Bi kịch cuộc đời tạo nên HLV Luis Enrique đầy gai góc

Kim Điền

(Dân trí) - Trong tưởng tượng của nhiều người, một HLV từng đoạt UEFA Champions League như Luis Enrique phải điềm tĩnh và đĩnh đạc hơn nhiều so với suy nghĩ gần như "bất chấp" trong cuộc sống của ông hiện nay.

Trận bán kết Euro 2020 Italia - Tây Ban Nha sẽ diễn ra lúc 2h ngày 7/7 trên sân Wembley, Dân trí sẽ tường thuật trực tuyến trận đấu này.

Mất cả con gái lẫn bạn thân 

Luis Enrique từng có lúc điềm tĩnh và thanh lịch đúng chất của một quý ông! Đó là thời ông còn dẫn dắt CLB Barcelona (giai đoạn từ năm 2014 - 2017), và đưa đội này lên ngôi vô địch UEFA Champions League năm 2015.

Một người từng chiến thắng ở sân chơi danh giá nhất châu Âu tầm mức CLB, càng có thêm sự đĩnh đạc và phong thái tự tin của một HLV đã thành công và thành danh ở cựu lục địa.

Nhưng giữa lúc ở đỉnh cao vinh quang, mọi thứ đột ngột thay đổi. Cuộc đời đã kéo Luis Enrique xuống đáy của sự đau khổ.

Bi kịch cuộc đời tạo nên HLV Luis Enrique đầy gai góc - 1

Trước khi trở lại dẫn dắt đội tuyển Tây Ban Nha tại Euro 2020, HLV Luis Enrique phải trải qua nỗi đau mất con.

Đầu năm 2019, không lâu sau khi rời Barcelona và nhận lời dẫn dắt đội tuyển Tây Ban Nha, HLV Luis Enrique nhận hung tin, đứa con gái duy nhất của vợ chồng anh, bé Xana (9 tuổi), bị phát hiện bệnh ung thư xương.

Bỏ hết mọi công việc hiện có, Luis Enrique chọn phần việc mà đa phần những bậc làm cha làm mẹ sẽ lựa chọn khi rơi vào hoàn cảnh tương tự: Ở bên cạnh con gái chiến đấu với căn bệnh nan y.

5 tháng sau khi bị phát bệnh, vào tháng 8/2019, bé Xana qua đời giữa vòng tay cha mình. Luis Enrique cho đến giờ hầu như chưa hề tâm sự về những ngày tháng cuối đời của con gái ông, nhưng không khó hình dung vị HLV trưởng của đội tuyển Tây Ban Nha cố nuốt những giọt lệ từ tận cùng sự đau khổ vào lòng, bởi chẳng có nỗi đau nào lớn hơn nỗi đau "người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh".

Bé Xana vĩnh viễn ra đi, nhưng cuộc sống của HLV Luis Enrique vẫn phải tiếp tục. Ông quyết định quay lại với công việc dẫn dắt đội tuyển Tây Ban Nha. Nhưng ngay tại đây, nỗi đau của ông vẫn chưa dừng lại.

Một ngày cuối năm 2019, Luis Enrique đột ngột phát biểu với giới truyền thông khắp châu Âu: "Tôi sa thải trợ lý Robert Moreno vì không trung thành!". 

Đấy là quyết định khiến cả làng cầu Tây Ban Nha sửng sốt, bởi Luis Enrique luôn giữ Moreno bên mình suốt 10 năm trước đó, khi Enrique còn là HLV ở các CLB Celta Vigo, sang Barcelona, rồi đến đội tuyển Tây Ban Nha. 

Robert Moreno cũng là người được HLV Luis Enrique chỉ định tạm quyền nắm đội tuyển Tây Ban Nha dự vòng loại Euro 2020, trong khoảng thời gian Enrique tập trung ở bên con gái Xana.

Nhưng sau khi đưa tuyển Tây Ban Nha vượt qua vòng loại, Moreno đến nói thẳng với HLV Luis Enrique rằng ông muốn dẫn dắt đội tuyển Tây Ban Nha tại VCK Euro 2020, rồi sau đó mới trả lại đội tuyển cho Enrique.

Tờ Guardian của Anh đăng lại phát biểu của HLV Luis Enrique sau thông tin gây choáng váng vừa nêu: "Moreno có tham vọng. Đấy là đức tính tốt, nhưng tham quá thì không tốt. Tôi không muốn bất kỳ nhân viên nào của tôi có tính cách đó, tham quá sẽ trở thành khuyết điểm"

"Tôi đã cho anh ấy nghỉ việc. Người duy nhất phải chịu trách nhiệm cho thôi việc anh ấy ở đây là tôi, không phải Liên đoàn bóng đá Tây Ban Nha hay chủ tịch Liên đoàn Molina" - HLV Luis Enrique nói như đinh đóng cột.

Một Luis Enrique gai góc nhưng lãng mạn

Chỉ trong một thời gian ngắn mất cả con gái lẫn người bạn thân, HLV Luis Enrique càng lúc càng xù xì và bất chấp hơn.

Bi kịch cuộc đời tạo nên HLV Luis Enrique đầy gai góc - 2

Ngay trong các buổi họp báo, HLV Luis Enrique vẫn luôn sẵn sàng "phản pháo" các câu hỏi gây khó chịu từ phía giới truyền thông.

Ông mặc kệ những lời chỉ trích của giới bóng đá và giới truyền thông Tây Ban Nha, loại hết các cầu thủ Real Madrid ra khỏi thành phần tham dự VCK Euro 2020 của đội bóng xứ sở đấu bò, điều chưa hề có tiền lệ.

