Báo Bồ Đào Nha: "Thất bại phút cuối trước Tây Ban Nha thật tàn nhẫn"

(Dân trí) - Truyền thông Bồ Đào Nha bày tỏ sự thất vọng và nuối tiếc khi chứng kiến Cristiano Ronaldo cùng các đồng đội chính thức chia tay World Cup 2026 sau trận thua trước Tây Ban Nha.

 

"Cristiano à, bao nhiêu nước mắt của bạn cũng là nước mắt dành cho Bồ Đào Nha", tờ A Bola của Bồ Đào Nha có dòng tít gây chú ý sau trận thua sít sao 0-1 của tuyển Bồ Đào Nha trước Tây Ban Nha ở vòng 1/8 World Cup 2026 trên sân Dallas (Mỹ) sáng 7/7 (giờ Việt Nam).

Không nằm ngoài dự đoán, Bồ Đào Nha có trận đấu lép vế trước Tây Ban Nha dù nỗ lực chơi pressing (gây áp lực) với đối thủ ngay từ đầu. Hàng công với tiền đạo 41 tuổi Ronaldo không tạo ra được khó khăn với đối thủ, trong khi hàng phòng ngự của "Selecao châu Âu" chịu sức ép lớn trước khả năng đột phá của tài năng trẻ Yamine Yamal.

Báo Bồ Đào Nha: Thất bại phút cuối trước Tây Ban Nha thật tàn nhẫn - 1

Bồ Đào Nha sụp đổ sau khi nhận bàn thua ở phút bù giờ 90+1 (Ảnh: Tribuna).

Dù vậy cả hai đội bất phân thắng bại trong suốt 90 phút và khi mọi người đã nghĩ đến việc trận đấu kéo sang hiệp phụ thì Mikel Merino chớp thời cơ thoát xuống nhận đường chọc khe của đồng đội trước khi dứt điểm quyết đoán mang về bàn thắng duy nhất, giúp Tây Ban Nha vượt qua cửa ải Bồ Đào Nha để tiến vào tứ kết.

Trận thua này khiến Ronaldo chính thức chia tay World Cup 2026 đồng thời khép lại 20 năm chinh chiến ở giải đấu hấp dẫn nhất hành tinh trong màu áo đội tuyển quốc gia.

"Bóng đá có thể vô cùng tàn nhẫn trên những sân khấu mà vinh quang được đo lường đến từng milimet. Tại Arlington, trung tâm của Texas, nơi chứng kiến ​​một trong những màn trình diễn phòng ngự anh hùng nhất trong lịch sử gần đây của đội tuyển quốc gia, số phận đã dành sẵn đòn kết liễu vào phút đầu tiên của thời gian bù giờ", tờ A Bola bình luận về khoảnh khắc sụp đổ của Bồ Đào Nha trước Tây Ban Nha.

"Khi tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên, những giọt nước mắt của Ronaldo đã làm ngập sân Arlington, gột rửa tâm hồn của một người đội trưởng biết rằng anh đang viết nên chương cuối cùng trong sự nghiệp World Cup của mình.

Một lời tạm biệt đau lòng gợi nhớ đến di sản bóng đá oai hùng của chính chúng ta. Hỡi biển mặn, bao nhiêu muối của người được tạo nên từ những giọt nước mắt của Bồ Đào Nha?", tờ báo Bồ Đào Nha chua chát nói về ngày chia tay đẫm lệ của Ronaldo ở World Cup.

Báo Bồ Đào Nha: Thất bại phút cuối trước Tây Ban Nha thật tàn nhẫn - 2

Nỗi buồn của Ronaldo trong ngày chia tay World Cup (Ảnh: Getty).

Trong khi đó, tờ Diario de Noticias có dòng tít sau trận thua của thầy trò HLV Roberto Martinez: "Trận đấu chia tay của Ronaldo cũng chính là lời tạm biệt của Bồ Đào Nha với World Cup 2026".

"Trận đấu thứ 42 giữa Bồ Đào Nha và Tây Ban Nha trong vòng 105 năm cũng là cuộc đối đầu giữa hai tiền vệ xuất sắc nhất thế giới, Vitinha và Pedri. Nhưng cầu thủ người Tây Ban Nha có sự hỗ trợ tốt hơn từ Rodri và Dani Olmo nên đội tuyển Bồ Đào Nha đã thua trong cuộc chiến ở khu vực giữa sân, dẫn đến việc kiểm soát bóng ít hơn và tạo ra ít cơ hội ghi bàn hơn.

Bồ Đào Nha không thể ngăn cản La Roja gây sức ép và ghi bàn thắng xứng đáng ở phút 90+1. Merino xuất hiện ở vị trí thuận lợi trong vòng cấm để dứt điểm hạ gục Diogo Costa sau đường chuyền tuyệt vời của Ferran Torres khiến hàng phòng ngự Bồ Đào Nha bất ngờ.

Vì vậy, Bồ Đào Nha đã hoãn nỗ lực trở thành nhà vô địch thế giới ít nhất đến năm 2030 - nơi họ sẽ có tư cách là đồng chủ nhà cùng với Tây Ban Nha và Morocco", tờ báo của Bồ Đào Nha nhấn mạnh trong phần nội dung.

"Bồ Đào Nha bị loại khỏi World Cup", tờ Dnoticas giật tít ngắn gọn về thất bại của đội nhà.

Trong phần nội dung, tờ báo này chỉ dành vỏn vẹn khoảng 100 từ để nói về trận thua của "Selecao châu Âu" và khiến HLV Roberto Martinez phải từ chức ngay sau đó.

Báo Bồ Đào Nha: Thất bại phút cuối trước Tây Ban Nha thật tàn nhẫn - 3

Bồ Đào Nha khép lại hành trình World Cup 2026 ở vòng 1/8 (Ảnh: Getty).

"Tây Ban Nha đã chấm dứt "kỳ World Cup tồi tệ" này của Bồ Đào Nha. Hy vọng rằng kỳ World Cup tiếp theo sẽ mang đến ít rủi ro hơn và những bài học kinh nghiệm quý giá hơn", tờ Tribuna Express cũng có dòng tít đầy thất vọng về trận thua của đội nhà.

"Dù có hay không có Cristiano, ai mà biết được? 4 năm nữa anh ấy sẽ 45 tuổi, chắc chắn là quá già để vẫn có thể thống trị, với những lợi thế ngày càng giảm sút và những hệ lụy ngày càng lớn, với tư cách là người đứng đầu không thể lay chuyển của một đội tuyển quốc gia sẽ phải tiến về phía trước với những bóng ma, những lòng tận tụy, những sở thích và những sai lầm của mình.

Bồ Đào Nha giờ đây sẽ có thời gian để nguôi ngoai nỗi buồn, suy ngẫm lại mọi chuyện, rút ​​kinh nghiệm từ những bài học mà World Cup này mang lại, trong khi cuộc chơi vẫn tiếp diễn, giờ đây thuộc về những đội khác. Hy vọng rằng họ sẽ học được bài học, bởi cảm giáccòn đọng lại từ World Cup này là, như hiện tại, điều đó là chưa đủ", tờ báo này chốt lại.