C.Ronaldo phá vỡ lời nguyền ở World Cup: Khát khao xé toạc bầu trời
(Dân trí) - Sau khi chứng kiến Cristiano Ronaldo tỏa sáng với bàn thắng vào lưới Croatia ở vòng 1/16 World Cup 2026, người ta mới hiểu rằng chẳng điều gì ngăn nổi khát khao cháy bỏng của cầu thủ này.
Không điều gì ngăn nổi C.Ronaldo
Sau khi chứng kiến C.Ronaldo tỏa sáng trong trận đấu với Croatia ở vòng 1/16 World Cup tại Toronto (Canada) sáng 3/7, tờ báo địa phương là The Globe and Mail giật dòng tít lớn: “Màn trình diễn của C.Ronaldo xứng đáng tới từng xu”.

C.Ronaldo lần đầu lập công ở vòng loại trực tiếp World Cup (Ảnh: Getty).
Giá vé chợ đen ở trận đấu Bồ Đào Nha và Croatia lên tới 21.000 USD (hơn 550 triệu đồng) nhưng dường như mức giá đắt đỏ không thể ngăn nổi khát khao sở hữu tấm vé vào sân. Sân BMO Field có sức chứa 45.000 chỗ ngồi và không còn một chỗ trống. Và thậm chí, ngay cả khi sân BMO Field có gấp đôi sức chứa như thế, nó cũng chưa chắc đáp ứng đủ nhu cầu của người hâm mộ.
Không ai muốn bỏ lỡ những bước chạy cuối cùng của C.Ronaldo ở World Cup (và có thể là trong màu áo đội tuyển Bồ Đào Nha). Trước thềm trận đấu, chị gái của cầu thủ này Katia Aveiro xác nhận rằng em trai mình sẽ từ giã đội tuyển quốc gia sau World Cup 2026.
C.Ronaldo đã bước vào trận đấu với Croatia như thể lần cuối cùng ra sân trong sự nghiệp của mình. Thậm chí, khi số trận ở đấu trường World Cup có thể dừng lại bất kỳ lúc nào, CR7 càng tỏ ra gấp gáp hơn. Anh không muốn trở thành kẻ bị lãng quên ở đấu trường số một hành tinh.
Và cuối cùng, C.Ronaldo cũng hoàn thành cột mốc mà anh “chạy theo” trong suốt sự nghiệp, đó là lần đầu tiên ghi bàn thắng ở vòng loại trực tiếp World Cup. Đó không phải là pha lập công màu mè, mà chỉ là cú sút phạt đền thông thường. Thế nhưng, không ai có thể lấy lý do đó để châm chọc CR7.
Nói vậy bởi lẽ, chỉ trước đó vài phút, anh vừa thực hiện một pha xử lý bóng và dứt điểm ở đẳng cấp cao vào lưới Croatia. Chỉ đáng tiếc, trọng tài đã từ chối bàn thắng vì lỗi việt vị.
Ở tuổi 41, độ tuổi “xưa nay hiếm” trong làng túc cầu, khi nhiều đồng đội đều đã lùi về hậu trường từ lâu hoặc trở thành HLV trưởng, C.Ronaldo vẫn chạy giống như cậu bé trên sân, với khát khao của chàng trai tuổi đôi mươi trong lần đầu tiên tham dự World Cup.
Nhiều người từng nói rằng nếu cần động lực để vực dậy trong khoảnh khắc bế tắc cuộc đời, người ta sẽ tìm đến C.Ronaldo. Tuần trước, tờ Four Four Two từng để lại bình luận để đời: “C.Ronaldo chưa chắc là GOAT (vĩ đại nhất lịch sử) nhưng câu chuyện của anh ấy hấp dẫn hơn nhiều so với Messi”.
Theo Four Four Two, C.Ronaldo là hình mẫu bất kỳ ai có thể đạt được nếu đủ quyết tâm nhưng để vươn tới đẳng cấp như CR7, quyết tâm của người bình thường là không đủ. Đó là mẫu cầu thủ mỗi ngày leo qua từng đỉnh núi nhưng chưa bao giờ anh cảm thấy nhàm chán. Mỗi đỉnh núi mới đều mang tới động lực mới, thậm chí cháy bỏng hơn so với lần trước.