Những ai mang trong mình tư tưởng công thần, có thể làm ảnh hưởng đến sự đoàn kết chung của đội tuyển, càng bị Enrique loại sớm và dứt khoát, mà nổi bật nhất là trường hợp của trung vệ Sergio Ramos.

Tuyển Tây Ban Nha khởi đầu càng lẹt đẹt ở VCK Euro (hòa hai trận đầu vòng bảng với Thụy Điển và Ba Lan), báo chí Tây Ban Nha càng có lý do để chỉ trích mạnh HLV Luis Enrique, đặc biệt là xoáy vào vị trí của tiền đạo Morata vốn có phong độ kém nhưng liên tục được đá chính. 

Mặc kệ tất cả, HLV Enrique thậm chí còn bật lại giới truyền thông ngay ở buổi họp báo được UEFA tổ chức trước trận vòng 1/8 giữa Tây Ban Nha và Croatia: "Tôi chẳng thấy có vấn đề gì về phong độ của Morata cả. Theo quan điểm của tôi, Morata vẫn đóng góp cho lối chơi của toàn đội".

"Cậu ấy đang gặp khủng hoảng tinh thần, do gia đình cậu ấy bị những kẻ quá khích đe dọa tấn công, cảnh sát phải giải quyết triệt để vụ này. Với tôi, Morata luôn có chỗ đứng trong đội hình. Cậu ấy không chỉ là học trò, mà còn là đồng đội, là bạn tôi" - HLV Luis Enrique đáp tỉnh queo, mặc kệ người khác muốn nói gì thì nói.

Và Morata đáp lại niềm tin của ông thầy Enrique bằng bàn thắng quyết định giúp Tây Ban Nha thắng Croatia trong hiệp phụ, giành quyền đi tiếp vào vòng tứ kết.

Euro quyến rũ hơn nhờ sự khác thường, khác người của HLV Enrique

Không chỉ về mặt con người, về mặt lối chơi, Tây Ban Nha của Luis Enrique tại giải lần này cũng khác thường. Họ không quan tâm đến việc đối thủ sẽ chơi như thế nào, mà gần như chỉ quan tâm đến việc đội mình sẽ thể hiện ra sao. Trước trận tứ kết gặp Thụy Sỹ, HLV Enrique nói: "Chúng tôi sẽ chơi tấn công, sẽ dồn ép đội Thụy Sỹ".

Bi kịch cuộc đời tạo nên HLV Luis Enrique đầy gai góc - 3

Sự khác người của HLV Luis Enrique biến các trận đấu Tây Ban Nha trở nên đầy cảm xúc và khó đoán.

Và rồi Tây Ban Nha làm vậy thật, họ tấn công ngay cả khi đã dẫn trước, không chỉ trước Thụy Sỹ mà còn trước Croatia trước đó. Luis Enrique xua quân tấn công ở thời điểm mà thường thì các HLV khác sẽ lo bảo vệ thành quả dẫn trước, thường sẽ rút bớt cầu thủ tấn công rời khỏi sân, để thay bằng cầu thủ thiên về phòng ngự.

Đội bóng xứ sở đấu bỏ suýt trả giá vì tư tưởng chơi tấn công phóng khoáng của HLV Luis Enrique, họ bị Croatia gỡ hòa 3-3 sau khi đã dẫn trước đến 3-1, và bị Thụy Sỹ gỡ hòa 1-1 sau khi đã dẫn trước 1-0, sau 90 phút thi đấu chính thức.

Nhưng chừng nào mà Tây Ban Nha còn chiến thắng thì truyền thông xứ sở đấu bò vẫn không thể cứ mãi xoáy vào việc chỉ trích HLV Enrique, và vị HLV này cũng chẳng có lý do gì để thay đổi.

Trước trận bán kết gặp Italia sáng mai 7/7 (theo giờ Việt Nam), HLV Luis Enrique cũng thực hiện điều hiếm thấy ở các nhà chuyên môn, đó là "chơi bài ngửa" với đối thủ: "Italia có khả năng đá pressing tầm cao rất hay, kiểm soát bóng tốt với một đội hình được dâng cao, và… Tây Ban Nha cũng vậy!".

Có nghĩa là HLV Luis Enrique lại chuẩn bị sẵn kịch bản chơi đôi công với đối thủ trong trận bán kết sân Wembley ở London (Anh).

Cũng có nghĩa là vị HLV của đội bóng đến từ xứ sở "Bò tót" tiếp tục bất chấp, miễn là ông thấy hài lòng với lối chơi do mình lựa chọn.

Đấy là một Luis Enrique rất khác những gì mà người ta từng viết về vị HLV từng thành công vang dội tại Barcelona, người từng thay đổi lối đá Tiki-taka quyến rũ, giảm bớt chất của lò La Masia (lò đào tạo trẻ của Barcelona), bằng sự chắc chắn hơn, cân bằng hơn trong lối chơi dành cho Messi và các đồng đội.

Tuy nhiên, giờ đây, đứng trước người hâm mộ khắp hành tinh đã là một Luis Enrique khác hẳn ngày xưa. Với một người từng trải qua bi kịch cuộc đời, mất đứa con gái duy nhất như ông, chẳng còn lý do gì để ông từ bỏ ý định mạo hiểm của mình. 

Nhưng nhờ vậy mà các trận đấu của đội tuyển Tây Ban Nha trở nên lôi cuốn hơn, lãng mạn hơn vì bất cứ chuyện gì cũng có thể xảy ra trong những trận đấu có sự hiện diện HLV Enrique và các học trò!