HLV Hassan: "Ai Cập bị đối xử bất công trước Argentina"
(Dân trí) - HLV Hossam Hassan cho rằng Ai Cập đã chịu "bất công" trong thất bại 2-3 trước Argentina ở vòng 1/8 World Cup 2026, đồng thời ám chỉ FIFA muốn Lionel Messi và nhà đương kim vô địch tiếp tục cuộc đua.
Huấn luyện viên trưởng đội tuyển Ai Cập, Hossam Hassan, đã không giữ được bình tĩnh sau thất bại cay đắng 2-3 trước Argentina tại vòng 1/8 World Cup 2026 vào tối 7/7. Ông Hassan cáo buộc đội bóng của mình không chỉ thua về chuyên môn mà còn bị ảnh hưởng bởi "các yếu tố bên ngoài", đồng thời ám chỉ FIFA đang tạo điều kiện để siêu sao Lionel Messi tiếp tục hành trình tại giải đấu.
Dù bị dẫn trước 0-2, nhà đương kim vô địch Argentina đã thể hiện bản lĩnh bằng cú lội ngược dòng ngoạn mục tại sân Atlanta (Mỹ). Lionel Messi trực tiếp ghi dấu ấn với một pha kiến tạo và một bàn thắng, trước khi Enzo Fernandez ấn định tỷ số 3-2 ở những phút bù giờ.
Tuy nhiên, kết quả này vấp phải sự phản ứng dữ dội từ phía tuyển Ai Cập. Đại diện châu Phi cho rằng họ bị tước mất một bàn thắng sau khi có sự can thiệp của VAR, đồng thời cáo buộc trọng tài bỏ qua lỗi của Alexis Mac Allister trong tình huống dẫn đến bàn thắng quyết định của Fernandez.

HLV Hossam Hassan bị phạt thẻ vàng vì phản đối trọng tài (Ảnh: Getty).
"Chúng tôi đã chơi tốt hơn nhà đương kim vô địch, nhưng kết quả bị chi phối bởi những yếu tố cả trong lẫn ngoài sân cỏ. Có lẽ họ muốn nhà vô địch thế giới tiếp tục tiến xa. Có lẽ họ muốn Messi ở lại cuộc đua", HLV Hossam Hassan phát biểu sau trận đấu.
Chiến lược gia người Ai Cập cũng bày tỏ sự hoài nghi về tính công bằng trong công tác điều hành trận đấu: "Trong bóng đá đôi khi tồn tại những yếu tố nằm ngoài chuyên môn. Nhà đương kim vô địch nhận được sự hỗ trợ ở mọi cấp độ. Chúng tôi từng phản đối việc chỉ định trọng tài này nhưng không thành. Chúng tôi không thấy sự tôn trọng hay tinh thần fair-play ở đây. Tình huống Mohamed Salah bị phạm lỗi trong vòng cấm không được thổi phạt đền, thậm chí VAR còn không kiểm tra".
Ông nhấn mạnh: "Chúng tôi đều chứng kiến Mac Allister kéo áo cầu thủ của mình, nhưng không hề có sự xem xét lại nào. Tôi không thể chấp nhận cách trận đấu được điều hành. Chúng tôi đã bị đối xử bất công".
Sau tiếng còi mãn cuộc, sự giận dữ của ông Hassan lên đến đỉnh điểm khi xảy ra tranh cãi gay gắt với trọng tài chính Francois Letexier. "Tôi đã nói với ông ấy rằng điều này thật bất công. Có lẽ ông ấy đang che giấu điều gì đó, và sự thật sẽ không thể bị che giấu mãi", nhà cầm quân Ai Cập khẳng định, đồng thời tuyên bố sẽ không theo dõi thêm bất kỳ trận đấu nào nữa tại kỳ World Cup này.

Argentina đã thắng ngược Ai Cập sau khi bị dẫn hai bàn (Ảnh: Getty).
Đồng quan điểm với HLV trưởng, tiền đạo Mostafa Zico cho rằng Ai Cập đã đánh rơi chiến thắng vì những quyết định khó hiểu. "Trận đấu đã nằm trong tầm tay nhưng lại tuột mất ở những phút cuối. Sau khi dẫn 2-0, mọi thứ dường như chống lại chúng tôi. Tôi vẫn không thể hiểu tại sao bàn thắng thứ hai của chúng tôi lại bị hủy. Nếu Argentina thắng hoàn toàn bằng năng lực, chúng tôi sẽ dễ chấp nhận hơn nhiều".
Ở chiều ngược lại, thủ thành Mostafa Shoubir thừa nhận đội nhà đã mắc sai lầm trong 10 phút cuối trận, nhưng vẫn bày tỏ niềm tự hào về tinh thần chiến đấu của các đồng đội trước đối thủ đẳng cấp thế giới. Thủ môn dự bị Mohamed Alaa cũng lên tiếng chỉ trích công tác trọng tài, khẳng định Ai Cập đã bị từ chối một quả phạt đền oan uổng ngay trước khi nhận bàn thua từ pha phản công.
Dù trải qua nỗi đau bị loại, đội trưởng Mohamed Salah đã nhanh chóng ổn định tinh thần toàn đội trong phòng thay đồ. Tiết lộ về những lời chia sẻ của người đàn anh, Alaa cho biết: "Salah nói với chúng tôi rằng mọi chuyện đã khép lại. Anh ấy khuyên cả đội hãy chấp nhận kết quả này và xem đây là nền tảng để hướng tới những mục tiêu tốt đẹp hơn trong tương lai".





