Giải Cincinatti Masters:

Ngày đen đủi của các hạt giống

<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0in 0in 0pt">(Dân trí) - Bất ngờ nối tiếp bất ngờ tại vòng 2&nbsp;ngày hôm qua khi một loạt các hạt giống hàng đầu như Rafael Nadal (2), Djokovic (4), Robredo (7), Gasquet (8) … đều đã bị “loại khỏi vòng chiến đấu”. Chỉ có hạt giống số 1 Roger Federer vẫn vững vàng tiến bước khi hạ Julien Benneteau 6-3, 6-3.</P>

Buộc phải xin bỏ cuộc ở set thứ hai khi đang bị Juan Monaco dẫn trước 7-6, 4-1 do chấn thương cổ tay, lần đầu tiên trong hơn 7 tháng qua, “ông vua” sân đất nện Rafael Nadal bị loại sớm đến vậy tại một giải ATP. Tuần trước, anh đã lọt vào bán kết Montreal Masters trước khi chịu thua Djokovic ở bán kết.

 

Nadal đã chơi khá tốt trong set đầu tiên khi anh luôn dẫn trước về điểm số với Juan Monaco, đối thủ từng hai lần nếm mùi thất bại trước tay vợt người Tây Ban Nha. Tuy nhiên, ngay khi chuẩn bị bước vào loạt tie-break thì cái cổ tay của Nadal lại “giở chứng” khiến anh phải nhờ tới bác sĩ vào massage và chườm đá một lúc.

 

Tuy nhiên, chấn thương tái phát này khiến Nadal chơi không tốt ở loạt “đấu súng” và anh để Monaco thắng với tỷ số 7-5. Sang set hai, tình hình càng trở nên tồi tệ với hạt giống số 2 và anh quyết định xin bỏ cuộc khi đang bị dẫn trước 1-4.

 

Ngày đen đủi của các hạt giống - 1

Monaco tận dụng tốt cơ hội để vượt qua Nadal.

“Tôi đã không thể điều khiển cổ tay một cách bình thường được và hầu như không có cảm giác gì khi chạm vào vợt. Đây đúng là một ngày khó khăn bởi tôi đã cảm thấy không được khỏe ngay từ khi bước ra sân. Không thể phủ nhận Monaco đã chơi rất tốt nhưng thực sự là tôi không có được thể lực tốt nhất. Tôi hầu như không thể đánh quá 3 pha bóng ở mỗi điểm còn chân thì như chẳng còn tí sức lực nào”, Nadal giải thích.

 

Ở vòng 3, Monaco sẽ chạm trán với cây vợt trẻ người Mỹ Sam Querrey, người cũng đã gây bất ngờ khi hạ hạt giống số 13 Mikhail Youzhny (Nga) 5-7, 6-3, 6-4.

 

Một tài năng trẻ khác cũng cùng chung số phận với Nadal là Novak Djokovic, người vừa đăng quang tại Montreal Masters hồi tuần trước. Sau khi loại cả Andy Roddick, Nadal và Roger Federer để giành chức vô địch tại Canada, giờ Djokovic đã phải “trở lại mặt đất” và người “đưa anh xuống” là cựu số 1 thế giới Carlos Moya.

 

Ngày đen đủi của các hạt giống - 2

Moya đã đưa Djokovic trở lại "mặt đất".

Tay vợt đến từ xứ đấu bò vượt qua Djokovic nhanh chóng sau hai set với tỷ số 6-4, 6-1. Theo Djokovic, anh vẫn cảm thấy mệt mỏi sau khi phải chiến đấu liên tiếp trong những ngày qua và thực sự không có đủ thời gian để chuẩn bị tốt nhất cho giải này. “Tôi mới chỉ tới hai hôm trước và vừa tham gia trận đánh đôi hôm qua. Tôi cảm thấy khá mệt mỏi bởi phải thi đấu trong 10 ngày qua và chưa có ngày nghỉ nào để lấy lại sức lực”.

 

Khi mà hai tài năng trẻ “đáng gờm” nhất đều bị loại sớm thì hạt giống số 1 Roger Federer dễ dàng tiến vào vòng trong với chiến thắng thuyết phục 6-3, 6-3 trước đối thủ người Pháp Julien Benneteau.

Ngày đen đủi của các hạt giống - 3

Federer vẫn chứng tỏ bản lĩnh của hạt giống số 1.

 “Tàu tốc hành” sẽ phải đối đầu với một thử thách thực sự ở vòng 3 khi đối thủ của anh là Marcos Baghdatis, người từng chịu gác vợt trước anh tại trận chung kết Australia mở rộng năm ngoái. Trong trận đấu ngày hôm qua, tuy bị dẫn trước 6-7 ở set đầu tiên nhưng cây vợt đảo Síp đã lội ngược dòng giành chiến thắng chung cuộc 6-7, 6-4, 6-2 trước Juan Ignacio Chela (Argentina).

 

Không chỉ có Nadal và Djokovic, hôm qua cũng là một ngày buồn đối với các tay vợt hạt giống khác. Fernando Gonzalez (6) tiếp tục đà sa sút khi thất bại 2-6, 6-7 trước Juan Carlos Ferrero, Robredo (7) bị Nieminen hạ 4-6, 1-6, Gasquet (8) dừng bước bởi Hewitt, Ivan Ljubicic thua Almagro 4-6, 4-6 và Tommy Haas gác vợt  6-3, 6-7, 3-6 trước Mario Ancic.

 

T.T.H
Tổng hợp