C.Ronaldo chinh phục từng cột mốc trong lần cuối cùng tham dự World Cup (Ảnh: Getty).
“Khát khao trở thành động lực thúc đẩy C.Ronaldo mỗi ngày, giống như chúng ta cần không khí để thở”, tạp chí Four Four Two nhấn mạnh. Trong khi đó, CR7 từng chia sẻ: “Hầu hết thời gian, tôi tự truyền cảm hứng cho chính mình. Tôi tự tạo động lực cho bản thân”.
Trong suốt vòng bảng World Cup 2026, siêu sao số 7 đã trở thành mục tiêu tấn công trên mạng xã hội vì bị cho rằng “cản trở sự phát triển” của Bồ Đào Nha. Tuy nhiên, chừng ấy chưa đủ để khiến C.Ronaldo lùi bước. Anh vẫn hiện diện trên sân, vẫn rực cháy khát khao của tuổi trẻ và trở thành thủ lĩnh giúp Bồ Đào Nha lọt vào vòng 1/8 World Cup.
Bàn thắng cùng danh hiệu xuất sắc nhất trận (FIFA trao tặng) là phần thưởng cho nỗ lực không biết mệt mỏi của người đội trưởng Bồ Đào Nha
Vô địch World Cup là mục tiêu tối thượng
Trong bức tâm thư của C.Ronaldo trên tờ The Players Tribune có nhan đề “Câu chuyện của tôi” được đăng tải vào năm 2017, CR7 đã đề cập tới khát vọng của mình: “Tôi muốn phá vỡ những kỷ lục ở Madrid, tôi muốn giúp CLB giành nhiều danh hiệu nhất có thể. Sau này, tôi sẽ kể với những đứa cháu của mình rằng ông hiểu được cảm giác bước đi với tư cách là nhà vô địch, tay trong tay với con trai, tận hưởng cảm giác tuyệt vời nhất cuộc đời”.

Bàn thắng ở đẳng cấp cao của C.Ronaldo bị từ chối trong trận đấu với Croatia (Ảnh: Getty).
Có lẽ, với từng cầu thủ, nếu nói rằng họ không cần danh hiệu thì đó là lời nói dối. Với tâm sự ở trên, rõ ràng C.Ronaldo luôn đặt mục tiêu của bản thân lẫn đội bóng song hành. Và khi thời gian rất gấp gáp, CR7 càng hiểu rõ giá trị của danh hiệu.
Để ý thấy, ngay cả khi bị thay ra sân trong bối cảnh Bồ Đào Nha rất cần bàn thắng (hòa 1-1), C.Ronaldo vẫn giữ thái độ bình thản. Anh ôm chầm lấy HLV Roberto Martinez giống như lời cảm ơn.
Một trong những lý do quan trọng mà C.Ronaldo vẫn chưa chịu dừng lại dù bước sang tuổi 41 chính là vì chờ đợi chức vô địch World Cup, danh hiệu lớn duy nhất mà anh còn thiếu trong sự nghiệp. Dù cho CR7 từng tuyên bố: “Tôi không cần chức vô địch World Cup để trở nên vĩ đại” nhưng khát khao rực cháy của anh ở giải đấu năm nay đã phản bác lại phát ngôn ấy.
Áp lực của C.Ronaldo ở thời điểm này còn nặng nề hơn Messi cách đây 4 năm khi anh không còn cơ hội sửa sai. Sau khi lên ngôi ở Qatar, El Pulga từng tuyên bố: “Chức vô địch World Cup là thành tựu cao nhất trong cuộc đời tôi. Sau World Cup, tôi không còn gì để mong ước hơn. Thật khó để tìm từ ngữ nào diễn tả hết ý nghĩa của danh hiệu đó đối với cá nhân tôi, với gia đình, với đồng đội và với đất nước”.

C.Ronaldo là niềm cảm hứng của Bồ Đào Nha trên hành trình chinh phục chức vô địch World Cup (Ảnh: Getty).
Có thể hiểu, Messi dường như đã toại nguyện khi giành chức vô địch ở Qatar. Khi C.Ronaldo chưa sở hữu được danh hiệu này, lòng anh sẽ chẳng thể yên bình. Khát khao của CR7 sẽ càng khiến hành trình của anh và đội tuyển Bồ Đào Nha thú vị hơn. Thử thách Tây Ban Nha ở vòng 1/8 đang chờ đợi họ.
Rất nhiều người hâm mộ đang chờ đợi cái kết có hậu với C.Ronaldo.










