Kylian Mbappe - Lionel Messi: “Siêu nhân” phá vỡ chuẩn mực World Cup
(Dân trí) - World Cup 2026 hấp dẫn hơn một phần là bởi cuộc so tài cá nhân giữa Kylian Mbappe và Lionel Messi. Họ liên tục thay đổi vị trí dẫn đầu trong cuộc đua Vua phá lưới, tạo nên màn rượt đuổi nghẹt thở.
Phá vỡ chuẩn mực World Cup
Hãy bắt đầu bài viết bằng một con số có thể khiến bạn giật mình. Kể từ World Cup 1974 tới nay, chỉ có hai lần Vua phá lưới chạm mốc 8 bàn, đó là ở giải đấu năm 2002 (Ronaldo, Brazil) và năm 2022 (Mbappe, Pháp).

Mbappe và Messi cùng nhau phá vỡ những chuẩn mực về cuộc đua Vua phá lưới ở World Cup (Ảnh: Getty).
Thế nhưng, khi World Cup 2026 mới bước vào vòng tứ kết, người hâm mộ đã được chứng kiến tới 2 cầu thủ chạm mốc 8 bàn thắng, đó là Messi và Mbappe. Thậm chí, tính tới sáng 10/7, Messi vẫn còn chưa ra sân ở vòng tứ kết.
Không quá khi nói rằng, đây là cuộc đua Vua phá lưới hay nhất từ trước tới nay. Cứ sau mỗi trận đấu, Mbappe và Messi liên tục hoán đổi vị trí dẫn đầu. Không ai biết giới hạn của họ sẽ đến đâu (nếu Pháp và Argentina lọt vào trận chung kết). Họ thực sự hóa thân thành “siêu nhân”, không thể ngừng ghi bàn và phá vỡ những chuẩn mực về Vua phá lưới ở World Cup. Nên nhớ, một người trong đó đã bước sang tuổi 39.
Trong kỷ nguyên của bóng đá hiện đại, nơi hệ thống chiến thuật bắt đầu lấn át những khoảnh khắc cá nhân, nơi người ta bắt đầu xem bóng đá bằng những mô hình cứng nhắc, chứ không phải những pha bóng bay bổng, sự đua tranh của Messi và Mbappe đang thực sự là “nét chấm phá” đầy thú vị. Họ đã biến World Cup 2026 trở thành giải đấu đáng xem hơn trong mắt người hâm mộ.
Còn gì thú vị hơn khi vào ngày 16/6, Mbappe khởi đầu World Cup bằng cú đúp vào lưới Senegal. Một ngày sau đó, Messi đáp trả bằng cú hat-trick vào lưới Algeria. Tới ngày 22/6, Messi ghi 2 bàn thắng vào lưới Áo nhưng chỉ vài giờ sau, Mbappe khiến tất cả nhắc tới mình bằng cú đúp. Và cứ thế, cuộc đua ấy khiến khán giả bị cuốn vào thực sự.
Tờ Sky Sports bình luận: “Cuộc đua giữa Messi và Mbappe kiểu như: Anh làm tốt, tôi sẽ cố gắng làm tốt hơn thế. Hai người giống như thi đấu bóng bàn, với những cú giật bóng xoáy về phía đối phương và người còn lại còn đáp trả bằng cú đánh khó hơn”.
Những cuộc đối đầu giữa Bobby Charlton và Beckenbauer ở World Cup 1966, giữa Ronaldo và Zidane ở World Cup 1998 đều được đánh giá thuộc hàng kinh điển. Nhưng nó không tạo ra cảm giác nghẹt thở như Mbappe và Messi ở giải đấu năm nay.
Câu hỏi đặt ra là ai sẽ tung ra cú đánh bóng quyết định, hạ gục đối phương ở cuộc đấu tay đôi hấp dẫn này?

