Euro 2024: Nhiều tượng đài chia tay, hàng loạt ngôi sao trẻ tỏa sáng

Trọng Vũ

(Dân trí) - Lamine Yamal, Nico Williams (Tây Ban Nha), Musiala (Đức), Bellingham (Anh) rực sáng tại Euro 2024. Ở chiều ngược lại, Toni Kroos, Luka Modric, De Bruyne đã có kỳ Euro cuối cùng trong sự nghiệp.

Những tài năng lần đầu dự Euro

Với những Lamine Yamal, Nico Williams, Mainoo, Musiala, Euro 2024 là kỳ giải vô địch châu Âu đầu tiên trong sự nghiệp của những cầu thủ này.

Lamine Yamal trẻ nhất, anh chưa tròn 17 tuổi, đồng thời vừa phải thi đấu bóng đá, vừa ôn thi tốt nghiệp THPT trong thời gian diễn ra Euro 2024.

Cầu thủ này cũng vừa lập kỷ lục là người trẻ nhất trong lịch sử từng ghi bàn tại Euro, sau khi anh chọc thủng lưới đội tuyển Pháp ở trận bán kết Pháp - Tây Ban Nha sáng qua (10/7).

Euro 2024: Nhiều tượng đài chia tay, hàng loạt ngôi sao trẻ tỏa sáng - 1

Lamine Yamal là cầu thủ trẻ nhất từng ghi bàn tại Euro (Ảnh: Getty).

Trong đội tuyển Tây Ban Nha, còn một gương mặt trẻ nữa rất đáng chú ý, đó là Nico Williams (21 tuổi). Bộ đôi Yamal và Williams giúp cho các pha tấn công ở hai cánh của đội bóng xứ sở đấu bò trở nên rất tốc độ và kỹ thuật.

Đặc biệt, nhờ những cầu thủ này tỏa sáng cùng lúc, nên đội tuyển Tây Ban Nha luôn cân bằng ở hai biên, không hề bị lệch về phía trái hay phía phải trong các pha tấn công.

Đây là điểm mà Tây Ban Nha tỏ ra nhỉnh hơn so với Bồ Đào Nha (chỉ có mỗi Rafael Leao tốc độ bên cánh trái, trong khi cánh phải không có cầu thủ tương tự) và Pháp (chỉ nguy hiểm bên cánh trái nhờ có Mbappe, trong khi Dembele ở cánh phải khi tỏ khi mờ), đồng đều hơn so với nhiều đội tại Euro năm nay.

Lamine Yamal và Nico Williams khiến người ta nhớ lại hình ảnh của Mbappe năm 2018, tại kỳ World Cup trên đất Nga: Nhanh, giàu nhiệt huyết, nhiều yếu tố mới mẻ. Điều quan trọng là những cầu thủ này phải duy trì được sự ổn định của mình trong những năm tiếp theo, đừng vụt sáng rồi vụt tắt như những ngôi sao băng.

Euro 2024: Nhiều tượng đài chia tay, hàng loạt ngôi sao trẻ tỏa sáng - 2

Jude Bellingham đứng trước cơ hội giành danh hiệu lớn đầu tiên cho bóng đá Anh kể từ sau World Cup 1966 (Ảnh: Getty).

Trường hợp tương tự cũng có thể nói đến những Jamal Musiala, Florian Wirtz (cùng 21 tuổi, Đức), Jude Bellingham (21 tuổi, Anh), Kobbie Mainoo (19 tuổi, Anh), Xavi Simons (21 tuổi, Hà Lan), Eduardo Camavinga (21 tuổi, Pháp).

Họ có kỳ Euro đầu tiên trong sự nghiệp rất tuyệt vời, tương lai rất nhiều hứa hẹn, nhưng họ đừng quên khoảng cách từ một ngôi sao mai đến Đại Hùng Tinh là khoảng cách rất xa, đòi hỏi nhiều nỗ lực, sự kiên trì và đòi hỏi cả cách thức các ngôi sao trẻ này đối diện với thất bại trong tương lai nữa.

Chắc chắn, trên bước đường tương lai của họ không sao tránh khỏi những lúc thất bại, những lúc thất vọng đến cùng cực, mà họ không được phép gục ngã, như những đàn anh của họ dưới đây.

Kỳ Euro cuối cùng của nhiều tượng đài

Euro 2024 gần như sẽ là kỳ giải cuối cùng của những Toni Kroos (Đức, 34 tuổi), Kevin De Bruyne (Bỉ, 33 tuổi), Luka Modric (Croatia, 38 tuổi), Lewandowski (Ba Lan, 35 tuổi) và Cristiano Ronaldo (Bồ Đào Nha, 39 tuổi).

Euro 2024: Nhiều tượng đài chia tay, hàng loạt ngôi sao trẻ tỏa sáng - 3

Toni Kroos chia tay Euro trong nỗi buồn (Ảnh: Getty).

Trong số này, ngoại trừ Ronaldo, tất cả những người còn lại đều chưa người nào vô địch Euro. Điều đó phản ánh, ngay cả với những tài năng lớn nhất, sự nghiệp của họ vẫn khó mà trọn vẹn, vẫn có những dang dở và những cay đắng mà họ phải học cách nuốt trôi.

Toni Kroos có đầy đủ các yếu tố để có thể lên ngôi tại Euro 2024. Anh thi đấu trong tập thể đội tuyển Đức rất đồng đều, lại có thêm lợi thế trên sân nhà. Nhưng rốt cuộc Toni Kroos vẫn không thể đi đến đích. Thôi thì đấy cũng là số phận của tiền vệ tài hoa này.

Dù sao, Toni Kroos vẫn còn được an ủi với ngôi vô địch World Cup 2014. Riêng với hai ngôi sao tài hoa khác, chơi cùng vị trí với Toni Kroos là Luka Modric và Kevin De Bruyne, họ gần như phải chia tay đỉnh cao trong lặng lẽ.

Euro 2024: Nhiều tượng đài chia tay, hàng loạt ngôi sao trẻ tỏa sáng - 4

Luka Modric vô duyên với các danh hiệu lớn (Ảnh: Getty).

Đội tuyển Bỉ của Kevin De Bruyne có quá nhiều vấn đề và chưa bao giờ đủ tầm để vô địch các giải đấu lớn (World Cup, Euro), còn Croatia của Luka Modric có lúc đã tiến sát đến các danh hiệu (vào chung kết World Cup 2018, hạng ba World Cup 2022), nhưng họ vẫn chưa hoàn hảo để trở thành nhà vô địch.

Sự nghiệp của Lewndowski trong sắc áo đội tuyển quốc gia còn khiêm tốn hơn, bởi đội tuyển Ba Lan của cầu thủ này chỉ là đội bóng bình thường trên bình diện quốc tế. Ba Lan thường xuyên bị loại sau vòng bảng hoặc vòng 1/8 ở các kỳ World Cup hay Euro.

Không có danh hiệu lớn trong màu áo đội tuyển quốc gia, sự nghiệp của những Lewandowski, Luka Modric và Kevin De Bruyne không thật trọn vẹn.

Tuy nhiên, dù có trọn vẹn hay không, đã đến lúc những cầu thủ này biết rằng họ nên lui vào hậu trường, nhường sân khấu cho thế hệ mới của những Jude Bellingham, Musiala, Nico Williams tỏa sáng.