Chung kết Cúp các CLB thế giới

Đánh bại Boca, Milan đưa Cúp CLB TG về Châu Âu

<P style="MARGIN: 0in 0in 0pt"><SPAN lang=EN-AU style="mso-ansi-language: EN-AU">(Dân trí) - Cú đúp của Pippo Inzaghi cùng hai bàn thắng của Nesta và Kaka đã đem lại cho <?xml:namespace prefix = st1 ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:smarttags" /><st1:City w:st="on"><st1:place w:st="on">Milan</st1:place></st1:City> chiếc cúp tầm thế giới đầu tiên sau 17 năm. Đây cũng là kỷ niệm vui đối với cá nhân Maldini, bởi anh đã tuyên bố ý định từ giã sân cỏ ngay sau khi giương cúp.

Đây là chiếc cúp Liên lục địa thứ tư của AC Milan (lần gần nhất Milan đoạt cúp là năm 1990), vinh quang này cũng đưa Rossoneri trở thành đội bóng thành công nhất thế giới với tổng cộng 18 danh hiệu vô địch chính thức tầm châu lục, chưa kể vô số chức vô địch ở các giải giao hữu lớn nhỏ khác.

 

Có thể nói, với 17 năm “khát” danh hiệu vô địch tầm thế giới, Milan đã tỏ rõ sự nghiêm túc của mình ngay từ trận đấu đầu tiên trên đất Nhật (thắng Urawa Reds 1-0) và họ đã thành công với mục tiêu chiến thắng, đồng thời giúp châu Âu rút ngắn cách biệt xuống còn 1-3 sau lần thứ Tư cúp thế giới các CLB đổi tên từ cúp Liên lục địa và đổi thể thức thi đấu từ năm 2003.

 

Tuy nhiên, Boca Juniors cũng phần nào thành công với mục tiêu riêng đặc trưng của bóng đá Nam Mỹ trong mỗi lần đụng đầu châu Âu: giới thiệu các tài năng. Nói vậy là bởi bàn thắng duy nhất họ trực tiếp ghi được trận này thuộc về Rodrigo Palacio, tiền đạo trẻ được coi là ngôi sao sáng nhất trong thời điểm hiện tại của bóng đá Nam Mỹ. Bàn gỡ còn lại của Boca được ghi do công của … Ambrossini, trong một pha đá phản lưới nhà.

 

Đánh bại Boca, Milan đưa Cúp CLB TG về Châu Âu - 1

Kaka và Paletta – Hai cầu thủ chơi nổi bật hai đầu chiến tuyến

 

Trở lại với diễn biến trận đấu, Ronaldo chấn thương và đóng vai trò là một cameraman với chiếc máy quay cá nhân ngồi ngoài. Chuyên gia đá cúp châu Âu Inzaghi được tin tưởng giao nhiệm vụ đá cắm cùng hai mũi hộ công Kaka – Seedorf. Pato và Riquelme là hai ngôi sao không thể thi đấu cho mỗi đội ở giải này.

 

Hai đội vào trận hết sức quyết tâm với ý định lấy công làm thủ, đánh phủ đầu đối phương. Kakha Kaladze đánh chặn Palacio thành công trước khi Inzaghi dứt điểm đưa bóng đi chệch cột dọc. Tuy có hàng thủ được coi là chắc chắn hơn nhưng Milan lại nhường cơ hội ngon ăn đầu tiên cho đội khách.

 

Phút thứ 1, Dida phạm sai lầm ngớ ngẩn đón hụt bóng đưa Alvaro Gonzalez vào thế không thể dễ dàng hơn, nhưng anh này lại sút bóng không thành công một cách khó tin. Sốt ruột sớm, Ancelotti đẩy Kaka lên đá cặp tiền đạo với Inzaghi, đưa Seedorf về vị trí Trequartista.

 

Tỷ số được mở cho Milan ở phút thứ 21 trong một pha bóng đặc trưng của … Inzaghi. Bóng luẩn quẩn trong vòng cấm địa và cú chạm bóng của Kaka giúp Inzaghi mở điểm với một pha dứt điểm “sở trường” của anh: đệm và bồi.

 

Tuy nhiên, lợi thế dẫn trước của Milan chỉ được duy trì 120 giây đến khi hàng thủ Milan đờ người nhìn Palacio gỡ hòa. Cú đá phạt góc đưa bóng đến đúng tầm đầu của Palacio vốn không cao lớn gì, trong khi 6 cầu thủ phòng ngự của Milan đồng loạt đứng im. 1-1 cho Boca!