Mbappe đã sẵn sàng tạo ra lịch sử của riêng mình (Ảnh: Getty).
Kylian Mbappe sẵn sàng làm “ông vua” bóng đá
Mbappe nổi danh ở World Cup 2018 với chức vô địch cùng đội tuyển Pháp. Cá nhân tiền đạo của Real Madrid đã trải qua giải đấu để đời ở tuổi 19 và giành giải Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất giải đấu đó. Thời gian trôi nhanh như một cái chớp mắt, từ đó tới nay đã 8 năm trôi qua nhưng Mbappe vẫn chưa giành được Quả bóng vàng nào.
Nếu so với thời điểm C.Ronaldo giành Quả bóng vàng đầu tiên năm 23 tuổi, Messi có được năm 22 tuổi thì rõ ràng, Mbappe đã trễ hơn nhiều so với hai người đàn anh khi sắp bước sang tuổi 28. Việc ngôi sao sinh năm 1998 quyết định rời PSG chuyển sang Real Madrid không nằm ngoài mục đích hướng tới Quả bóng vàng nhưng thành công vẫn lẩn tránh anh.
Nhưng giờ đây, nếu vô địch World Cup cùng đội tuyển Pháp (kèm theo thâu tóm danh hiệu cá nhân), Mbappe tràn trề cơ hội nâng cao danh hiệu cao quý. Bỏ lại những ngày tháng không như ý ở Real Madrid, Mbappe đang “cháy hết mình” trong những ngày tháng đẹp nhất sự nghiệp trên đất Mỹ.
Khác với lo ngại trước giải đấu, Mbappe không làm ảnh hưởng tới sự đoàn kết của đội tuyển Pháp bởi cái tôi của mình. Ở giải đấu này, người hâm mộ đã thấy phiên bản hoàn toàn khác của Mbappe, một cầu thủ trưởng thành và có tố chất thủ lĩnh.
“Cậu bé vàng” của bóng đá Pháp đã kết hợp rất tốt với những người đồng đội như Olise, Dembele, Barcola hay Doue. Giá trị của Mbappe không chỉ nằm ở 8 bàn thắng mà còn ở 3 đường kiến tạo thành bàn (yếu tố giúp anh vượt lên so với Messi). Ngay ở trận đấu với Morocco vào rạng sáng 10/7, chân sút của Real Madrid đã thực hiện một đường chuyền cho Dembele ấn định chiến thắng 2-0.
Mbappe xuất sắc tới mức một người nổi tiếng khó tính như Roy Keane đã phải mở miệng khen: “Những cầu thủ xuất sắc luôn biết làm gì ở thời khắc quyết định. Tôi có thể chỉ trích các hậu vệ nhưng rõ ràng, họ chẳng biết Mbappe sẽ xử lý thế nào. Tiền đạo này có thể xoay người hay chạy vòng ra phía sau các hậu vệ. Nói chung, Mbappe luôn biết cách làm chủ mọi tình huống. Mbappe giống như tia chớp. Cậu ta nhanh cả trong trí não lẫn tay chân”.

Pha ghi bàn cho thấy phẩm chất đại tài của Mbappe (Ảnh: Getty).
Thậm chí, tờ The Athletic còn cho rằng Mbappe hoàn toàn có thể phá vỡ kỷ lục ghi 13 bàn thắng trong một kỳ World Cup của cố huyền thoại Just Fontaine (thực hiện ở World Cup 1958). “Mbappe đang khiến mọi chuyện trở nên không thể tin được”, tờ báo của Mỹ bình luận sau trận đấu của Pháp và Mbappe.
Có một khoảnh khắc còn giá trị hơn ngàn lời nói. Mbappe bị vây quanh bởi 4 cầu thủ Morocco. Nhưng anh đã khôn khéo dứt điểm qua khe hở nhỏ để đưa bóng về góc xa khung thành của thủ môn Yassine Bounou. Đó là chi tiết cho thấy không điều gì cản nổi Mbappe ở thời điểm này.
Lionel Messi: “Già gân” quyết không đầu hàng
Tờ Sport Bible khẳng định rằng Messi là trường hợp dị biệt trong làng túc cầu. Nếu chưa tin vào điều này, hãy nhìn lại trận đấu giữa Argentina và Ai Cập ở vòng 1/8. Siêu sao 39 tuổi đã đối diện với ngọn núi áp lực sau khi đá hỏng phạt đền và Argentina bị dẫn trước 0-2.

