Tứ kết Asian Cup 2007:

Hàn Quốc vượt qua Iran sau loạt "đấu súng"

<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0in 0in 0pt">(Dân trí) - Cuộc đối đầu giữa 2 “ông lớn” châu lục Hàn Quốc và Iran đã kết thúc bất phân thắng bại sau 120 phút và đội bóng đến từ xứ sở Nhân sâm là đội may mắn giành quyền vào bán kết sau chiến thắng 4-2 trong loạt sút penalty. </P>

Hàn Quốc và Iran là những đối thủ đầy duyên nợ tại các kỳ Asian Cup, mà cụ thể hơn là ở vòng tứ kết. Chính Iran là đội đã cản bước tiến của những Chiến binh Taeguk cũng tại vòng này bằng chiến thắng 4-3 tại Trung Quốc cách đây 3 năm. Ngược trở lại quá khứ, Iran từng cho Hàn Quốc “phơi áo” với tỷ số kinh hoàng 6-2 ở Asian Cup 1996 còn cách đây 6 năm, đội bóng Đông Á là người giành chiến thắng 2-1 tại Lebanon, và tất cả đều được “giải quyết” ở… tứ kết.

 

Và lần này, đội bóng của HLV Pim Verbeek đã trả được món nợ với Iran khi loại đội bóng Tây Á sau những loạt “đấu súng” may rủi. Thủ môn kỳ cựu Lee Woon-jae là người hùng của Hàn Quốc khi anh cản phá thành công 2 cú penalty của Mehdi Mahdavikia và Rasoul Khatibi, mang lại chiếc vé vào bán kết cho đội nhà.

 

Hàn Quốc vượt qua Iran sau loạt "đấu súng" - 1

Hàn Quốc đã trả được món nợ với Iran 3 năm trước.

Trở lại diễn biến trận đấu, dưới điều kiện trời mưa và mặt sân ẩm ướt nhưng hai đội đã trình diễn một cuộc đọ sức cân bằng và ở trình độ cao. Trong khi Hàn Quốc vẫn tận dụng lối chơi tốc độ ở hai cánh thì Iran gây ấn tượng bằng lối chơi phối hợp nhỏ kỹ thuật.

 

Tứ kết Asian Cup 2007

21/7
Việt Nam 0-2 Iraq
Nhật Bản 1-1 Australia
(Đá luân lưu 11m, Nhật Bản thắng 4-3)

 

22/7

Hàn Quốc 0-0 Iran
(Đá luân lưu 11m, Hàn Quốc thắng 4-2)

Uzbekistan 1-2 Arập Xêut

Những phút đầu ưu thế có phần nghiêng về Hàn Quốc với dàn cầu thủ trẻ trung. Ngay phút thứ 6, cầu thủ đáng chú ý nhất bên phía đội bóng Đông Á là Lee Chun-soo đã có dịp thể hiện sở trường sút phạt của mình nhưng tiếc là bóng đi vọt xà ngang.

 

Phút 24, cơ hội rõ rệt nhất của Hàn Quốc là cú sút chìm của Kim Sang-sik đập chân đồng đội Lee Chun-soo đi vào góc xa nhưng thủ môn Roudbarian đã kịp đổ người bắt gọn. Đến cuối hiệp 1, các cầu thủ giàu kinh nghiệm bên phía Iran, đặc biệt là Mahdivikia và Ali Karimi dần lấy lại thế trận và tạo được một số cơ hội nguy hiểm. Đáng kể nhất là tình huống Karimi tận dụng sự lơi lỏng của hàng thủ Hàn Quốc, lao vào dứt điểm nhưng thủ môn Woon-jae đã kịp băng ra cản phá.

 

Hàn Quốc vượt qua Iran sau loạt "đấu súng" - 2

Ali Karimi (áo trắng) không thể giúp Iran
lọt  vào bán kết.

Sang hiệp hai, trận đấu tiếp tục diễn ra trong thế giằng co và cả hai đội đều bỏ lỡ những cơ hội ít ỏi của mình. Bên phía Iran, Hashemian có cú dứt điểm ngay trong vòng cấm nhưng không thắng được “người gác đền” Lee Woon-jae còn ở phần sân bên kia, Yeom Ki-hun cũng không thành công khi thử tài Roudbarian ở phút 60.

 

90 phút thi đấu chính thức kết thúc với tỷ số 0-0 và hai đội bước vào hai hiệp phụ. Tuy nhiên, tâm lý cẩn trọng khiến cả Hàn Quốc và Iran đều không tạo được tình huống nguy hiểm nào đáng kể ngoại trừ những cú sút xa “cầu may”. Trước khi bước vào loạt sút luân lưu, HLV Iran Amir Ghalenoei đã có quyết định bất ngờ khi đưa thủ môn dự bị Vahid Taleblou vào thay Roudbarian.

 

Dù vậy, Taleblou chỉ một lần cản phá thành công cú sút của Kim Do-heon bên phía Hàn Quốc trong khi Lee Woon-jae làm được xuất sắc hơn thế. Với một chút may mắn, Hàn Quốc đã trở thành đội thứ 3 lọt vào bán kết Asian Cup 2007 và sẽ so tài với Iraq cũng trên sân Bukit Jalil (Malaysia).

 

Ở trận tứ kết còn lại, Arập Xêut đã đánh bại Uzbekistan 2-1 trong trận đấu được đánh giá là có chất lượng chuyên môn cao nhất kể từ đầu giải để giành tấm vé cuối cùng vào bán kết. Đối thủ của Arập Xêut sẽ là ĐKVĐ Nhật Bản. Như vậy, vòng bán kết Asian Cup năm nay vẫn là cuộc đối đầu giữa Đông Á (Hàn Quốc, Nhật Bản) với Tây Á (Iraq, Arập Xêut).

 

Bán kết Asian Cup 2007

25/7

17h20
Nhật Bản - Arập Xêut 

 

20h20

Hàn Quốc - Iraq

 

M.H