 

Đánh bại Boca, Milan đưa Cúp CLB TG về Châu Âu - 2

Bộ đôi Kaka, Inzaghi ăn mừng chiến thắng. (AP)

 

Thế trận cởi mở tiếp tục được đôi bên duy trì trong hiệp 1, khi Dida bên phía Milan và Gabriele Paletta, cầu thủ thuộc quyền sở hữu của Liverpool, bên phía Boca thay nhau tỏa sáng đánh chặn mọi pha lên bóng của đối phương.

 

Milan như được thổi thêm sinh khí khi hiệp 2 bắt đầu và giành lại thế dẫn bàn chỉ trong vòng 5 phút với người lập công là một cái tên bất ngờ. Cú đá phạt của Pirlo chạm vào Massimo Ambrossini đi đến tầm khống chế của Nesta, siêu trung vệ này ngay lập tức tung cú dứt điểm cực mạnh làm tung lưới Boca. 2-1 cho Milan ở phút thứ 50!

 

Phút 58, Boca Juniors bỏ lỡ cơ hội bằng vàng để san bằng cách biệt khi cú sút tầm xa đẹp mắt của ngôi sao Hugo Ibarra đưa bóng đi trúng cột dọc và bật ra chệch tầm lao vào của Martin Palermo trong gang tấc.

 

Milan lập tức khẳng định đẳng cấp với bàn nâng tỷ số ít lâu sau đó. Kaka tỏa sáng rực rỡ với pha lập công đầy tính cá nhân của mình, đón bóng từ Gattuso, đột phá làm “hoa mắt” các hậu vệ đối phương trước khi ghim bóng vào khoảng giữa Carente và cột dọc gần từ góc hẹp nhất có thể. Phút thứ 62, tỷ số đã là 3-1 cho Milan.

 

Boca dồn lên tấn công liên hồi nhưng khi Palacio còn chưa đủ sắc bén để xuyên thủng mành lưới Dida thì Milan đã thành công với một pha phản công lạnh lùng. Seedorf dốc bóng từ giữa sân, đẩy cho Kaka, thay vì tung cú sút chàng trai người Brazil lại kiến tạo cho Inzaghi ghi bàn dễ dàng trong thế hoàn toàn không bị kè. 4-1 cho Milan ở phút 71!

 

Đánh bại Boca, Milan đưa Cúp CLB TG về Châu Âu - 3

Milan ăn mừng Cúp TG các CLB 2007. (AP)

 

13 phút trước khi kết thúc trận đấu, Boca có “thành quả” đầu tiên cho những đợt công thành của mình khi Kakha Kaladze nhận thẻ đỏ trực tiếp vì lỗi thô bạo đạp chân vào đầu gối Martin Palermo.

 

Ít phút sau, Boca tìm thêm được một bàn gỡ khi Milan tiếp tục thể hiện sự yếu kém trong những pha phòng thủ đá phạt. Thêm một cú đá phạt góc, Dida đẩy bóng ra từ pha dứt điểm của Battaglia nhưng đành bất lực khi pha đá bồi của Paletta chạm người Ambrossini đi vào lưới.

 

Một phút sau đó, trận đấu trở lại cân bằng về … quân số, khi Ledesma nhận thẻ đỏ trực tiếp sau pha phạm lỗi với Kaka. Nhưng tỷ số thì không một lần thay đổi thêm nữa, Milan giành đại thắng 4-2 và đưa cúp về Cựu lục địa.

 

Trong trận đấu còn lại, đội chủ nhà Urawa Red Diamonds đoạt vị trí thứ 3 sau màn “đấu súng” trên chấm phạt đền thành công trước đại diện Tunisia Etoile du Sahel, tỷ số sau 120 phút thi đấu là 2-2.

 

Chiến thắng này giúp Milan thành công về mọi mặt, cả marketing thương hiệu, vinh quang cho CLB và lấy lại niềm tin cho chặng đường đầy chông gai còn lại của Serie A. Còn với Boca, ngoài sự tỏa sáng của Palacio, tại nước Anh chắc chắn Rafael Benitez đang mỉm cười khi cậu học trò trẻ Paletta đã thực sự trưởng thành khi được cho mượn trở lại ở Nam Mỹ.

 

Đội hình thi đấu

Boca Juniors: Caranta - Ibarra, Maidana, Paletta, Morel Rodriguez - Gonzalez (Ledesma 67), Battaglia, Banega, Cardozo (Gracian 68) - Palermo, Palacio.


Milan: Dida
- Bonera, Nesta, Kaladze, Maldini - Gattuso (Emerson 65), Pirlo, Ambrosini - Kakà, Seedorf (Brocchi 86) - Inzaghi (Cafu 76).

 

Bút Danh