Messi khiến tất cả kinh ngạc vì phong độ ấn tượng ở tuổi 39 (Ảnh: Getty).
Thế nhưng, bằng cách thần kỳ nào đó, một cầu thủ ở độ tuổi “xưa nay hiếm” trong làng túc cầu đã bùng lên tỏa sáng rực rỡ trong những phút cuối (vốn đòi hỏi thể lực rất nhiều) và góp công lớn với 1 bàn thắng, 1 đường kiến tạo thành bàn giúp Argentina hoàn thành cú lội ngược dòng không tưởng.
Có lẽ, rất nhiều năm sau này, người ta sẽ còn nhắc tới màn ngược dòng kinh điển của Argentina và sự xuất sắc của Messi. Đây là trận đấu xứng đáng được đưa vào sách giáo khoa bóng đá, với nhân vật chính là El Pulga. Nên nhớ, chỉ vài ngày trước đó, Messi vẫn còn ra sân trọn vẹn 120 phút trong trận đấu với Cape Verde ở vòng 1/16. Thậm chí, anh còn thực hiện quả tạt bóng, khiến hậu vệ Diney Borges đánh đầu phản lưới nhà ở hiệp phụ.
Messi dị biệt ở chỗ, anh nằm trong nhóm di chuyển thấp nhất ở World Cup nhưng lại ghi được nhiều bàn thắng nhất (tính tới sau vòng 1/8). Vậy bí quyết nào khiến Messi dẻo dai tới vậy ở tuổi 39? Câu trả lời nằm ở việc… đi bộ. Theo thống kê của nhà báo Guillem Balague, Messi chỉ di chuyển 27km trong 5 trận đấu vừa qua, tức chỉ khoảng 5,4km/trận. Tiền đạo sinh năm 1987 xếp thứ 343 về quãng đường di chuyển ở World Cup.
Thậm chí, 62% thời gian trên sân, Messi dùng để đi bộ. Có nghĩa rằng, số lần tăng tốc của cầu thủ này rất ít. Nhưng một thiên tài như El Pulga không còn chạy nhiều. Bộ não siêu việt đã “chạy” giúp anh. Đi bộ đối với Messi không phải là nghỉ ngơi, mà là một quá trình phân tích dữ liệu cường độ cao.
Theo lý giải của Pep Guardiola, Messi dành những phút đầu trận để “vẽ bản đồ” hàng phòng ngự đối phương. Anh quan sát vị trí của từng hậu vệ, nhận diện các khoảng trống giữa các tuyến và tính toán thời điểm hệ thống đối phương mất tập trung nhất. Và khi Messi tăng tốc, đó là lúc “con thú săn mồi”.
Nhà báo Guillem Balague đúc kết: “Messi có thể nâng thời gian đi bộ từ 62% lên 75% nhưng cậu ấy vẫn thành công. Đó là cầu thủ ghi bàn nhiều nhất trong lịch sử World Cup, là chân sút tốt nhất ở giải Nhà nghề Mỹ hai mùa giải liên tiếp”.
Messi từng lên tiếng nói về nghệ thuật đi bộ của mình. Anh tâm sự: “Khi tôi còn ở Newell's, mỗi tuần chúng tôi được yêu cầu chạy quanh sân hai hoặc ba lần. Tôi thường trốn sau một cái cây. Chạy mà không có bóng chưa bao giờ khiến tôi thích thú.
Tôi luôn khắt khe với bản thân. Tôi là người đầu tiên biết mình làm đúng ở đâu và sai ở đâu. Khi di chuyển, tôi phân tích vị trí của đối thủ, cách chúng tôi đứng khi không có bóng, làm thế nào để thoát khỏi sự kèm cặp và có thể phát động phản công. Tôi không quan tâm tới các số liệu đo đạc. Tôi chẳng để ý đến việc mình di chuyển trên quãng đường ra sao trong mỗi trận”.
Cựu danh thủ David Beckham, chủ sở hữu CLB Inter Miami, nơi Messi thi đấu, giải thích: “Hôm trước, tôi có xem một cuộc phỏng vấn với một trong những cầu thủ trẻ của học viện Inter Miami, cậu ấy đang chơi rất tốt. Khi được hỏi đã nhận được lời khuyên gì từ Messi, cậu ấy tiết lộ đó là… đi bộ. Messi muốn các cầu thủ trẻ hãy tập trung quan sát nhiều hơn. Nhờ đó, các cầu thủ trẻ đang phát triển tốt”.
Tất nhiên, xét trên nhiều khía cạnh, Messi không thể so sánh với Mbappe ở thời điểm này (đặc biệt là về thể lực) nhưng với bộ óc thiên tài của mình, siêu sao người Argentina không hề lép vế trong cuộc đua với người đàn em trẻ hơn 11 tuổi.

Từng phút giây cuối cùng ở World Cup đều rất quý giá với Messi (Ảnh: Getty).
Theo dõi Messi thi đấu, chúng ta không cần phải “gồng mình lên”. Ngôi sao sinh năm 1987 luôn gợi cho người xem cảm giác nhẹ nhàng, thanh thoát và mang màu sắc huyền diệu. Không biết sau này, thế giới bóng đá có sản sinh ra một cầu thủ dị biệt như Messi hay không nhưng bất kỳ ai được chứng kiến những bước chạy cuối cùng của El Pulga ở World Cup đều là những người may mắn.
Messi đã khóc sau trận thắng trước Ai Cập. Anh có thể sẽ khóc thêm vài lần nữa. Bởi chính anh cũng cảm nhận sự quý giá của từng phút giây cuối cùng góp mặt ở World Cup.










