HLV Martinez chia tay Bồ Đào Nha, dành lời tri ân Ronaldo
(Dân trí) - Huấn luyện viên Roberto Martinez chính thức xác nhận việc ông sẽ rời cương vị "thuyền trưởng" đội tuyển Bồ Đào Nha sau khi đội bóng dừng bước tại vòng 1/8 World Cup 2026 trước đối thủ Tây Ban Nha.
Trong trận đấu diễn ra tại sân vận động Dallas (Mỹ) vào rạng sáng 7/7 (giờ Việt Nam), Bồ Đào Nha đã để thua sát nút 0-1. Trước đó, đội bóng của ông Martinez đã đánh bại Croatia 2-1 ở vòng 1/8. Chiến lược gia người Tây Ban Nha đã gắn bó với "Selecao châu Âu" từ đầu năm 2023, sau quãng thời gian 6 năm dẫn dắt đội tuyển quốc gia Bỉ.
"Đây là thời điểm khép lại một chu kỳ, và điều quan trọng lúc này là cần có một luồng gió mới. Tôi cho rằng việc Chủ tịch Pedro Proenca, người được bổ nhiệm vào năm 2025, có cơ hội tự tay lựa chọn huấn luyện viên cho mình là hoàn toàn hợp lý và chính đáng", ông Martinez chia sẻ sau trận đấu với Tây Ban Nha.

HLV Martinez chỉ đạo cầu thủ ở trận đấu giữa Bồ Đào Nha và Tây Ban Nha (Ảnh: Getty).
Ông Martinez nói thêm: "Tôi muốn gửi lời cảm ơn chân thành tới Chủ tịch và Ban lãnh đạo vì sự tin tưởng cũng như đã tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất cho tôi và đội ngũ trợ lý. Tôi trân trọng sự ủng hộ đó, nhưng đây là lúc chu kỳ của tôi phải kết thúc.
Tôi sẽ mang theo những kỷ niệm đáng nhớ này. Hy vọng người dân Bồ Đào Nha cũng sẽ lưu giữ những ký ức đẹp về hành trình ba năm rưỡi qua, bởi đây chính là quãng thời gian tuyệt vời nhất trong cuộc đời tôi".
Trước câu hỏi liệu quyết định này đã được cân nhắc từ trước khi kỳ World Cup khởi tranh, ông Martinez phản hồi: "Không, tôi không nghĩ mọi thứ đã được chốt từ trước. Mục tiêu duy nhất của tôi khi đến với Bồ Đào Nha là chinh phục chức vô địch World Cup.
Tôi tin rằng nếu không giành được danh hiệu cao nhất, việc tiếp tục công việc này không còn mang ý nghĩa lớn. Giờ đây, Ban lãnh đạo và Chủ tịch có cơ hội tự quyết định nhân sự. Chủ tịch luôn ủng hộ công việc của tôi, nhưng hợp đồng của tôi đã đáo hạn vào hôm nay, vì vậy không còn gì để nói thêm".
Martinez tiếp quản chiếc ghế huấn luyện viên trưởng Bồ Đào Nha sau World Cup 2022, thời điểm đội bóng của người tiền nhiệm Fernando Santos thất bại trước Morocco tại tứ kết. Dưới thời cựu huấn luyện viên Everton, Bồ Đào Nha cũng tiến vào vòng đấu tương tự tại EURO 2024 nhưng để thua trước tuyển Pháp.
Tuy nhiên, dấu ấn đáng kể nhất của ông là chức vô địch Nations League năm 2025 sau khi đánh bại chính Tây Ban Nha trên chấm luân lưu cân não, sau khi hai đội hòa nhau 2-2 trong thời gian thi đấu chính thức.
Sự ra đi của ông Martinez diễn ra trong bối cảnh huyền thoại Cristiano Ronaldo cũng nói lời chia tay với đấu trường World Cup. Trong buổi họp báo trước trận gặp Tây Ban Nha, siêu sao 41 tuổi đã xác nhận đây sẽ là kỳ World Cup cuối cùng trong sự nghiệp, khép lại nhiều tuần đồn đoán của giới truyền thông.

HLV Martinez bắt tay Ronaldo tại trận đấu gặp Croatia (Ảnh: Getty).
Khi được hỏi về cách đối mặt với những chỉ trích, Ronaldo bày tỏ: "Để trả lời câu hỏi của bạn: cách tốt nhất là tận hưởng nó nhiều nhất có thể, vì đây là kỳ World Cup cuối cùng, điều đó đã được xác định. Tôi muốn tận hưởng từng ngày trong hành trình này."
Nhận xét về chân sút thuộc biên chế Al Nassr, người đang giữ kỷ lục là cầu thủ ra sân nhiều nhất (232 trận) và ghi nhiều bàn thắng nhất (146 bàn) cho tuyển Bồ Đào Nha, ông Martinez khẳng định: "Đây không phải là lúc để bàn luận về bất cứ điều gì khác ngoài việc chúng ta đang nói về một biểu tượng bóng đá thực thụ.
Sẽ không có nhiều người như Cristiano Ronaldo. Tôi sẽ mãi trân trọng những nỗ lực của anh ấy tại kỳ World Cup này, bởi giấc mơ của anh ấy là được chạm tay vào chiếc cúp vô địch. Ronaldo là một hình mẫu đội trưởng tuyệt vời, cả về chuyên môn lẫn nhân cách.
Tầm ảnh hưởng của anh ấy trong phòng thay đồ và tập thể đội bóng là điều mà toàn bộ ban huấn luyện cùng các cầu thủ sẽ mãi khắc ghi. Anh ấy là hình tượng tiêu biểu của bóng đá, một vận động viên chân chính và là một nhân cách lớn đằng sau ánh hào quang đó".
Bồ Đào Nha sẽ đồng đăng cai kỳ World Cup 2030, cùng với Tây Ban Nha và Morocco.





