HLV Singapore: "U22 Việt Nam thắng không dễ dàng"

Kim Anh

(Dân trí) - Thừa nhận đối thủ là đội mạnh hơn và có chiến thắng xứng đáng, nhưng HLV Philippe Aw khẳng định U22 Singapore đã tạo ra rất nhiều khó khăn trước U22 Việt Nam.

Đánh bại Singapore, U22 Việt Nam lên ngôi đầu bảng

Sau trận thua Thái Lan ngày ra quân, U22 Singapore tiếp tục nhận thêm một thất bại nữa với tỷ số 1-3 trước U22 Việt Nam, ở lượt trận thứ 2 bảng B môn bóng đá nam SEA Games.

Đánh giá về trận đấu, HLV Philippe Aw cho biết: "Chúng tôi có chút thay đổi sau khi nhận thấy U22 Việt Nam kiểm soát bóng không tốt. Khoảng 30 phút đầu U22 Singapore phòng ngự tốt, nhưng thật không may để mất bóng dẫn đến tình huống đối thủ phản công và ghi bàn.

HLV Singapore: U22 Việt Nam thắng không dễ dàng - 1

HLV Philippe Aw hài lòng với những gì U22 Singapore đã thể hiện trước U22 Việt Nam (Ảnh: Khoa Nguyễn).

Ở hiệp 2, chúng tôi nhận thấy U22 Việt Nam đã thay đổi, chuyển sang phòng ngự phản công. U22 Việt Nam đẩy nhiều đường bóng dài về cuối sân khiến hàng phòng ngự của Singapore phải lùi sâu.

U22 Việt Nam là đội mạnh hơn, họ xứng đáng với trận thắng ngày hôm nay. Nhưng các cầu thủ của tôi đã không bỏ cuộc, nếu tỷ số là 1-2 sớm hơn thì có thể đã khác".

Về một số sai lầm của U22 Singapore trong trận đấu, HLV Philippe Aw nhấn mạnh: "Cấp độ này, sai lầm là phải trả giá. Sai lầm của U22 Singapore là của cá nhân. Trong bóng đá nếu không tận dụng được cơ hội thì bạn phải trả giá, trận đấu sẽ thay đổi từ đó. Tôi vẫn phải nói lại là Việt Nam tốt hơn Singapore dù chúng tôi có 30 phút đầu trận chơi rất hay".

"U22 Singapore theo kịp đối thủ trong 30 phút đầu, nhưng hai bàn thua đến quá nhanh từ các pha phản công. Hiệp hai chúng tôi cũng tạo ra được một số cơ hội, tiếc rằng không kết thúc được. Bóng đá là thế, tận dụng được cơ hội thì mọi thứ sẽ khác", chiến lược gia người Singapore nói thêm.

So sánh giữa U22 Việt Nam và U22 Thái Lan, HLV Philippe Aw cho biết: "U22 Việt Nam thì thường dồn bóng vào cuối sân, triển khai bóng đến cuối trận, chuyển đổi trạng thái tốt. Trong khi đó U22 Thái Lan thì đan bóng một cách kiên nhẫn, tìm khoảng trống nhờ những cầu thủ có nhiều kinh nghiệm để khoan thủng hàng phòng ngự".

Với 2 trận thua đậm, U22 Singapore chỉ còn chờ vào may mắn mới giành vé đi tiếp. HLV Philippe Aw thừa nhận điều này: "Có thắng hai trận nữa chúng tôi cũng chỉ có 6 điểm, như thế là không đủ ở bảng 5 đội. Tuy nhiên U22 Singapore sẽ không bỏ cuộc, mà chơi từng trận tốt hơn. Các đội còn lại muốn có điểm từ chúng tôi sẽ phải chiến đấu chứ không dễ dàng giành được".

HLV Singapore: U22 Việt Nam thắng không dễ dàng - 2