục chứng tỏ sức mạnh khủng khiếp của mình bằng chiến thắng 2-1.

Gerd Muller chính là người đã ghi cả hai bàn thắng vào lưới đội tuyển Bỉ trong trận đấu đó để đưa Mannschaft đi đến trận đấu cuối cùng với Liên Xô (cũ).

Trước đối thủ đến từ Đông Âu, "Vua dội bom" lại một lần nữa bùng nổ bằng một cú đúp ở các phút 27 và 58 giúp đội tuyển Tây Đức giành chiến thắng một cách thuyết phục với tỉ số 3-0 để đăng quang tại Euro 1972.

Hai năm sau ngày trở thành ông vua của châu Âu, thế hệ của Muller làm nên lịch sử khi chinh phục nốt danh hiệu vô địch thế giới ở World Cup 1974.

Lịch sử Euro 1972: Vua dội bom Gerd Muller chói sáng - 2